Vừa ra tù, vác dao đi giết người bắt mình giao công an

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi ra tù, Kiệt nhiều lần đến nhà ông Phúc (người đã bắt Kiệt giao nộp cho cơ quan công an vì hành vi trộm cắp) chửi bới, đập phá và cuối cùng là dùng dao đâm chết ông Phúc.
Vừa ra tù, vác dao đi giết người bắt mình giao công an
Gia đình chuẩn bị đám tang cho nạn nhân.
Khoảng 23h30 ngày 30.9, sau bữa rượu với bạn bè, Phạm Văn Kiệt (SN 1993, trú tại tổ dân phố 9, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) thủ sẵn dao đến nhà ông Nguyễn Văn Phúc (cùng trú tại tổ dân phố 9) để gây sự. Đứng trước nhà ông Phúc, Kiệt đã liên tục nẹt pô xe máy và la hét, chửi bới.

Khi vừa mở cửa bước ra để nhắc nhở thì ông Phúc liền bị Kiệt dùng dao xông vào đâm nhiều nhát. Con trai ông Phúc cho biết, do đối tượng hành động quá nhanh nên mặc dù phát hiện sự việc nhưng anh không kịp ngăn cản. Gây án xong, Kiệt lên xe trốn thoát. Ông Phúc ngay sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi do 3 vết đâm quá sâu.

Hiện Kiệt đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang ráo riết truy tìm, đồng thời vận động gia đình kêu gọi Kiệt ra đầu thú.

Theo tìm hiểu, Kiệt là đối tượng vừa thụ xong án trở về. Trước đó, với vai trò là một cán bộ phường, thấy Kiệt có nhiều thói hư tật xấu, ông Phúc đã nhiều lần báo với gia đình đối tượng Kiệt để chấn chỉnh. Sau đó, Kiệt đã bị ông Phúc bắt giao cho cơ quan công an vì hành vi trộm cắp.

Vụ việc đã khiến Kiệt phải đi cải tạo 18 tháng. Tức giận về việc này, sau khi ra tù Kiệt đã nhiều lần đến nhà ông Phúc đập phá, chửi bới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật