‘Nữ quái’ chuốc thuốc mê cướp tài sản các cụ già

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lợi dụng hoàn cảnh các cụ già sống một mình, đối tượng xấu đã đến nhà, tự nhận là người quen. Trong lúc ăn uống, đối tượng lén bỏ thuốc mê vào thức ăn khiến các cụ hôn mê rồi cướp tài sản.
‘Nữ quái’ chuốc thuốc mê cướp tài sản các cụ già
Bà Hường (Nguyễn Thị Hiến)

Khoảng 10 giờ ngày 27/9/2014, một cô gái đi xe gắn máy màu đỏ đến nhà bà Hường (tên thật là Nguyễn Thị Hiến, SN 1933, trú thôn Vĩnh Quý, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh).

Vừa thấy bà Hường, cô gái đã vồn vã hỏi thăm sức khỏe và nhận mình là cháu họ xa với bà Hường. Cô gái còn kể chuyện năm ngoái đã đến nhà bà Hường chơi và được bà chỉ chỗ bốc thuốc cho đứa con gái 4 tuổi bị bệnh tim. Nghe cô gái nói vậy, bà Hường nghĩ trong bụng do bà tuổi già mà không nhớ hết con cháu nên vui vẻ tiếp chuyện cô gái.

Đến trưa, cô “cháu gái” sốt sắng vào bếp lấy gạo nấu cơm giúp bà Hường. Vừa ăn lưng chén cơm và uống xong ly nước do “cháu gái” rót ra, bà Hường bỗng thấy đôi mắt nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi bà tỉnh dậ‌y th‌ì thấy mình nằm ngã ngoài hiên nhà, còn cô “cháu gái” thì biến mất.

Hốt hoảng, bà Hường kiểm tra tài sản thì phát hiện mất một đôi bông tai, 500.000 đồng và một điện thoại di động.

Cũng trong ngày hôm đó, khoảng 16 giờ, bà Trần Thị Trọng (SN 1932, thôn 2, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) đang trò chuyện với bà Tiến (tên thật là Trương Thị Hằng, SN 1937, cùng thôn) thì có một cô gái đến mang theo bọc ni-lông đựng cháo vịt. Khi vào nhà bà Trọng, cô gái ngọt ngào gọi bà Tiến là bà ngoại. Bà Trọng thắc mắc hỏi thì bà Tiến trả lời, sáng hôm đó cô gái có gặp bà Tiến và xưng là cháu ngoại bà Hường.

Qua nói chuyện, cô gái biết bà Tiến đến nhà bà Trọng chơi và ngủ lại để sáng hôm sau đi lễ nhà chùa nên tìm đến nhà bà Trọng để “thăm” bà Tiến.

Dù đến nhà bà Trọng lần đầu nhưng cô gái rất hoạt bát. Sau vài câu chào hỏi, cô ta xuống bếp lấy chén bát và dọn cháo vịt ra bàn mời bà Trọng, bà Tiến ăn. Trong lúc bà Trọng, bà Tiến ăn, cô ta ngồi bên trò chuyện, mặt vẫn đeo khẩu trang. Do đã ăn cơm nên bà Trọng chỉ ăn một lát thịt và vài thìa cháo. Khi bà Trọng xuống nhà bếp lấy nước lên để mời mọi người uống thì thấy bà Tiến đã nằm xuống giường và ngủ.

Ngạc nhiên, bà Trọng bảo: “Sao bà này lạ quá, ăn xong chưa kịp uống nước đã nằm lăn ra ngủ rồi”. Nghe thế cô gái nói: “Chắc bà ngoại buồn ngủ đó. Thôi, con cũng ngủ với ngoại”. Rồi cô ta dắt xe vào trong nhà, leo lên giường nằm bên cạnh bà Tiến, mặt vẫn đeo khẩu trang.

 

Bà Trần Thị Trọng (áo trắng) kể chuyện bị bỏ thuốc mê.

Lúc đó, bà Trọng cảm thấy đầu choáng váng, mi mắt nặng trĩu. Bà Trọng vội vã dọn đồ đạc xuống bếp rồi lên giường nằm thiếp đi. Đến khoảng 2 giờ sáng, một người trong thôn đến nhà bà Trọng mua hàng đã phát hiện bà Trọng và bà Tiến bị bỏ thuốc mê nên vội vàng chạy vào nhà con trai của bà Trọng để báo tin. Khi đó, “cô cháu gái” đã biến mất cùng với 2.300.000 đồng và 0,5 chỉ vàng của bà Tiến.

Hiện nay sức khỏe của bà Hường và bà Trọng đã bình phục, riêng bà Tiến vẫn còn điều trị tại Trung tâm y tế huyện Phú Ninh. Theo lời kể của các bị hại, đối tượng có dáng người to, mập, tuổi chừng 30, khi chạy xe vào nhà, đối tượng đã rất tinh vi khi để đầu xe quay ra phía ngoài, đuôi xe vào phía trong nhà nhằm tránh người khác phát hiện biển số kiểm soát.

Ông Đồng Đắc Sỹ, Trưởng công an xã Tam Lộc cho biết, đây là thủ đoạn mới của bọn cướp tài sản mà người dân cần phải cảnh giác, đặc biệt là các cụ già sống một mình. Sau khi nghe được thông tin, Công an xã đã xuống ngay hiện trường lập hồ sơ vụ việc và chuyển lên Công an huyện điều tra, làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật