Không muốn đẻ con sao lại là ích kỷ?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Người ta” nói rằng hôn nhân 2 người có hạnh phúc nhưng thiếu đứa trẻ cũng chẳng trọn vẹn, vậy thì tôi lại thích cái hạnh phúc không trọn vẹn đó.
Không muốn đẻ con sao lại là ích kỷ?
Chồng cũng ủng hộ quyết định không sinh con của tôi (ảnh minh hoạ)

Sau 5 năm yêu nhau, tôi và anh quyết định tổ chức lễ cưới, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Lúc kết hôn, tôi 25 tuổi, còn anh 27 tuổi; khoảng cách tuổi giữa chúng tôi có thể coi là lí tưởng.

Lấy chồng mấy tháng, gặp người quen, câu cửa miệng của họ bao giờ cũng là “đã có tin vui chưa?” “có em bé chưa?” “đã có gì chưa?”...,bố mẹ chồng và họ hàng thì gặp tôi là nói khéo nhắc nhở “cứ lấy chồng xong có con ngay thì tốt, lấy đầu năm thì cuối năm sinh con là vừa đẹp”. Những lúc như thế, tôi chỉ mỉm cười cho qua. Về vấn đề con cái, ngay từ khi anh cầu hôn, tôi đã rõ ràng quan điểm “không đẻ con”. Ban đầu, anh cũng khá ngạc nhiên với quyết định của tôi nhưng sau, vì quá yêu tôi, lại thấy lý lẽ của tôi có lý. Anh đã thuận tình.

Lí do đầu tiên tôi không muốn sinh con vội là do “tấm gương” làm mẹ của người bạn thân. Cô ấy lấy chồng trước tôi 2 năm, và giờ đã làm mẹ của một bé trai rất đáng yêu. Bạn tôi vốn không phải là người hay nói, nhưng kể từ khi có con, cô ấy biến thành một người “lắm điều”, hay cáu gắt. Cu cậu nhà L từ lúc sinh ra đã khó nuôi, biếng ăn và đêm đến lại quấy, khiến cô ấy lúc nào cũng ở trong tình trạng mệt mỏi. Vào những dịp đi chơi nhóm hoặc họp lớp, vì bận con nhỏ mà L không tham dự được, nếu có tham gia được cũng chỉ một lúc rồi lại vội vàng về với con. Lúc nào gặp nhau, tôi lại thấy cô ca thán về con, con thế nọ, con thế kia; tôi mệt mỏi khi phải nghe bài ca về con của cô ấy. Không những thế, ngoại hình của L cũng thay đổi chóng mặt, có thể nói là “xuống dốc không phanh”, trở thành một bà nội trợ, một bà vợ đúng mực. Mỗi lần nghe L kể chuyện chăm sóc con vất vả, rồi nhìn thấy sự thay đổi cả về ngoại hình và tính cách của cô, tôi có chút cảm giác chán ngán khi nghĩ đến vấn đề con cái.

Lí do thứ 2, kể cả có con đi chăng nữa, tôi cũng muốn phải sau ít nhất 5,6 năm. Vợ chồng tôi vẫn còn trẻ, chưa muốn vướng bận vào chuyện con cái. Chưa có con, tôi và anh sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, tạo không gian riêng cho 2 vợ chồng. Kết hôn rồi có con, đồng nghĩa với việc thời gian vợ chồng dành cho nhau sẽ không nhiều. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng trước khi sống làm bố mẹ. Tôi và anh mới cưới bây giờ ngọt ngào chứ biết sau này ra sao? Có thể cuộc sống vợ chồng không hoà hợp sẽ khiến chúng tôi không muốn sống bên nhau nữa. Nếu đã vội có con, hẳn việc quyết định sẽ càng khó khăn, đứa trẻ hoá ra lại là người khổ nhất. Nhiều cặp đôi vội vàng cưới vội vàng có con rồi “trắng mắt” ra vì phải làm mẹ/cha đơn thân, tôi đã thấy nhiều.

Lí do thứ 3, tôi tự thấy bản thân chưa kiếm đủ tiền để nuôi con. Tôi vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng chỉ khoảng 7 triệu. Còn anh làm nhân viên kinh doanh của một công ty truyền thông, công việc không có lương cố định, nên mức lương mỗi tháng của anh có thể nói là “lên voi xuống chó”, tháng cao tháng thấp, kí được nhiều hợp đồng với khách hàng thì may ra còn có tiền. Nhìn chung, một tháng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng 18 triệu. Với mực lương 18 triệu, nếu sống ở quê thì có thể còn để ra chút ít, nhưng với cuộc sống ở thủ đô liệu với mức lương này có đủ để trang trải cuộc sống. Cuộc sống đi thuê trọ thật vất vả và tốn kém, riêng tiền nhà chúng tôi đã mất khoảng 5 triệu, ngoài ra còn các khoản chi tiêu khác trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì tài chính chưa ổn định thời điểm này mà còn phải lo cho con cái nữa thì chúng tôi khó mà lo được.

Nhiều người bảo cuộc sống hôn nhân 2 người vui thì có vui nhưng chẳng dài lâu, vậy thì tôi chỉ cần niềm vui ngắn ngủi đấy, nếu hết vui thì anh có thể đi tìm người đàn bà khác đẻ cho anh, tôi không quan trọng. Cũng lại “người ta” nói rằng hạnh phúc thì có hạnh phúc nhưng thiếu đứa trẻ cũng chẳng trọn vẹn, vậy thì tôi lại thích cái hạnh phúc không trọn vẹn đó. Tôi yêu trẻ con nhưng không có nghĩa tôi thích có con. Tôi không đẻ cũng không có nghĩa tôi “điếc”. Hãy để tôi tự quyết cuộc đời tôi, có con hay không không nhằm mục đích đánh giá con người tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật