Trồng cây vì con

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mười hai năm qua, để tưởng nhớ người con trai đã mất, một bà mẹ người Thượng Hải làm việc cật lực và lên kế hoạch trồng cây để biến khu vực Nội Mông (Trung Quốc) thành một vùng rừng.
Trồng cây vì con
Bà Dị Khiết Phong vẫn trực tiếp chung tay trồng rừng - Ảnh: HomelandGreen

heo CNN, gần 1/4 đất nước Trung Quốc, tức khoảng 2,6 triệu km2 khắp 18 tỉnh thành, được phân loại là sa mạc. Tính riêng khu vực tự trị Nội Mông, những sa mạc cát chiếm diện tích lớn hơn diện tích nước Đức.

Các nhà nghiên cứu nhận định việc chăn thả quá mức, tăng trưởng dân số, khai thác gỗ bừa bãi và hạn hán là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sa mạc hóa tại Trung Quốc.

Mỗi cá nhân đều có điểm yếu riêng nhưng khi hợp sức lại sẽ trở thành một lực lượng to lớn. Vấn đề về môi trường đặc biệt cần loại sức mạnh này từ những người có lòng từ thiện Bà DỊ KHIẾT PHONG

Biến đau thương thành sức mạnh

Mỗi năm trôi qua, kể từ sau cái chết vì tai nạn giao thông của người con trai duy nhất Dương Thụy Triết tại Nhật hồi năm 2000, bà Dị Khiết Phong lại nỗ lực làm những việc cần thiết để giúp đất nước trên tỉ dân này thêm xanh và ngăn sự sa mạc hóa.

Khi con trai vừa mất, bà Dị gần như gục ngã trước nỗi đau quá lớn này. Nhưng rồi bà vực dậy tinh thần và quyết định cống hiến cuộc đời bà để sống trong giấc mơ của con trai bà.

“Dương yêu thích thiên nhiên từ khi còn là một cậu bé - bà mẹ 66 tuổi chia sẻ về ước mơ trồng cây trên vùng sa mạc rộng lớn tại khu vực Nội Mông của con trai - Con tôi rất quan tâm đến thiên nhiên như gió, mưa, thực vật và động vật”.

Năm 2003, bà Dị đã sử dụng số tiền bảo hiểm tai nạn là 30 triệu yen Nhật (khoảng 280.126 USD) trả cho con trai để thành lập tổ chức phi lợi nhuận Green Life với chiến dịch nâng cao nhận thức rằng suy thoái đất đai đang nhanh chóng biến những đồng cỏ của Trung Quốc thành những vùng đất cằn cỗi.

Những bước đi ban đầu luôn vấp phải khó khăn và thử thách. Tuy nhiên Tổ chức Green Life cũng đã xoay xở và trồng hơn 1 triệu cây để phủ xanh vùng Nội Mông trong hơn 11 năm qua.

“Ban đầu tôi làm việc từ thiện này như một bà mẹ muốn thực hiện ước mơ của con trai mình. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng Trung Quốc đang thật sự đối mặt với vấn đề sa mạc hóa một cách nghiêm trọng... Nếu tình huống này trở nên tồi tệ hơn, làm thế nào để 1,3 tỉ dân có thể sinh tồn? Do đó chúng tôi cảm thấy cần có ý thức trách nhiệm xã hội trong vấn đề này” - người mẹ dũng cảm chia sẻ.

Sức mạnh từ lòng từ thiện

Một trong những thách thức lớn nhất của bà Dị là gây quỹ. Bà và chồng đã dành phần lớn tiền tiết kiệm vào dự án phủ xanh khu vực Nội Mông và bán hai căn nhà để duy trì dự án trong hơn chục năm qua.

“Bởi vì chúng tôi bị hạn chế về mặt kinh phí, chúng tôi chỉ có thể đủ điều kiện hoạt động một nhóm nhỏ trong khi có quá nhiều việc cần phải làm - bà Dị chia sẻ - Tôi đã 66 tuổi nhưng mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 3-4 giờ. Thỉnh thoảng tôi còn không đủ thời gian để ngủ. Tất cả tiền bạc đều phải tiết kiệm cho dự án” - bà Dị mộc mạc cho biết.

Bà Dị cùng chồng là ông Dương An Thái nỗ lực thực hiện dự án với chút kiến thức ít ỏi về nông nghiệp và mùa đầu tiên của họ thất bại bởi lượng mưa năm đó ít hơn 200mm, cây bị thổi bật gốc trước những cơn gió mạnh và sự bất ổn định của cát.

Năm sau đó hai vợ chồng bà đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia cây rừng địa phương và nhiều cây trồng đã bắt đầu bén rễ trong hoàn cảnh khắc nghiệt của cấu tạo đất sa mạc nơi này. Bà Dị tin rằng con trai bà đã phù hộ cho dự án. Kể từ thành công ban đầu, bà và Tổ chức Green Life bắt đầu trồng thêm cây xanh mỗi năm với tỉ lệ sống của cây lên đến 85% cho đến thời điểm hiện tại.

Theo trang homelandgreen.no-ip.org, khó khăn bắt đầu qua đi. Kể từ năm 2008 có thêm nhiều tình nguyện viên và nhà quyên góp từ thiện khắp nơi trên thế giới cho dự án sau khi bà Dị được trao giải “100 bà mẹ tuyệt vời nhất Trung Quốc”. Bà Dị cho biết chính họ đã trở thành nguồn động lực vô cùng to lớn giúp vợ chồng bà bước tiếp trên con đường thực hiện ước mơ và trách nhiệm xã hội của mình.

Ngay sau đó bà Dị thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ Trung Quốc kêu gọi các bà mẹ chung tay xây dựng quỹ cây xanh với khẩu hiệu “Triệu bà mẹ, triệu cây xanh”. Trong số những tình nguyện viên và nhà từ thiện hưởng ứng lời kêu gọi có rất nhiều bậc phụ huynh rơi vào tình cảnh mất con vì bệnh tật hoặc những lý do T.Tâm khác.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật