Sung có điều kiện

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi cưới hơn 10 năm và chồng tôi vẫn “hừng hực“ như ngày mới yêu. Nhưng khổ nỗi anh ấy hơi yếu (sin‌ּh l‌ּý) nên mỗi lần quan hệ là phải xem phim se‌ּx hoặc nói tục hoặc có rượu thì mới lê‌n đỉn‌h được.
Sung có điều kiện
Ảnh minh họa

Nhưng cả 3 thứ này tôi đều không ưa, không thích.Chồng tôi bảo đa phần các cặp vợ chồng đều như vậy và chỉ có tôi là bất bình thường. Xin hỏi chuyên gia là có đúng vậy không và cách hành xử của tôi như vậy có bình thường như bao bà vợ khác không? Và tôi phải làm thế nào để vừa chiều chồng, mà bản thân cũng cảm thấy thoải mái.

Trong trường hợp của bạn, chẳng có gì là “bất thường” cả. Có những đàn ông cần những “trợ lực” như những thứ mà bạn “không ưa”, “không thích”. Sở dĩ họ làm như vậy, vì nghĩ đây là chuyện riêng tư của hai người, hoàn toàn không có ai khác “xía” vào nên chẳng việc gì phải mắc cỡ, đắn đo.

Ngoài ra, khi “chiến đấu” còn có thể do họ muốn thỏ‌a mã‌n cả thính giác, vị giác… do đó, họ đã có những hành động mà bạn thấy “trái khoáy” như trên. Thật ra điều này cũng bình thường thôi, khó có thể biết đến các trường hợp khác bởi chẳng ai kể lại những gì đã xảy ra trên “chiến trường” với người khác dù bạn cùng giới thân thiết với nhau.

Vì thế, bạn nên có cái nhìn “thoáng” hơn và chấp nhận hành động của chồng. Chẳng “mất gì của bọ” mà lại mang niềm vui cho chồng thì tại sao không? Chúc bạn vui và thích ứng với sở thích của chồng bạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật