Phát hiện con gái 10 tuổi không phải con của chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi cảm thấy may mắn khi có anh ở bên. Ngày cưới tôi là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian khi chú rể là anh. Người tôi yêu và yêu tôi bằng cả trái tim.
Phát hiện con gái 10 tuổi không phải con của chồng
Ảnh minh họa

Anh là người sống tình cảm, biết yêu thương và quan tâm tới vợ con và gia đình. Anh luôn cố gắng phấn đấu hết sức vì gia đình mình.Hạnh phúc càng viên mãn hơn khi tôi biết mình có thai sau đám cưới nửa năm. Tôi và chồng yêu đứa con này biết mấy. Có con, anh quan tâm, yêu chiều tôi nhiều hơn. Nhớ lại khi tôi mang bầu, anh không cho tôi động chân động tay bất cứ một thứ gì. Chỉ cần tôi nói "em thích...", "em muốn..." là anh quyết làm cho bằng được.

Anh yêu tôi một phần thì yêu con hàng trăm phần. Khi tôi mang bầu, 9 tháng 10 ngày không ngày nào anh không nói chuyện với con. Anh cứ kể với cái bụng bầu ti tỉ chuyện trên đời. Kể cho con nghe về anh, về tôi và về tương lai. Con tôi phát triển trong bụng nghe anh nói nhiều hơn cả nhạc không lời.

Khi sinh ra, con là một nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian, ít nhất cũng trong mắt anh. Anh đặt tên cho con với ý nghĩa là trung tâm của vũ trụ. Với anh, con là niềm vui, là ánh sáng, là hết thảy điều anh quan tâm. Anh yêu con nhiều hơn bản thân mình.

Khi con được hai tuổi, chúng tôi phát hiện con bị tim bẩm sinh. Thời gian đầu biết tin, anh như người mất hồn. Nhiều đêm, tôi thấy anh sang phòng con ngồi ngắm con say giấc ngủ. Có lần, anh khóc gục bên con tới sáng. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để điều trị cho con. Anh nói, kể cả mất cả gia tài anh cũng làm con được khỏe mạnh.

May sao, ca mổ tim của con thành công tốt đẹp. Con gái hoàn toàn khỏe mạnh. Anh như người được hồi sinh. Từ khi ấy, anh yêu con gấp trăm nghìn lần. Anh giành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Anh phấn đấu sự nghiệp và yêu thương con như một người cha hoàn hảo. Tôi thầm cảm ơn anh vì điều đó.

Mới đó mà con gái đã gần 10 tuổi. Cuộc sống hạnh phúc và tình yêu anh dành cho con gái quá lớn khiến anh và ngay cả tôi chưa tính đến đứa con thứ hai. Gần đây, gia đình hai bên giục cố gắng sinh thêm đứa em cho có nếp có tẻ chúng tôi mới nghĩ đến việc sinh đứa nữa.

Tôi tháo vòng đã gần một năm mà chưa thấy dấu hiệu gì. Tuy không vội nhưng một người bạn làm bác sỹ khuyên chúng tôi nên đi khám sản khoa. Tôi thiết nghĩ cũng chẳng có gì khó khăn nên nhân tiện hai vợ chồng khám tổng quát luôn.

Ngày nhận kết quả chỉ một mình tôi đến vì anh đi công tác đột xuất. Nghe bác sĩ đọc kết quả tôi thực sự bị sốc. Bác sĩ nói anh bị bất sản ống dẫn tinh bẩm sinh. Chồng tôi bị vô sinh bẩm sinh. Điều đó có nghĩa anh vẫn là người đàn ông bình thường nhưng cả đời anh không bao giờ có khả năng làm cha. Vậy đứa con gái gần 10 tuổi là con của ai? Những câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi choáng váng.

Khi bình tĩnh trở lại, tôi lục tìm trí nhớ. Tôi thề, cả cuộc đời này tôi chỉ có anh là người đàn ông duy nhất. Nếu con gái không phải con anh thì chẳng lẽ là con mà thượng đế ban cho vợ chồng tôi, thật vô lí. Quãng thời gian tôi có khả năng mang thai tôi hầu như tôi chỉ biết có công việc và anh.

Lang thang trên mạng tìm hiểu về vấn đề thắc mắc. Tôi bất chợt đọc một bài báo về một công ty lớn ở Khánh Hòa bị phá sản. Đó là một trong những công ty đối tác của công ty tôi. Bài báo có đăng ảnh giám đốc, anh ta nổi tiếng là chơi bời và đa tình trong giới kinh doanh. Tôi không mấy ấn tượng vì cũng đã gần chục năm nay chúng tôi không hợp tác.

Sẽ chỉ lướt qua như vậy nếu tôi không cảm thấy ánh mắt của giám đốc ấy rất quen thuộc. Ánh mắt đó giống hệt ánh mắt của con gái tôi. Tim tôi đau điếng như hiểu ra tất cả.

Nhớ lại ngày ấy, khi chúng tôi vừa kết hôn. Tôi có một vài lần vào Khánh Hòa làm việc trực tiếp với đối tác. Giám đốc bên ấy rất nhiệt tình với những cô gái trẻ, trong đó có tôi. Một hợp đồng tôi phụ trách thành công, đêm liên hoan trong ấy tôi đã uống rất say.

Đó là lần đầu tiên tôi say đến không biết gì. Tôi chỉ nhớ ra khi tôi tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức và không có bất cứ một ấn tượng nào. Tôi chỉ nhớ đêm qua mình có mơ, về được gặp chồng và nằm trong lòng anh. Hỏi mấy cô phục vụ thì các cô ấy nói đêm qua tôi uống say, anh K đã đưa cô về đây sau đó anh ta ra về và dặn chúng tôi để ý đến cô. Lúc ấy tôi không một chút nghi ngờ và nhanh chóng về nhà với chồng.

Có lẽ đêm ấy anh ta đã chiếm đoạt tôi mà tôi không hề hay biết và có lẽ, à không chắc chắn con gái tôi là kết quả sau lần đó. Cuộc sống sao lại bất công đến thế. Không phải bất công với tôi mà bất công với anh. Nếu anh biết sự thật, không biết anh sẽ ra sao. Nếu anh biết đứa con anh yêu hơn bản thân mình không phải con ruột của mình anh có thể vượt qua không.

Tôi sợ anh ngã ngục nên chọn cách im lặng. Không hiểu làm thế là tốt hay hại anh nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật