Ba năm học bốc thuốc vẫn không cứu được con nên quẫn trí thiêu sống ‘sư phụ’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo học nghề y suốt 3 năm với hy vọng tìm ra bài thuốc chữa trị cho con gái mắc bệnh thận nhưng bất thành, đối tượng Huynh cho rằng thầy ích kỷ nên hậm hực trả thù.
Ba năm học bốc thuốc vẫn không cứu được con nên quẫn trí thiêu sống ‘sư phụ’
Không cứu được con nên quẫn trí thiêu sống ‘sư phụ’ (Hình minh họa)

Thủ phạm Lâm Hoàng Huynh (SN 1966, ngụ quận 9, TP.HCM) Thủ phạm mang xăng đến tận nhà, chờ lúc “sư phụ” ngủ say liền tưới xăng phóng hoả khiến nạn nhân Nguyễn Văn Hai (SN 1926, ngụ ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) t‌ử von‌g.

Tưới xăng sát hại “sư phụ”

Vụ án xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 30/9. Theo điều tra của công an, ông Hai hành nghề bốc thuốc Đông y đã mấy chục năm nay, có nhiều người theo học nghề, trong đó Huynh theo học hơn 3 năm nay. Sáng ngày xảy ra sự việc, bà Bùi Thị Xuân (con dâu ông Hai) đang nấu nướng dưới bếp thì Huynh sang nhà gặp “sư phụ”. “Ông Hai rón rén xuống nhà bếp khiến tôi giật mình. Nhưng vì là người quen nên tôi chỉ chàoAnh Hai mới tới à” rồi lo làm việc của mình”, nhân chứng kể. Trong lúc bà Xuân đang bận việc, con trai nạn nhân ngủ trong phòng, chỉ còn ông Hai bị gãy chân nằm liệt giường. Một lúc sau, người con dâu chủ nhà dù không nghe tiếng kêu cứu, nhưng như có linh cảm xảy ra chuyện dữ, liền chạy lên nhà, thấy căn phòng sáng rực lửa, đối tượng Huynh đứng bên ngoài nói: “Cụ bị cháy rồi”.

Căn phòng mà Huynh đã tưới xăng đốt ông Hai

Thấy bố chồng cháy đùng đùng, người con dâu xông vào ứng cứu nhưng ngọn lửa quá lớn, cộng với mùi xăng khiến bà ngạt thở phải ra ngoài tri hô gọi người tiếp sức. Những hàng xóm nghe tiếng la hét lao sang hỗ trợ. Khi lửa tắt, nạn nhân đã bỏng nặng từ phần ngực trở xuống, chỉ kịp thều thào mấy câu rồi ngất lịm.

Ngay sau đó xe cứu thương và công an huyện Nhơn Trạch có mặt tại hiện trường. nạn nhân dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã t‌ử von‌g sau bốn tiếng. Tại hiện trường, công an tìm thấy một chai xăng vứt ra ngoài hàng rào, một chai xăng khác thể tích khoảng 1 lít đã cạn, nằm trong phòng ngủ nạn nhân. Nghi phạm số một chính là đối tượng Huynh. Con dâu nạn nhân nói: “Lúc đó trong nhà chỉ có ông Huynh vào phòng bố tôi. Nhìn thái độ của ông ta thôi, tôi cũng đã đoán chắc chính ổng là thủ phạm”.

Tuy nhiên việc triệu tập đối tượng Huynh làm rõ những nghi vấn khá vất vả, bởi không ai biết nhà người này ở đâu ngoài thông tin ngụ Quận 9 (TP.HCM). Cơ quan chức năng một mặt nhờ công an Quận 9 xác minh, mặt khác tích cực truy tìm tung tích nghi phạm từ các mối quan hệ. Không lâu sau đó, một nguồn tin cho biết nghi phạm cùng vợ đang ở bệnh viện Chợ Rẫy chăm con gái mắc bệnh suy thận. Công an nhanh chóng có mặt, mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Huynh khai do ông Hai từ chối chữa trị cho con gái mình nên nổi giận dẫn đến hành động trên. Sáng hôm đó, Huynh mang theo chai xăng đến, lợi dụng lúc nạn nhân đang ngủ đã tưới xăng lên chiếc chăn rồi châm lửa biến ông lão thành “đuốc sống”.

nạn nhân chết vì từ chối chữa bệnh cho con “đệ tử”?

Về nguyên nhân dẫn đến hành động trên, theo tìm hiểu được biết con gái thủ phạm đang điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối vài năm nay, tốn kém rất nhiều tiền nhưng tình hình sức khỏe vẫn ngày càng xấu. Qua dò hỏi, thấy ông Hai có nhiều bài thuốc hay, từng chữa trị khỏi bệnh cho nhiều người nên Huynh ngỏ ý nhờ chữa trị cho con gái. “Mỗi lần qua đây, ông Huynh đều tâm sự với bố tôi về bệnh tình của con gái. Bố tôi từ chối, nói rõ: “bệnh con gái mày không chữa được nữa đâu, chỉ cầm cự đợi ngày chết thôi. Tao đâu phải thần thánh mà chữa khỏi mọi bệnh”. Thế nhưng ông Huynh vẫn đến, cho rằng bố tôi giấu “bí kíp”, lần nào sang nhà cũng năn nỉ”, nhân chứng Xuân kể lại.

Nhiều lần nói “gãy lưỡi” mà ông Hai vẫn giữ quan điểm, cho rằng “sư phụ” ích kỷ không chịu giúp đỡ, Huynh tìm cách trả thù. Theo người nhà nạn nhân, thủ phạm đã lên kế hoạch sẵn. Mặt khác do quá quen thuộc giờ giấc sinh hoạt của những người trong nhà nên thủ phạm chọn thời điểm 8h sáng để gây án. “Lúc đó chồng tôi đi làm, con gái đi học, con trai đi làm ban đêm ngủ dậy muộn, còn tôi thì lo cơm nước. Vả lại là chỗ quen biết, nên không ai ngờ Huynh dám ra tay tàn độc như thế”, con dâu nạn nhân nói. Gây án xong, thủ phạm lái xe một mạch về nhà, giục vợ mua bánh kẹo, trái cây lên bệnh viện thăm con. Nhiều người nhận định, có lẽ ý thức việc mình làm sớm muộn sẽ bị công an điều tra rõ nên Huynh gấp gáp đến thăm con.

Trước đây, thường thì một tháng Huynh mới tới thăm, học hỏi “sư phụ” một lần. Nhưng hơn tháng nay, tuần nào Huynh cũng tới. Về phía nạn nhân, sau hàng chục năm bốc thuốc cứu người, có thu nhận 6 “đệ tử”, trong đó có Huynh. Cách đây 3 tháng, ông lão bị té gãy xương đùi, không thể đi lại được.

Liên quan đến cái chết của ông Hai, có sự trùng hợp là ông chết cách ngày vợ qua đời đúng 100 ngày. Chi tiết này khiến dư luận địa phương rộ lên một số lời đồn thổi mê tín dị đoan. “Mặt mũi Huynh không có vẻ độc ác đến mức thiêu sống “sư phụ” như vậy. Nhất định còn có uẩn khúc khác, hay là Huynh bị… ma ám”, một người địa phương đặt vấn đề.

Người dân trong khu vực cho biết trước kia Huynh có nhà cửa đàng hoàng, nhưng từ khi con gái bệnh nặng, mỗi tháng tốn hàng chục triệu đồng, đã phải bán nhà ra ngoài ở trọ. Từ lúc chồng bị bắt, vợ Huynh phải túc trực chăm con ở bệnh viện 24/24h, căn nhà trọ vắng tênh. Thủ phạm hàng ngày chạy xe ôm gần nhà, bao nhiêu tiền bạc đều dồn vào chữa bệnh cho con đến nỗi không dám ăn, không dám mặc. “Hễ nghe ai mách có bài thuốc hay, ông Huynh đều tìm đến hỏi mua về chữa trị cho con. Sỡ dĩ ông ấy đi học nghề thuốc cũng chỉ muốn tìm được bài thuốc hay chữa khỏi bệnh cho con gái. Việc ông Huynh phóng hoả đốt chết sư phụ chỉ do tâm trí cuồng loạn gây ra, chứ không có “ma tà quỷ quái” gì ở đây. Mong cơ quan chức năng thông cảm phần nào, giảm nhẹ tội, chứ gia đình ổng khổ lắm rồi”, một hàng xóm đỡ lời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật