6 trẻ nhỏ bơ vơ khi vợ chồng em giết hại vợ chồng anh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không bằng lòng với phần đất cha mẹ để lại, vợ chồng người em được cho là nhiều lần cãi vã với vợ chồng anh trước khi ra tay sát hại họ. bi kịch “huynh đệ tương tàn“ đã đẩy 6 đứa trẻ vào cảnh bơ vơ.
6 trẻ nhỏ bơ vơ khi vợ chồng em giết hại vợ chồng anh
Nơi xảy ra vụ án mạng khiến vợ chồng ông Hậu chết. Ảnh: Hải Lăng.

Ngày 30/6, bà Cao Thị Hạ, Trưởng ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết, vợ chồng Danh Thanh Hậu (41 tuổi) - Danh Thị Li Na (20 tuổi) có mâu thuẫn nhiều năm với vợ chồng em trai Danh Thanh Phương (38 tuổi). Nguyên nhân được cho là do cha mẹ của hai người trước khi chết để lại cho mỗi người một phần đất nhưng ông Phương không hài lòng nên thường xuyên gây gổ với anh.

Theo bà Hạ, nhiều lần địa phương đã tổ chức khuyên can và hòa giải khi họ xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, các mâu thuẫn này vẫn âm ỉ suốt nhiều năm, dẫn đến đỉnh điểm là sáng 29/9, vợ chồng ông Hậu trên đường đi làm đồng về thì bị vợ chồng người em ruột đón đường sát hại.

Thời điểm xảy ra vụ việc có một số người chứng kiến, song không ai dám can ngăn vì sự hung hãn của vợ chồng Phương. Ngoài việc bó‌p c‌ổ vợ chồng anh trai, Phương và vợ Võ Thị Nga (41 tuổi) được cho là dùng chĩa nhọn (vật dụng người dân địa phương dùng để đâm cá, ếch, nhái...) đâm nạn nhân. Ông Hậu chết với vết thương thủng sâu ở vùng mắt. Gây án xong, vợ chồng hung thủ ở hiện trường cho đến khi cảnh sát xuất hiện.

Di ảnh vợ chồng người anh. Ảnh: Hải Lăng.

Ông Bằng tiết Cương, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Sơn cho hay, chính quyền địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ được hơn 16 triệu đồng để lo hậu sự và trợ cấp tạm thời cho các con của nạn nhân. Hiện, 3 con nhỏ của ông Hậu (lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất mới 9 tháng) đã được ông bà ngoại đón về nuôi dưỡng tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu). Tuy nhiên, ông bà của các bé đã già yếu, gia cảnh lại nghèo khó nên việc chăm sóc các cháu sẽ gặp nhiều khó khăn.

Vợ chồng Phương sau khi bị công an bắt giữ cũng để lại 3 đứa con nhỏ trạc tuổi con ông Hậu. Chồng trước của bà Nga đang xin nuôi dưỡng hai đứa con lớn. Còn đứa út thì do em bà này chăm sóc. "Những người này hoàn cảnh cũng không khấm khá gì nên việc chăm nom, giáo dục những đứa trẻ thời gian tới vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của xã hội", ông Cương nói.

bi kịch đẩy 6 đứa trẻ vào cảnh bơ vơ. Ảnh: Hải Lăng

Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) xác nhận đang tạm giữ Hình Sự vợ chồng Phương để điều tra về hành vi giết người, song từ chối cung cấp lời khai của các nghi can.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật