Đến với ấp An Ngãi A, xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre hỏi cụ ông 85 tuổi hằng ngày chăm sóc và dành hết tình thương của mình cho người mẹ già 113 tuổi không ai mà không biết, đó là cụ ông Nguyễn Văn Đức hết mực hiếu thảo với người mẹ của mình Cụ Trần Thị Nguy.
Chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ mấy chục năm nay cho mẹ là người con út Ông Nguyễn Văn Đức năm nay đã 85 tuổi và người con dâu bà Phạm Thị Trừ cũng bước sang tuổi 75.
Gia đình ông bà có 13 người con nhưng ở cái vùng quê nghèo này không ai dư giả nên đã “tứ tán mần ăn”, mặc dù tuổi cao nhưng mỗi ngày còn nhìn thấy mẹ khỏe mạnh là niềm vui và động lực phấn đấu của hai ông bà.
Ngoài việc canh tác hơn 1 ha ruộng gần nhà, thời gian còn lại ông đều dành cho mẹ, ngoài việc ăn, uống, tắm rửa, hay quạt những lúc mẹ ngủ ông còn cõng Mẹ đi thăm hỏi người quen quanh xóm khiến ai cũng xúc động và nể phục.
Mong ước lớn nhất của ông là mong sao cho mẹ hằng ngày ăn ngon, ngủ tốt, vui vẻ sống với vợ chồng ông và con cháu.
Những cử chỉ ân cần chăm sóc mẹ của ông Nguyễn Văn Đức
Cụ Nguy
Cụ Nguy vẫn đi lại được những khi thấy khỏe
Các con dâu, cháu nội... quây quần bên mẹ và cụ
Cháu nội luôn dành tình yêu thương và kính trọng cho bà
Con trai kề cận bên mẹ cả những giấc ngủ
Mọi sinh hoạt đều có bàn tay chăm sóc của con trai
Nụ cười hồn hậu của người con hiếu thảo
Vì nấu bếp củi nên hàng ngày ông Đức vẫn tự tay bổ củi
Người cháu gọi cụ là mợ
Ông Đức vẫn hay cõng mẹ quanh xóm để thăm hỏi
Tình thương từ cử chỉ lẫn trong ánh mắt đều dành cho mẹ
Phong thái đậm chất Nam Bộ của người con hiếu thảo