Có nên tiến đến với bạn trai nhiều điểm xấu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn trai mình hay ghen, thích nói dối và hay chơi bời, gia đình đã phải bán mấy cái nhà vì anh ấy rồi.
Có nên tiến đến với bạn trai nhiều điểm xấu
Ảnh minh họa

Mình 25 tuổi, xinh đẹp, gia đình khá giả, yêu bạn trai được 5 năm. Hiện mình làm việc ở công ty tư nhân còn anh ấy có mức lương rất khá trong cơ quan nhà nước, thời gian đầu hai đứa yêu nhau rất tốt đẹp. Anh ấy hay ghen, thích nói dối và hay chơi bời, gia đình đã phải bán mấy cái nhà vì anh ấy rồi. Tuy nhiên mình vẫn yêu, thấy anh ấy khó khăn càng thương hơn. Anh quan tâm mình rất chu đáo từ những cái nhỏ nhặt, tất cả tiền bạc mình đều đưa cho anh, nhưng mâu thuẫn giữa hai đứa ngày càng sâu.

Anh là con một trong gia đình, tính gia trưởng và cực kỳ độc đoán. Bố mất sớm nên mẹ anh rất chiều con. Gia đình mình không thích mình yêu anh vì nghe nói chuyện anh chơi bời phải bán hết nhà cửa. Tuy nhiên bố mẹ chiều theo mình nên hai gia đình đã gặp mặt nói chuyện cưới xin.

Anh ấy đánh mình khá nhiều lần nhưng lần nào anh ấy xin lỗi xong mình đều mềm lòng tha thứ và che giấu cho anh. Nhưng mới đây anh lại đánh nên mình quyết định chia tay triệt để, bố mẹ biết chuyện nên cấm cửa luôn.

Mẹ anh rất tốt, rất chu đáo với mình. Gần đây đchuẩn bị cho hôn l, bác đã mua sắm đồ cưới, thậm chí chuẩn bị bán nhà và vay tiền để mua nhà cho hai đứa ở. Nếu bây giờ mình bỏ ngang sẽ cảm thấy bất an, mặc dù mình biết lấy nhau sẽ không có tương lai vì anh ấy có tính khí rất thất thường. Xin chuyên gia hãy cho mình lời khuyên. (Doc Gia).


Trả lời:

Em gái thân mến,

Tôi hiểu và đồng cảm tâm trạng phân vân, bất an, khó xử lúc này của em. Tình yêu giữa em và anh ấy kéo dài 5 năm thì chắc chắn đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm, gắn bó, và thậm chí có cả sự ràng buộc về tình nghĩa. Quả thật rất khó khăn để quyết định việc tiếp tục tiến tới với anh ấy hoặc dứt khoát chia tay.

Em là một cô gái xinh đẹp, gia đình khá giả và tự lập thì chắc chắn sẽ không thiếu các chàng trai theo đuổi xung quanh. Nhưng em đã chọn anh ấy là người yêu, chấp nhận sự ngăn cản của gia đình cũng như những điểm chưa hoàn thiện của bạn trai trong 5 năm qua chứng tỏ tình cảm của em dành cho anh rất sâu đậm. Điều đó cũng lý giải về sự bất an của em hiện tại khi quyết định chấm dứt mối quan hệ này.

Về phía anh ấy, vì là con một, lại được mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên sẽ dễ nảy sinh tính ích kỷ. Điều đó thể hiện ở việc anh ấy không chuyên tâm vào xây dựng sự nghiệp mà lại phung phí tiền của gia đình để chơi bời, luôn muốn người khác làm theo ý mình, hay ghen, thậm chí đánh em khi nóng giận.

Với những đặc điểm trên của bạn trai, bản thân em sau thời gian tìm hiểu cũng nhận ra nếu kết hôn với anh ấy thì rất khó hạnh phúc, và thậm chí cuộc sống tương lai sẽ vô cùng khó khăn. Do đó, để có quyết định cuối cùng, em cần suy nghĩ thật kỹ về hai trường hợp sau:

Nếu chấp nhận tiến tới với người ấy, em phải chấp nhận sống chung với tính cách và những thói quen chưa tốt của chồng. Vậy em sẽ ứng xử như thế nào với người chồng hay ghen, thích nói dối, chơi bời, nợ nần, tính khí thất thường? Rồi còn cả gia đình em nữa? Liệu em có thể thay đổi được tính cách của anh ấy không? Nếu em có thể chấp nhận được hết tất cả những điều ấy thì hãy chuẩn bị tâm thế mọi mặt để sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân này nhằm làm vui lòng mẹ anh và thỏa hiệp theo con tim mình.

Nếu chia tay vào thời điểm này, chắc chắn hai em và cả mẹ anh ấy sẽ tổn thương rất nhiều, bởi những kỳ vọng và niềm tin về mối quan hệ này. Em hãy can đảm đối diện với những phản ứng từ phía đàng trai. Từ đó biết cách chấp nhận những cảm xúc tiêu cực nếu có xảy ra. Tuy nhiên, theo thời gian, những tổn thương và cảm xúc cũng sẽ dần phai nhạt, chỉ có hạnh phúc của em là luôn tồn tại và cần xây đắp. Em hãy lựa lời, chọn thời điểm để giải trình quan điểm, suy nghĩa của mình với anh ấy và bác gái một cách khéo léo, nhưng cương quyết nhé.

Tuy nhiên, em đừng nên quá lo lắng và quyết định trong sự cả nể bởi hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả một đời người, do đó cần được cân nhắc thật kỹ. Cuộc sống không giản đơn là may mắn, tình yêu và hôn nhân cũng cần sự đấu tranh để hoàn thiện ở mỗi người. Để hôn nhân bền vững thì rất cần có niềm tin và sự vun đắp của cả hai. Mong em sẽ có sự lựa chọn sáng suốt nhất cho hạnh phúc của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật