Mất phương hướng vì không thể quên được tình cũ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tương lai tôi còn nhiều việc phải làm lắm, tôi biết chứ nhưng phải làm sao để thoát được tình cảnh hiện tại? Tôi chỉ muốn yêu và cưới một người yêu thương, che chở cho mình, đem đến niềm vui và hạnh phúc thôi mà sao khó đến vậy.
Mất phương hướng vì không thể quên được tình cũ
Ảnh minh họa

Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, với lại bản thân cũng không có tình cảm với anh quá nhiều. Tôi rất biết ơn vì anh đã ở bên lúc tôi khó khăn nhất nhưng mọi chuyện cũng có giới hạn, tôi còn trẻ, không muốn vướng mắc vào chuyện hôn nhân của người khác.

Nếu như ngay từ khi quen tôi anh đã ly hôn thì tôi còn có thể suy nghĩ đến anh, tại anh tham lam muốn cả hai người phụ nữ như vậy nên tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Tính sở hữu của tôi rất lớn, không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với người khác. Tôi hiểu người đàn ông đã có vợ con sẽ không bao giờ bỏ gia đình để đến với mình. Đứng trong tình cảnh tranh chồng người khác tôi không thích chút nào vì mình cũng là phụ nữ, có thể hiểu và cảm nhận được nếu như chồng ngoại tình như vậy.

Còn về người yêu cũ, thật sự tôi không thể quên được anh, giữa chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp. Nhiều lúc nhớ anh, muốn nghe giọng anh mà không dám gọi điện, sợ không giữ được bình tĩnh trước anh. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể quên được anh, để kìm nén tất cả cảm xúc trỗi dậy trong mình. Tôi sợ nói chuyện với anh bản thân sẽ mềm lòng mà quay lại. Giờ tôi không muốn chút nào hết, sợ chúng tôi sẽ lại như lúc mới chia tay, anh ở bên chỉ vì thương hại tôi. Sợ lắm cảm giác ở bên nhau vì thương hại chứ không phải vì yêu.

Anh nói sang năm muốn lấy vợ, tôi nghe mà buồn. Dù đã chia tay nhưng tôi không nghĩ anh có thể quên tình yêu đó nhanh thế. Người đàn ông này có đáng được tôi yêu thương đến vậy không? chu‌yện tìn‌h cảm của tôi sao trắc trở quá, muốn buông xuôi mà không nổi. Tôi cố gắng tập trung vào công việc, đi du lịch nhiều để quên anh. Mỗi lần ra đến biển tâm trạng tôi lại tệ đi rất nhiều, muốn sóng biển cuốn trôi hết nỗi buồn phiền. Tôi bật khóc khi nghĩ về anh - người đàn ông mình yêu tha thiết.

Tương lai tôi còn nhiều việc phải làm lắm, tôi biết chứ nhưng phải làm sao để thoát được tình cảnh hiện tại? Tôi chỉ muốn yêu và cưới một người yêu thương, che chở cho mình, đem đến niềm vui và hạnh phúc thôi mà sao khó đến vậy. Dẫu biết ngoài kia còn bao chàng trai tốt hơn anh rất nhiều nhưng biết đến bao giờ mới gặp được họ giữa dòng đời tấp nập như thế này?

Rẽ sang một hướng khác rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Tôi không tự ti về bản thân, ngoại hình không đến nỗi tệ, là người có ăn học đàng hoàng, biết trước tương lai sẽ có nhiều lựa chọn nhưng muốn thoát ra khỏi tình trạng này thật khó. Tôi thấy mình bị mất phương hướng, loay hoay không tìm được lối thoát. Có ai kéo tôi ra khỏi vòng xoáy này thì có lẽ tôi sẽ không cảm thấy tệ thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật