Lên núi đãi vàng suốt 18 tháng để làm nhẫn cưới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh chàng lãng tử người Scotland John Greenwood đã bỏ ra 18 tháng ròng rã đãi vàng để đúc thành cặp nhẫn cưới độc nhất vô nhị của riêng mình, theo Mirror.
Lên núi đãi vàng suốt 18 tháng để làm nhẫn cưới
Đãi vàng để tự làm nhẫn cưới quả là hành động xưa nay hiếm - Ảnh minh họa chụp từ clip YouTube

John đã ăn dầm nằm dề trên vùng núi Scotland cho đến khi có đủ số vàng để nhờ thợ kim hoàn đúc cặp nhẫn cưới phù hợp với mình và vị hôn thê Morag Shearer.

Và cặp đôi này đã trao nhau chiếc nhẫn "đầy mồ hôi" ấy tại đám cưới trong mơ của họ trên hòn đảo thiên đường Antigua (thuộc vùng Caribe) hồi tuần trước.

"Đó là sự cần lao vì tình yêu. Tôi có một cảm giác tuyệt vời khi đeo chiếc nhẫn vào tay cô ấy. Thật sự rất choáng ngợp", anh chàng 48 tuổi người Scotland nói.

"Khi người ta nói về cơn sốt vàng, tôi cũng đi đãi vàng cho những giấc mơ của riêng mình. Tôi bị cơn sốt vàng ấy thúc giục. Nó giống như việc leo lên một ngọn núi và chinh phục đỉnh của nó", John chia sẻ.

Anh chàng vốn là kỹ thuật viên về chất nổ này chỉ dùng những dụng cụ đơn giản như chảo dùng để đãi, bay, xẻng và cây cào để thu nhặt vàng.

John cho hay cách đây 2 năm, anh cũng đã gây bất ngờ cho Morag (42 tuổi, là chuyên viên vật lý trị liệu) với chiếc nhẫn đính hôn đúc từ số vàng do chính tay anh ta đãi được.

Và khi ấy, Morag dĩ nhiên rất hạnh phúc, hệt như lúc nhận được chiếc nhẫn cưới nói trên.

"Tôi thấy rất tự hào về John và cảm thấy mình may mắn. Chiếc nhẫn thật đặc biệt và có thể nói là độc nhất vô nhị", Morag nói.

Các chuyên gia về vàng cũng đánh giá cao khả năng đãi vàng với tốc độ hơn người của John.

John kể, có nhiều ngày anh phải cắm trại bên sông và bắt đầu công việc từ lúc mặt trời vừa mọc, mỗi ngày làm việc cật lực đến 14, 15 tiếng đồng hồ.

Tính ra, John đã thu gom được cả 100 g vàng.

U.60 cũng chịu khó đãi vàng đúc nhẫn cưới

Năm 2011 cũng từng xuất hiện câu chuyện về người đàn ông Anh quốc 53 tuổi George Maciver cầu hôn bạn gái mình bằng chiếc nhẫn đúc từ chính số vàng mình đãi được.

Tự tìm vàng làm nhẫn cưới quả là câu chuyện cảm động với các cô dâu - Ảnh minh họa chụp từ clip YouTube

Năm 2009, George gặp vị hôn thê Tina Lear (31 tuổi) tại Scotland. Và đến khi sắp cưới nhau, George quyết định đến dòng sông nơi họ hẹn hò để đi đãi vàng đúc nhẫn cưới. Sau 1 năm ròng rã và qua 156 chuyến hành trình tìm vàng, George mới có thể tìm đủ số vàng cần thiết để đúc nhẫn. Khỏi phải nói cũng biết Tina khi ấy hạnh phúc đến thế nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật