Mẹ của Choi Jin Sil nghẹn ngào trước mộ con

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 2/10/2008, nữ diễn viên Choi Jin Sil tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử tại nhà riêng. Mẹ của Jin Sil là người phát hiện th‌i th‌ể con gái trong nhà tắm.
Mẹ của Choi Jin Sil nghẹn ngào trước mộ con
Mẹ của Choi Jin Sil ngậm ngùi trước mộ con.

Hàng năm, vào giỗ của Jin Sil, bà Jung Ok Sook đều cùng người thân, bạn bè viếng mộ con gái. Hôm nay, khi ở mộ con, bà vẫn không kìm nén được nỗi đau.

Nhiều người hâm mộ vẫn nhớ ngày Choi Jin Sil qua đời. Quanh mộ của cô, hoa được xếp đầy.

Cái chết của Choi Jin Sil là một trong những nỗi ám ảnh lớn của làng giải trí Hàn Quốc. Hồi tháng 6, bà Jung Ok Sook công khai nhật ký cuối đời của con gái, trong đó có những câu viết đầy đau khổ, tuyệt vọng: "Sau khi phim hoàn thành, điều tôi làm là đắm chìm vào trò chơi xác chết"; "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con say trong thuốc, quên là đã uống thuốc rồi nên lại nhét đầy thuốc trong miệng"; "Tôi chết rồi, hãy quấn tôi trong tấm vải trắng...".

Các con của Choi Jin Sil khỏe mạnh, hoạt bát.

Sau khi Jin Sil ra đi, ba người có liên quan đến cuộc đời cô cũng tự tìm đến cái chết. Em trai nữ diễn viên tre‌o c‌ổ năm 2010. Đầu năm 2013, chồng cũ của Jin Sil cũng ra đi bằng cách tương tự. Tới tháng 11/2013, quản lý cũ của diễn viên cũng tự kết liễu cuộc đời.

Hai con của Choi Jin Sil nương tựa vào bà ngoại. Các em đã vào cấp hai, đều thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật