Viết cho cha

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ nằm lên chân cha, cha ôm con vào lòng và nói về những điều diệu kỳ của hai tiếng gia đình mà cả ba chúng ta đang tạo dựng.
Viết cho cha
Ảnh minh họa

Cha ơi...
Lâu rồi sao không qua thăm nhà mình
Chú gấu cha mua hồi cha dọn đi nhớ cha lắm đó
Giờ nó có đôi mắt buồn đến độ
Giống y chang mắt con...

Con vẫn muốn những lần nghịch cát cha đánh đòn
Một roi lên mông vì con hư không nghe lời mẹ
Một roi lên chân vì bị phạt mà khóc ầm lên không mạnh mẽ
Một roi lên tay cha vì cắn môi đánh cục máu của mình...

Con ao ước sẽ mãi còn những buổi tối yên bình
Mẹ nằm lên chân cha, cha ôm con vào lòng và nói về những điều diệu kỳ của hai tiếng gia đình mà cả ba chúng ta đang tạo dựng
Nhưng rồi... gia đình mình như quả trứng
Cha mẹ đập vỡ rồi để con thắt ruột vì đau!

Cha ơi...
Từ ngày cha đi con không thích tô màu
Những bức tranh con vẽ bắt đầu trầm cảm hơn con nghĩ
Con giờ như bức tranh bị
... Cha mẹ đổ loang lổ màu rồi vội vã gạt đi

Lâu rồi cha không về thăm nên cha không biết con nhớ gì
Con không nhớ cha đâu... có ai đi da diết người gây ra đau khổ
Con chỉ nhớ tàn thuốc cha hút dở
Đêm qua con bỏ vào lòng tay nâng niu như thể máu thịt mình
Con chỉ lặng thinh
Vặn nhỏ bài hát nói về một gia đình hạnh phúc
... Con chẳng nhớ cha đâu, con chỉ khóc
Cho mắt buồn hơn mắt gấu bữa giờ!

Cha ơi
Lâu rồi cha không về nên con ngủ mơ
Những giấc mơ không phải của con nít
Con biết
Tuổi thơ của con chắc cũng chết rồi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật