Người yêu sốc nặng khi biết Hương Giang Idol từng là trai

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để trở thành một cô gái như ngày hôm nay, Hương Giang Idol đã trải qua một hành trình gian nan, đau đớn từ tinh thần đến thể xác. Người đẹp bảo mình có cảm giác như được tái sinh từ địa ngục.
Người yêu sốc nặng khi biết Hương Giang Idol từng là trai
Hương Giang Idol

Ký ức xưa ám ảnh đến mức cô nhất quyết lãng quên và từ chối sử dụng cái tên thật Nguyễn Minh Hiếu trong mọi tình huống có thể. Cô bảo: “Tôi bây giờ là một cô gái rồi, đừng bắt tôi dùng cái tên con trai nữa”.

Một mình sang Thái Lan giải phẫu thay đổi giới tính

- Để trở thành cô xinh đẹp như hiện tại, chắn chị đã phải trải qua quá trình không dễ dàng?

- Đó là quá trình rất dài và tranh đấu khủng khiếp. Nhiều đêm tôi đã khóc hết nước mắt vì tủi nhục và sự dè bỉu của mọi người. Từ năm cấp ba, tôi đã bắt đầu yêu mến cậu bạn cùng lớp. Vì thế, tôi càng muốn mình thay đổi để trở nên nữ tính, là con gái trong mắt cậu ấy. Tôi bắt đầu để tóc dài, dành tiền mua từng cây son, kẻ mắt, mascara. Tôi còn nhớ bộ đầm voan màu hồng sặc sỡ lần đầu tiên mua được, kết hợp với đôi giày 5 phân màu bạc. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ bộ đầm cũng như nhớ mãi cảm giác hạnh phúc khi diện nó.

Tôi biết mình hồi ấy trông kỳ cục lắm, người ta nhận ra ngay là con trai giả gái. Ba mẹ tôi cũng rất khó chịu vì thấy con ăn mặc kỳ dị. Tôi nhủ thầm, phải chịu đựng, quyết tâm, phải chấp nhận bị dè bỉu trước rồi mới đến quả ngọt.

Dần dần, người ta nhìn vào và ngờ ngợ, không biết là trai hay gái, cho đến khi tôi chịu khó chăm chút hơn, ít ai biết tôi từng là con trai nữa. Dù vậy, tôi vẫn cần đi giải phẫu để được sinh ra lần nữa, để trở về đúng với giới tính của mình.

- Chị đã chuẩn bị tinh thần như thế nào trước khi sang Thái Lan giải phẫu?

- Thú thật, tôi không phải là người suy tính quá nhiều. Mấy năm trời dành dụm tiền, đến khi thấy đủ thì tôi đi. Sang Thái, tôi bắt taxi đến địa chỉ của vị bác sĩ mà bạn bè giới thiệu. Sau khi khám, bác sĩ nói ông rất bận, chỉ còn lịch trống lúc sáu giờ tối hôm đó, nếu tôi đồng ý thì tiến hành luôn. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đặt bút ký và ngồi chờ đợi. Suốt mấy giờ đó, tôi như người vô hồn.

Tôi sợ. Cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh. Rồi tôi nghĩ hay là mình bỏ không làm nữa, mình sẽ lại trở về, diện những bộ váy đẹp, những đôi giày kiêu sa. Tôi lại tự trấn an, nếu không trải qua lần này, tôi vĩnh viễn không thể nào trở thành một cô gái đúng nghĩa, không thể yêu trọn vẹn như mơ ước bấy lâu. Tôi phải làm.

- Tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật lớn ấy, cảm giác của chị như thế nào?

- Tôi mở mắt ra và tự nhủ, mình vẫn còn sống. Cuối cùng cũng xong rồi. Suốt một tuần sau đó, khi thuốc mê tan đi, tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và ý thức rõ ràng về mọi thứ. Những cơn đau kéo đến nhưng tôi bình thản đón nhận vì biết rằng đó là cái giá phải trả để tái sinh lần nữa.

Tôi trở về nhà, mẹ tôi giấu tôi ở trên lầu để âm thầm chăm sóc, không cho bố biết về chuyện giải phẫu. Trải qua chuyện đó, tôi nhận ra, dù mình có là một quái thai, thứ kỳ dị mà cả thế giới quay lưng thì mẹ vẫn ở bên với tình yêu vô điều kiện. Vì vậy, tôi càng tự nhủ mình phải mạnh mẽ vượt qua cơn đau, trở thành người con gái thật sự.

 

Dáng vẻ mới giúp Hương Giang Idol tự tin sống và yêu.

Cuộc đời Hương Giang Idol sang trang mới

- Thời gian đầu sống với vẻ ngoài hoàn toàn là nữ, chị đã thực sự hạnh phúc?

- Tôi hạnh phúc lắm và rất thích đi ra ngoài để mọi người chiêm ngưỡng mình. Chưa từng tận hưởng cảm giác yêu đương nên khi đã là một cô gái, tôi tha hồ lao vào những cuộc yêu. Không có chàng trai nào nhận ra tôi từng là con trai. Khi tôi xuất hiện, người ta đều trầm trồ về một cô gái xinh đẹp.

- Không nói với người yêu về việc chuyển giới, chị có nghĩ nếu biết được, họ có thể sẽ rất thất vọng?

- Khi tham gia chương trình Vietnam Idol 2012, để cả nước biết những bí mật của mình, tôi đã đắn đo rất nhiều. Khi sự thật được phơi bày, hầu hết những bạn trai cũ của tôi rất sốc. Cuộc sống của tôi cũng bị đảo lộn vì trước đó mọi người đều xem tôi là một cô gái thực sự. Biết tôi là người chuyển giới, họ có cái nhìn e dè, soi mói hơn.

- Với Criss, người yêu hiện tại của chị, thì sao?

- Giữa chúng tôi có thể nói là nhân duyên. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lại yêu một người đàn ông như Criss. Trước đó, tôi luôn được bạn trai yêu chiều nhưng Criss lại thuộc týp đàn ông khô khan, không lãng mạn. Anh ấy rất lịch sự, biết cách làm hài lòng mọi người trong cuộc sống hàng ngày.

Criss đối với tôi cũng chẳng đặc biệt hơn vì anh không biết nói lời hoa mỹ, ngọt ngào. Lúc đầu tôi buồn lắm, nhưng sau đó tôi nghĩ, Criss cũng đã hy sinh vì tôi nhiều và anh ấy rất thật lòng, điều đó mới là quan trọng.

Sau chương trình Cuộc đua kỳ thú, thật may là tôi có chuyến lưu diễn ở Canada nên lại có dịp đoàn tụ với anh ấy. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp: Criss nấu cho tôi, đưa đi chơi…

Cô cũng tìm được người đàn ông yêu thương mình thật lòng, Cris Lai. Anh không quan tâm đến quá khứ và sẵn sàng cùng Hương Giang Idol vun đắp cuộc sống ở tương lai.

- Criss có ngại chuyện chị là người chuyển giới không?

- Giữa chúng tôi không phải tình yêu sét đánh. Tình cảm nảy sinh sau những đụng chạm, gần gũi, sau những giọt nước mắt và mệt mỏi có nhau. Criss có lẽ không thấy vấn đề chuyển giới là quan trọng.

- Dù vậy, yêu xa là một thử thách không nhỏ…

- Đây là lần đầu tiên tôi yêu xa, nói thật nhiều lúc thấy rất nản vì khi mình cô đơn, buồn bã lại không có người yêu ở bên. Criss là người kiệm lời nên chúng tôi ít trò chuyện qua Facetime mà chủ yếu nhắn tin hỏi han. Tôi sẽ tìm kiếm nhiều cơ hội để sang Canada diễn kết hợp thăm Criss. Anh ấy cũng sắp xếp để mỗi năm về thăm tôi vài tháng. Trước mắt cứ thế đã vì ai cũng bận rộn.

- Xin cảm ơn và chúc Hương Giang luôn hạnh phúc!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật