Quốc lộ 5: “Không tai nạn mới là chuyện lạ”

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đường 5, bắt đầu từ Cầu Chui xuôi chiều từ Hà Nội đi các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng… là điểm nóng “nổi tiếng” về mất an toàn giao thông. Những ngày giáp Tết, giao thông trên tuyến lộ này càng trở nên nguy hiểm. Mạng người trở nên quá mong manh!
Quốc lộ 5: “Không tai nạn mới là chuyện lạ”
"Đội ngũ" bán bánh mỳ liên tuyến...

QL5 với 2 làn đường rộng rãi, có dải phân cách cố định để phân luồng đối với từng loại phương tiện, thế nhưng giao thông trên tuyến này luôn trong tình trạng “mất trật tự”.

Những ngày này, người dân, học sinh sinh viên từ Hà Nội về quê ăn Tết rất đông nên “xe dù” được dịp phát huy hết “công lực” vận chuyển khách từ các bến cóc. Trên lộ trình này, xe khách lạng lách, cướp đường để đón và “bán” khách; xe tải “nhộn nhịp” bốc dỡ hàng hoá; còn xe máy thì “đua” tốc độ với ô tô.

Chưa hết, trên QL5, “đội ngũ” bán bánh mỳ không ngại nguy hiểm “lao” ra tận lòng đường để chèo kéo khách, thậm chí là đứng bán bánh mỳ trên đường ngược chiều khiến cho tuyến đường thêm nhộn nhạo.

Để nói về thực trạng giao thông ở tuyến đường này, có lẽ khó có ngôn từ nào diễn đạt hết. Dưới đây là những hình ảnh về sự “nguy hiểm chết người” của giao thông trên QL5 mà PV ghi lại sáng ngày 17/1 (tức 22 Tết):

 
...bán bánh mỳ cả trên đường ngược chiều...
 
...và tuỳ tiện dừng, đỗ để mua quà về quê.
 
1 xe, "ôm" 4 người
 
Ngồi trên đường tàu để đợi ô tô
 
Xe dù "cắp" khách ở bến cóc
 
Bốc dỡ hàng hoá ở xe này...
 
...chuyển hàng sang xe kia...
 
...và chiến dịch "vượt rào" quen thuộc
 
Xe đạp...
 
... xe máy, xe buýt...
 
...ô tô, xe ngựa...
 
...không ai chịu thua!
 
Giao lộ không có đèn chỉ dẫn, không có cảnh sát giao thông nên... mạnh ai nấy chạy 
 
Bị "bao vây", xe cứu thương tha hồ rú còi
 
Còn cảnh sát thì "mệt" vì xử lý vi phạm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật