Mẹ bật nhạc nhỏ thôi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ mê mẩn những lúc đưa và đón con đi học về. Những lúc đó, mẹ là của riêng con, trọn vẹn, nghe con kể bao chuyện ở trường, ở lớp.
Mẹ bật nhạc nhỏ thôi
Mẹ bật nhạc nhỏ thôi

Sở thích của mẹ là nghe nhạc qua tai nghe. Khi đi với con, mẹ không thể thực hiện sở thích đó. Đi đón con sau buổi học ở nhà cô, mẹ bỏ tai nghe ra.

Con hỏi mẹ:

- Sao mẹ lại thích đeo tai nghe để nghe nhạc? Sao mẹ không bỏ tai nghe, bật to lên để con nghe cùng?

- Mẹ không đeo tai nghe để còn nói chuyện cùng con chứ - mẹ trả lời.

Ngừng một lúc, mẹ nói:

- Còn mẹ đeo tai nghe để nghe nhạc vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Có rất nhiều người không thích nghe nhạc, hoặc họ thích nghe nhạc nhưng không thích loại nhạc mẹ đang nghe.

Nhìn qua gương chiếu hậu, mẹ thấy cô gái 7 tuổi của mẹ nghiêng đầu chăm chú, đôi mắt to, ngẫm ngợi. Rồi con thì thầm:

- Thế mẹ bật tai nghe nhỏ thôi. Con thấy người ta bảo nghe nhiều bằng tai nghe là bị điếc đấy. Con sợ lắm, nhỡ mẹ điếc, làm sao mẹ nghe con nói được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật