NÓNG 24h: 5 người trọng thương vì đầu đạn phát nổ; Chồng đánh vợ gãy tứ chi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm người trọng thương vì đầu đạn phát nổ; Chồng dùng gậy tre đánh vợ gãy cả tứ chi... là tin nóng nhất 24h qua.
NÓNG 24h: 5 người trọng thương vì đầu đạn phát nổ; Chồng đánh vợ gãy tứ chi
Chị Bình bị chấn thương nhẹ ở tay, chân đang được các bác sĩ BV Đa khoa Quảng Trị chăm sóc

Năm người trọng thương vì đầu đạn phát nổ

Một vụ nổ đầu đạn vừa xảy ra vào lúc 10h ngày 4/10, tại điểm thu mua phế liệu thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, khiến 5 người bị thương.

Các nạn nhân gồm chị Lê Thị Tân Bê (43 tuổi, trú huyện Triệu Phong) bị đa chấn thương ở vùng chân, đùi, đầu gối, bàn chân; ông Phan Triển (52 tuổi, ở thị xã Quảng Trị) bị chấn thương ở vùng đầu, ngực, bụng và chân tay; anh Phan Văn Bi (39 tuổi, trú huyện Triệu Phong) bị chấn thương vùng vai trái; chị Bùi Thị Bình (SN 1971, trú huyện Triệu Phong) bị thương nhẹ ở chân, tay; và một nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Chị Bình, chủ cơ sở thu mua phế liệu cho biết, trong quá trình vận chuyển sắt vụn (đựng trong những bao nhỏ) lên xe ô tô thì xảy ra vụ nổ trên.

Trước đó, số phế liệu này được thu gom từ nhiều nơi. “Tôi không biết ở trong sắt vụn có đầu đạn, có thể do lúc vận chuyển, va chạm mạnh mới bị nổ”, chị Bình nói.

Ông Nguyễn Văn Ngưỡng, Chủ tịch UBND xã Triệu Vân cho biết, tai nạn đáng tiếc trên là do nổ đầu đạn 90ml, loại đạn do Mỹ sản xuất.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, các nạn nhân đã được gia đình khẩn trương chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Hiện chị Bê và ông Triển do bị đa chấn thương nên đã được gia đình xin chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu và điều trị.

kinh hoàng chồng dùng gậy tre đánh vợ gãy cả tứ chi

Ngày 4/10, Trung tá Nguyễn Ngọc Diệp, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), cho biết công an huyện đã mời ông Nguyễn Hải Quý (50 tuổi, ngụ ở xã Phong Sơn) lên làm việc về hành vi đánh vợ thương tích nặng.

Tại công an, bước đầu ông Quý thừa nhận việc làm của mình, ông nói đã dùng gậy đánh vợ.

Trước đó, ngày 2/10, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên giữa bà Phan Thị Phương (46 tuổi, vợ ông Quý) và ông xảy ra xích mích, hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, bà Phương bỏ đi giặt quần áo, ông Quý dùng một cây gậy tre dài khoảng 1m, đánh tới tấp vào người vợ mình khiến bà Phương bị gãy hai tay và hai chân.

Bà Phương kể: “Lúc đó, anh đánh vào lưng tôi hai cái rồi lại tiếp tục đánh tiếp vào hai chân gây chảy máu nhiều. Quá đau, tôi dùng hai cánh tay ôm chặt chân và la lên “gãy chân rồi, đừng đánh nữa”. Thế nhưng chồng tôi vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng gậy đánh tới tấp khiến tay và chân tôi đều không cử động được”.

Nghe tiếng tri hô kêu cứu của bà Phương, hàng xóm và con gái bà Phương đã chạy tới, đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện.

Phát hiện xác chết trong vườn keo chỉ còn trơ bộ xương

Sáng 4/10, ông Lưu Hải Việt - Trưởng Công an xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc được phát hiện vào khoảng 9h ngày 3/10 tại cánh rừng keo của bà Bảo Hoà, xóm 1.

Ảnh minh họa

Vào thời gian trên, cháu bà Hoà Bảo lên khu vực đồi rừng keo của gia đình giáp ranh với địa bàn xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) để phát thực bì, trong lúc phát thì phát hiện th‌i th‌ể một người dân chết từ lúc nào đã phân huỷ chỉ còn bộ xương cùng một số mảnh áo đã bị mối ăn.

Ngay lập tức, thông tin được báo cáo lên chính quyền xã Quỳnh Châu. Cùng ngày, Công an xã Quỳnh Châu, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt để bảo vệ hiện trường thu thập chứng cứ điều tra nguyên nhân vụ xác chết trong vườn keo chỉ còn trơ bộ xương.

Sáng 4/10, đội Hình Sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t‌ử th‌i.

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

bệnh nhân Ebola sống lại bên lề đường

Một bệnh nhân nhiễm Ebola 37 tuổi nằm giữa các đường phố của thủ đô Monrovina của Liberia bị tất cả mọi người nghĩ rằng đã chết. Anh đã nằm bên rìa đường vài ngày và không ai dám đến gần. Nhưng khi nhân viên y tế đến để cuốn xác anh và cho lên xe thì họ phát hiện anh vẫn còn sống. Các nhân viên y tế đã phun thuốc khử trùng lên người, mặc quần áo bảo hộ để làm công việc của mình. Nhưng sau khi họ khênh xác người đàn ông này thì bỗng các ngón tay của anh cử động.

Tiến sỹ Richard Besser, phóng viên của AP đã quay lại được cảnh này khi đang làm tin về cái chết của bệnh nhân Ebola. Khi phát hiện người đàn ông còn sống, ông đã hét lên: ‘Anh ta chưa chết, họ chuẩn bị đưa xác anh ấy đi nhưng anh ấy đã di chuyển được các ngón tay của mình’.

Những tiếng chúng mừng được vang lên trên khắp đường phố khi người dân nhận ra bệnh nhân Ebola này chưa chết. Theo trang tin Mail Online, người đàn ông này đã nằm trên đường vài ngày và mọi người tin rằng anh đã chết. Khi nhận ra rằng người đàn ông này còn sống, xe cứu thương đã đến hiện trường và chở anh đến bệnh viện.

Số người chết vì Ebola ở Tây Phi đã lên tới 3338 người và con số này chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo WHO, đã có 7178 người mắc phải căn bệnh này nhưng các trường hợp t‌ử von‌g chủ yếu được phát hiện ở Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật