Gã thợ xăm có ‘sở thích’ rút súng dí vào đầu người khác

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ khi Nam xuất hiện, người dân xóm trọ ăn ngủ không yên. Với bản tính hung hãn, Nam sẵn sàng dí súng với bất kỳ ai dám “góp ý“ hoặc thấy ai “ngứa mắt“. Đe dọa chủ nhà vì cả gan “nhắc nhở”.
Gã thợ xăm có ‘sở thích’ rút súng dí vào đầu người khác
Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra

Tin tức từ cơ quan điều tra, khoảng 9h ngày 30/9/2014, tổ công tác công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng:  P612 G3D – tổ 32 – Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) của anh Nguyễn Văn T (SN 1964, quốc tịch Úc), phát hiện 1 khẩu súng Colt cùng các đối tượng: Tô Như Nam (SN 1989, HKTT tại số 37 Trung Kính, tổ 4 Trung Hòa, HN); Nguyễn Thị Lan D (SN 1987); Nguyễn Thị H. (SN 1992); Trần Quý L (SN 1981, HKTT 81 Xuân Thủy – tổ 39 dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong đó, đối tượng  Nam từng có nhiều tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản (2007), tàng trữ trái phép chất m‌a tú‌y (2010) và tàng trữ vũ khí (2013).

Tại cơ quan điều tra,  Nam khai nhận: khoảng tháng 3/2014 Nam đã mua 01 khẩu súng Colt của một người tên L với giá 2 triệu đồng,  sau đó Nam mang về nhà. Cách đây khoảng 2 tháng Nam có sử dụng khẩu súng nêu trên dí vào một nam thanh niên tại quán nước ở Trung Yên – Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Ngoài ra Nam còn sử dụng khẩu súng dí vào cổ anh Nguyễn Văn T. do mâu thuẫn cá nhân. Ngày 28/9/2014 Nam mang khẩu súng về phòng  trọ ở P612 nhà G3D Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội cất giữ.

Trao đổi với phóng viên báo Đời sống và Pháp luật, vị chủ nhà cho biết thêm:  “Nam và D. thuê phòng của nhà anh T. khoảng 3 tháng.  Ngày 30/9/2014 có Trần Quý L là bạn của Thắng đến chơi. Ở phòng ngoài Nam và D là người thuê nhà còn có Nguyễn Thị Huyền Tr. (bạn của D. và Nam). Khi cơ quan công an kiểm tra cả 5 người ở trong nhà và phát hiện ra khẩu súng”.

Ngoài ra, Nguyễn Thị D. khai nhận cách đây khoảng 2 tháng D  có nhìn thấy Nam lấy khẩu súng CLOD dí vào cổ người yêu của bạn D và khẩu súng này chính là khẩu súng ngày 30/9/2014 Công an phường Yên Hòa thu giữ tại phòng P612 nhà G3D.

Chị D. cho biết thêm: “Chúng tôi phải rất thông cảm mới có thể làm bạn được với N. vì hễ có bất mãn gì là Nam lại lấy súng ra đe dọa, bản thân tôi nghĩ Nam chỉ đe dọa thôi chứ không dám bắn ai bao giờ”.

Kể từ khi xảy ra sự việc, những người dân gần khu dãy trọ của Nam đều thở phào nhẹ nhõm, dường như tất cả đều nhìn đối tượng với con mắt sợ hãi.

Chị Lê A. (bán nước gần khu trọ) cho biết: “Chỉ cần nhìn thấy Nam (nghe bạn đối tượng gọi – PV) là tôi phải sắp sẵn thu‌ốc l‌á và nước, kể cả khách đến trước cũng phải nhường thanh niên này. Bán cốc trà đá được 3 nghìn đồng mà tôi cứ lo áy áy sợ phật ý “thương đế” này”.

Nói đến chuyện Nam dùng súng quân dụng thì ở dãy nhà trọ ai cũng biết, bởi có nhiều lần đối tượng đã lấy súng đe dọa chủ nhà vì cả gan “nhắc nhở”.

Bỏ nhà ra thuê trọ để ở cùng “vợ hờ”

Được biết Nam là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Hiện tại, em gái Nam vẫn đang đi học còn mẹ thì sau khi nghỉ hưu (trước là y tá) ở nhà mở quán tạp hóa bán. Bản thân Nam đã kết hôn và sinh được hai đứa con, vợ Nam không chịu được bản tình chơi bời, bồ bịch nên đã li hôn. Sau khi “đường ai nấy đi”, Nam để con lại cho bố mẹ nuôi còn mình thì ra ngoài thuê phòng ở cùng “vợ hờ”. Với bản tính ham chơi, Nam bỏ học giữa chừng khi đang học cấp 2 rồi theo đám bạn rủ rê rồi trượt dài trên con đường tội lỗi.

Anh Đ xe ôm cạnh nhà Nam chia sẻ cùng phóng viên

Anh Đ. xe ôm cạnh nhà Nam cho biết thêm:  “Trước khi bị bắt, Nam cũng được coi là một tay anh chị có tiếng. Hàng đêm, tại nhà của Nam không thiếu những thanh niên "choai choai” đến tụ tập, tối nào ít thì cũng phải 7-8 người, đứa nào xăm trổ đầy mình. Nó cũng thế (Nam –PV) học nghề xăm trổ rồi về đi xăm cho người khác, nó cũng xăm trổ đầy mình. Trước đây cũng từng bị bắt vì tội cướp giật nhưng rồi nó cũng chẳng sợ. Cái thằng này cũng chẳng trị được, ngay cả bố đẻ nó còn bó‌p c‌ổ, dọa giết nữa”.

Anh H. gần nhà Nam chia sẻ thêm: “Nhà đấy được cả hai bố con, con chơi bời tù tội thì bố cũng rượu chè say xỉn suốt ngày, hễ nhìn thấy nhau là xung đột, thậm chí có lần 2 bố con còn đánh nhau. Hơn hai năm trước, hầu như ngày nào bố Nam cũng say xỉn, nửa đêm ra ngoài đường hò hét. Kể từ ngày Nam bị bắt, ngôi nhà cứ đóng cửa im ỉm”.

Hiện vụ việc vẫn đang được CQ CSĐT, công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật