Moyes của ngày hôm nay

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong vòng chưa đầy 10 tháng dẫn dắt Man United, David Moyes đã đánh mất gần hết những gì tốt đẹp mà ông đã 10 năm tạo dựng cho chính mình.
Moyes của ngày hôm nay
David Moyes (phải)

Trước khi rời khỏi Everton, nhà cầm quân người Scotland được xem là một trong những HLV giỏi nhất, được mời chào nhiều nhất ở Premier League. Với một ngân quỹ hạn chế và một lực lượng không thể gọi là mạnh, Moyes vẫn tạo ra được một đội hình thi đấu ổn định, thường xuyên đạt thứ bậc cao. Everton dưới quyền Moyes không bao giờ mua một siêu sao nào nhiều tiền hơn 15 triệu bảng Anh nhưng luôn là một đối thủ đáng ngại đối với mọi đội bóng hàng đầu Anh quốc.

Tuy nhiên, sau khi được Sir Alex tiến cử vào chiếc ghế HLV trưởng Man United, Moyes lại trở thành một trong những cuộc bổ nhiệm tệ hại nhất lịch sử giải ngoại hạng Anh. Dưới tay ông, cái đế chế bóng đá mà Sir Alex dày công gầy dựng trong hàng chục năm đã bỗng chốc sụp đổ tan tành. Man United dưới quyền Moyes thua nhiều trận nhất, đạt số điểm thấp nhất và có thứ hạng kém nhất trong kỷ nguyên Premier League. Nói không ngoa, đến giờ này nhiều CĐV của Man United nhắc tới tên Moyes vẫn còn ngán như là... sợ ma vậy.

Và giờ đây, cái ông “M của ngày hôm qua” ấy đang sắp sửa trở lại đấu trường! Trong một cuộc phỏng vấn trên báo chí Anh, Moyes tuyên bố: “Tôi đang sẵn sàng trở lại với công việc. Chưa định ra thời điểm nào cụ thể, nhưng tôi đã sẵn sàng bởi vì tôi là người của bóng đá và tôi muốn làm việc. Tôi vẫn tự cảm thấy rằng mình còn trẻ, những năm tháng đỉnh cao nhất vẫn còn ở phía trước. Tôi đã học hỏi nhiều điều và muốn vận dụng chúng vào thực tế”.

“Học hỏi nhiều điều”, ý Moyes là những kinh nghiệm xương máu trong giai đoạn ngắn ngủi ở Man United? Quả là như vậy: “Hiện tại, tôi cảm thấy vững tay hơn cả khi mới đến Man United, vì tôi đã có cơ hội chứng kiến những gì xảy ra. Tôi đã thực sự sẵn sàng nhận một CLB tầm cỡ. Trước đây, khi mới rời Everton, tôi cứ tưởng là đã sẵn sàng rồi nhưng đụng vào công việc thực tế mới thấy khó. Đáng tiếc là tôi chỉ được trải nghiệm với Man United trong hơn 9 tháng”.

Vậy mục tiêu kế tiếp của ông là CLB nào? “Chọn sao cho phù hợp, điều này rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn để ngỏ mọi khả năng. Nếu nơi dừng chân kế tiếp của tôi là một đội bóng Anh, tốt thôi. Nhưng nếu đó là lời mời từ một đội nước ngoài thì cũng vẫn tốt. Trước kia, Terry Venables và Bobby Robson đều đã có những giai đoạn làm việc thành công ở châu Âu, thi thố với những nhà cầm quân giỏi nhất ở đó”. Tức là Moyes cũng muốn trải nghiệm như họ!

Cũng phải thôi. Từ lúc Moyes bị Man United sa thải đến nay, mới chỉ được vài tháng. Thất bại của Moyes ở Old Trafford vẫn còn nóng hổi. Những khó chịu mà Moyes gây ra vẫn còn nhiều. Những đội bóng tương đối có cỡ ở Anh chắc là chưa dám mời đến Moyes. Nếu muốn chứng tỏ mình, khẳng định mình một lần nữa tại một CLB hàng đầu nào đó, có lẽ Moyes chỉ còn cách ra nước ngoài mà thôi...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật