Em Bình đã về nhà

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng đúng vào những ngày giáp tết như thế này cách đây hơn 1 năm, cha mẹ em Tăng Quốc Bình lưu luyến tiến cậu con trai duy nhất của mình sang Nga du học, với bao thương mến và kỳ vọng. Hôm 18.1, khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới Kỷ Sửu, ông bà lại có mặt ở sân bay Nội Bài, đau đớn đón nhận Bình trở về trong chiếc hòm kẽm trên chuyến bay từ Mátxcơva.
Em Bình đã về nhà
Di ảnh em Bình tại sân bay Nội Bài sáng 18.1. Ảnh Giang Huy.

Đã 10 ngày nay, bà Vũ Thị Liễu, mẹ của Bình không thể nuốt nổi một hạt cơm. Lo cho sức khoẻ của bà, gia đình thuyết phục bà ở lại Hải Dương sáng 18.1 để chờ thi hài Bình về, nhưng bà Liễu nhất quyết phải ra tận sân bay đón con. Cả nhà đã phải nhờ 3 bác sĩ tháp tùng để bảo đảm sức khoẻ cho bà mẹ mang trong lòng nỗi đau vượt quá sức chịu đựng.

8h55 phút, chiếc máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines mang thi hài của em Bình về tới Hà Nội. Đón Bình ở sân bay, ngoài những người thân trong gia đình còn có đông đủ bạn bè cấp 3 của em. Từ Hà Nội, thi hài Bình được đưa về Hải Phòng hoả táng. Sau đó lọ cốt tro của em sẽ được đưa về nhà ở Hải Dương để tổ chức lễ viếng.

Khi đặt chân tới nước Nga xa xôi để du học, Bình quyết chí sẽ trau dồi tri thức để mai mốt trở thành một người có vị trí trong xã hội, hay đem những kiến thức đã đúc rút được để xây dựng quê hương. Cũng vì thế mà Bình rất tập trung học.

Ngay khi vượt qua môn thi đầu tiên với kết quả rất tốt đẹp, Bình phấn khởi muốn khoe ngay với bạn. Em đã lặn lội trong giá rét để tới chia sẻ niềm vui với các bạn. Vậy mà thật không ngờ, niềm vui đó kết thúc quá nhanh. Những lưỡi dao oan nghiệt của bọn đầu trọc đêm 9.1 đã chấm dứt cuộc đời thanh xuân của Bình, khiến cho giấc mơ của em không có cơ hội thành hiện thực.

Tại Hải Dương, suốt cả tối 18.1, những người bạn học từ thời cấp 2, cấp 3 đã tới thắp hương cho Bình, đỏ mắt thương tiếc và vĩnh biệt một cậu bạn hiền lành, hát hay, chơi bóng giỏi.

Trước đó, cỗ xe tang với vòng hoa trắng đã đưa em từ nơi hoả táng ở Hải Phòng về quê nhà, thành phố Hải Dương, nơi Bình sẽ mãi mãi yên nghỉ. Một bạn học cũ của Bình thì thầm: “Giờ đây, Bình có thể chu du khắp mọi nơi và không bao giờ phải lo lắng rằng giờ này trở về nhà có muộn quá không, đoạn đường này có an toàn không!”.

Di hài của em Bình tại lễ viếng ở Mátxcơva. Ảnh Võ Hoài Nam.

Bạn bè đến tiễn đưa em Bình tại lễ tang. Ảnh Võ Hoài Nam.

Di hài em Bình được đưa khỏi máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài sáng 18.1. Ảnh Giang Huy.



Mẹ em Bình (giữa) đã ngất đi, tỉnh lại không biết bao nhiêu lần từ khi hay hung tin. Ảnh Giang Huy.

Ngày trở về của em Bình. Ảnh Giang Huy.

Em Bình được đưa lên xe, trở về nhà. Ảnh Giang Huy.

Người thân, bạn bè đón em trong cái lạnh sâu của Hà Nội ngày Ông Công, Ông Táo. Ảnh Giang Huy.
Nỗi đau của người cha mất con. Ảnh Giang Huy.
Di ảnh của em Bình. Ảnh Giang Huy.
Bạn bè, người thân em Bình chờ đợi em về tại sân bay quốc tế Nội Bài sáng 18.1. Ảnh Giang Huy.
Vòng hoa trắng của bạn bè viếng em Bình tại lễ tang. Ảnh Võ Hoài Nam.
Đông đảo bạn bè, người thân đã đến viếng em Tăng Quốc Bình tại Mátxcơva. Ảnh Võ Hoài Nam.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật