S.S chuyên bảo vệ các lãnh đạo Mỹ cùng các thượng khách thăm chính thức Mỹ, đang bị “soi” về tính chuyên nghiệp khi làm việc, sau khi hai người đàn ông cố tình xâm nhập Nhà Trắng trong hai ngày 19 và 20.9.
Theo báo Washington Post, 3 người biết chuyện nói: ông Obama không được biết sự cố mất an ninh này, và nữ Cục trưởng S.S Julia Pierson đã yêu cầu một quan chức xem xét vụ này, nhưng bà không báo vụ này với tổ điều lệnh-bộ phận kiểm tra sự tuân thủ quy định và tiêu chuẩn bảo vệ yếu nhân, theo hai người biết cuộc điều tra và đề nghị giấu tên.
Vụ việc xảy ra khi ông Obama thăm Trung tâm phòng chống dịch bệnh (CDC) ở Atlanta, nơi ông nói chuyện về việc Mỹ đối phó với dịch Ebola.
Theo người biết chuyện, bảo vệ tư nhân ban đầu khiến các đặc vụ S.S lo ngại, do anh ta có hành vi khác thường, không tuân lệnh họ khi vẫn cứ sử dụng máy quay phim của điện thoại di động để quay phim vị tổng thống Mỹ trong thang máy.
Khi cửa thang máy mở, ông Obama rời đi cùng nhóm S.S bảo vệ ông. Một số đặc vụ ở lại để thẩm vấn người bảo vệ, rồi dùng dữ liệu quốc gia để xem xét tiền sử Hình Sự của anh ta.
Khi một giám sát của công ty bảo vệ CDC tiến lại và biết sự quan ngại của S.S, người bảo vệ bị đuổi việc lập tức. Anh ta đồng ý trả lại súng, khiến các đặc vụ S.S bị bất ngờ vì đã không phát hiện anh ta có súng trong lúc anh ta đứng gần Tổng thống Obama.
Theo quy định thì S.S phải ngăn cách người có súng hoặc có tiền sự xa khỏi lãnh đạo Mỹ. Nhưng xem ra người bảo vệ có súng này đã có thể tiếp cận rất gần ông Obama, mà không bị kiểm tra.
Hạ Nghị sĩ Jason Chaffetz của đảng Cộng hòa, chủ nhiệm tiểu ban giám sát S.S ở Hạ viện, cho biết ông chỉ biết vụ này nhờ có một người “tuýt còi”. Ông nói:
“Họ có một tội phạm rất gần Tổng thống mà lại không bao giờ kiểm tra tên tội phạm ấy. Tôi không đủ từ ngữ để bày tỏ sự phẫn nộ vì tính mạng của Tổng thống và gia đình bị đe dọa. Cuộc sống của Tổng thống bị đe dọa. Đất nước này sẽ là một thế giới khác trong hôm nay, nếu hắn rút súng ra”.