Thuyền trưởng t‌ử nạ‌n sau tiếng nổ như bom

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người may mắn sống sót sau vụ nổ tàu cá giữa biển vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng khi kể lại giây phút tàu cá bốc cháy ngùn ngụt rồi nhấn chìm toàn bộ ngư dân.
Thuyền trưởng t‌ử nạ‌n sau tiếng nổ như bom
th‌i th‌ể thuyền trưởng Võ Văn Tâm được đưa về huyện đảo Lý Sơn sáng 7/10. Ảnh: H.Danh.

Ngày 7/10, hàng trăm người dân tạm gác mọi công việc để đón th‌i th‌ể thuyền trưởng Võ Văn Tâm gặp nạn ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa về đến huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi). Chứng kiến chị Lê Thị Phước (vợ anh Tâm) đang mang thai gần đến ngày sinh nở phải chịu tang chồng, nhiều người rơi nước mắt.

"Trước đó anh còn điện thoại về động viên em cố đợi thêm vài ngày nữa anh sẽ về đưa vào đất liền vượt cạn. Vậy mà con sắp chào đời rồi anh nỡ bỏ em ra đi...", chị Phước nấc nghẹn.

Thẫn thờ ở đám tang vị thuyền trưởng, ngư dân Nguyễn Chí (người may mắn sống sót trên tàu cá gặp nạn) vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng. Người đàn ông cho hay, ngày 21/9, tàu cá của anh Tâm cùng bốn ngư dân (cùng quê huyện đảo Lý Sơn) xuất bến ra khơi khai thác thủy sản tại khu vực biển Côn Đảo.

Đến khoảng 19h ngày 1/10, trong lúc mọi người trên tàu cá chuẩn bị bữa tối thì tàu bỗng phát nổ hất văng anh em xuống biển ở khu vực Hòn Trứng Lớn, cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 28 hải lý về phía tây nam. "Đang ở phía mũi tàu thì tôi bỗng nghe tiếng nổ như bom phát ra từ gian bếp, lửa phực lên ngùn ngụt, cao hơn 4m. Trong tích tắc chiếc tàu chìm luôn. Nhiều anh em bị hất văng xuống biển hoảng loạn kêu cứu", ông Chí kể.

Ngư dân Nguyễn Chí may mắn thoát chết từ con tàu cháy nổ chìm ở vùng biển

Giữa đêm đen, ông Chí dốc hết sức lặn tìm đồng nghiệp nhưng chỉ tìm được thuyền trưởng Tâm và Võ Văn Lộc bị thương nặng. Loay hoay mãi, họ may mắn gặp thùng phuy nước trôi dạt từ tàu cháy và cùng dìu nhau bơi về phía đảo Hoàng Anh (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đảo vắng bóng người, thuyền trưởng Tâm bị thương nặng mất quá nhiều máu đã kiệt sức, qua đời.

Rạng sáng 2/10, một tàu cá của ngư dân địa phương đi ngang qua khu vực này đã cứu vớt họ đưa về Côn Đảo. Do bị bỏng nặng, gãy xương đùi phải, mảnh dăm gỗ găm vào mắt trái... ngư dân Lộc được chuyển bằng đường hàng không từ Côn Đảo về bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, sau tai nạn, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên chia sẻ rủi ro, đau thương mất mát cùng gia đình các nạn nhân. Đến chiều 7/10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy th‌i th‌ể hai nạn nhân còn mất tích.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật