Những vụ án ‘ngá‌o đ‌á’ giết người kinh hoàng dư luận

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong vài năm gần đây, hàng loạt vụ án giết người mà hung thủ là kẻ vừa sử dụng m‌a tú‌y đá đã làm bàng hoàng dư luận.
Những vụ án ‘ngá‌o đ‌á’ giết người kinh hoàng dư luận
Những vụ án ‘ngá‌o đ‌á’ giết người kinh hoàng dư luận

ngá‌o đ‌áo, chặt xác ngư‌ời tìn‌h thành 3 phần

Sáng 1/10/2014, người dân Quận 1, Thánh phố Hồ Chí Minh phát hiện một th‌i th‌ể phụ nữ bị chặt thành 3 phần, mất đầu được giấu trong túi rác. Ngay lập tức công an đã vào cuộc và tìm ra hung thu của vụ giết người dã man này là Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) và nạn nhân là B.T.H (41 tuổi).

Theo lời khai của hung thủ, chiều 28/9 Tuấn và chị H có dùng m‌a tú‌y đá tại một căn nhà nằm trong hẻm TK53 đường Trần Đình Xu (phường Cầu Kho, quận 1). Sau khi dùng xong m‌a tú‌y đá, hai người có xảy ra cãi vã và Tuấn đã khóa trái cửa, dùng gậy đập liên tục vào đầu và người chị H. Chưa hả giận, sau khi chị H bất tỉnh, Tuấn tiếp tục bó‌p c‌ổ chị H cho đến chết

hung thủ ở cùng với xác nhạn nhân trong 3 ngày liên tiếp và khi mùi hôi thối của xác bốc lên, lo sợ hàng xóm phát hiện sự việc Tuấn đã kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh, cắt xác thành 3 phần. Sau đó, Tuấn cho toàn bộ phần c‌ơ th‌ể nạn nhân vào trong túi nylong vứt ra ngoài đường. Riêng đầu nạn nhân, Tuấn đem đi chôn ở bãi đất trống.

Kẻ ngá‌o đ‌á giết mẹ

Vào khoảng 23h ngày 1/4/2014, Tô Minh Nhật Hải (SN 1981, tên thường gọi là Sỉn, ngụ 100 Nhật Tảo, phường 4, quận 10) trong lúc đang phê m‌a tú‌y đá đã xuống nhà đòi mở cửa ra ngoài chơi tiếp. Mẹ Hải là bà Phạm Thị H. (SN 1952) biết con ra ngoài chơi ma túy đá nên đã ngăn cản không cho con ra ngoài.

Trong cơn phê m‌a tú‌y đá, không nhận thức được điều gì, Hải đã hù dọa mẹ nếu không cho ra ngoài sẽ dùng dao đâm chết. Nghĩ con không dám làm liều với mình, bà H. vẫn tiếp tục ngăn không cho con ra ngoài vì sợ gây ra tội lỗi. Ngay lập tức, Hải chạy đi lấy con dao đâm nhiều nhát vào mẹ mình. Bà H bị nhát dao đâm thẳng vào ngực đau đớn, kêu gào thảm thiết.

Anh ruột của Hải là Từ Minh Đinh M. nghe tiếng mẹ kêu la thảm thiết lao xuống nhà thì thấy em trai mặt đằng đằng sát khí với con dao đang đâm mẹ. Anh M. liền lao vào ôm Hải từ phía sau nhưng Hải còn rút dao ra khỏi ngực mẹ định đâm anh M. Lúc này vợ anh M. là chị Lan chạy ra dùng gậy đập vào đầu Hải để hắn ngất đi nhưng không được. Rất may có cặp vợ chồng bán trứng vịt lộn đi qua thấy tiếng kêu la thảm thiết mới xông vào nhà giúp sức. Đến lúc này, Hải mới bị khống chế nhưng bà H. đã chết tại hiện trường.

MC ngá‌o đ‌áo giết người yêu vì tưởng là yêu tinh

Đêm này 13/12/2013 tại ngôi biệt thự cho thuê trọ ở ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. hung thủ Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê Khoái Châu, Hưng Yên) đã giết chị Đường Thị Hằng (SN 1985, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

Chân dung MC ngá‌o đ‌á - giết người Nguyễn Hữu Chính

Theo điều tra của công an, tối 13/12/2013, chị Hằng đến phòng trọ của Chính. Vào khoảng 22h cùng ngày, những người phòng trọ phòng bên nghe thấy tiếng cãi vã lớn nhưng một lúc sau lại thôi nên không để ý. Sáng hôm sau, người quản lý phòng trọ phát hiện th‌i th‌ể chị Hằng trong phòng của Chính còn Chính đang ngồi co ro trong nhà vệ sinh. Tại hiện trường cảnh sát thu giữ 4 con dao nhọn và phát hiện trên người chị Hằng có nhiều vết đâm.

Cũng theo điều tra của công an, Chính bị ảo giác do sử dụng m‌a tú‌y đá nên đã lấy móc áo bằng sắt và dao nhọn giết hại chị Hằng trong lúc 2 người đang â‌ּn á‌ּi. Chính khai nhận: ‘tôi có cảm nhận Hằng như một con yêu tinh. Tay của cô ấy phát ra điện…Rồi khi tôi hôn cô ấy, tôi thấy lưỡi của cô ấy đỏ, dài như một con rắn, chui cả vào bụng tôi. Tôi biết giết người là sai nhưng nếu tôi không giết cô ấy thì cô ấy cũng giết tôi’

Tại thời điểm vụ án diễn ra, Chính là đang là MC, ca sỹ nghiệp dư.

Con nghiện ’phê thuốc’, chém chết 2 trẻ sinh đôi

Vào ngày 19/6/2012 tại ấp Bình Phú, xã Tân Long, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Phạm Văn Mạnh (25 tuổi) đến nhà anh Trần Công Lợi chơi và được anh Lợi mời hút bồ đà. Sau khi phê thuốc, Mạnh chạy về nhà dùng dao đuổi chém mẹ và chị gái vì không cho mình tiền.

Bị người thân và hàng xóm khống chế, Mạnh vùng vẫy thoát khỏi đám đông rồi chạy ra bãi đá gần đó cầm 1 chiếc cuốc rồi vào nhà chị Hồ Thị Phàm cuốc vào đầu chị Phàm và cháu Phạm Duy Cường (7 tuổi) khiến cả 2 người dính chấn thương nặng. Không dừng lại ở đó, Mạnh tiếp tục chạy đi gây án và dùng cuốc giết chết 2 cháu bé sinh đôi là Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vi (7 tháng tuổi).

Sau khi giết người, Mạnh mới bị lực lượng công an khống chết. Phạm Văn Mạnh đã phải nhận án t‌ử hìn‌h cho hành vi của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật