Mong Bình sớm được “về“ Việt Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 13.1, chúng tôi tới trường ĐH Tổng hợp Quốc gia về quản lý (GUU) - nơi Tăng Quốc Bình học tập.
Mong Bình sớm được “về“ Việt Nam
Các cơ quan chức năng của bạn và ta đang tích cực điều tra vụ án em Tăng Quốc Bình.

Vừa bước vào cổng chính và khu vực tầng 1 của trường, chúng tôi thực sự xúc động nhìn thấy cảnh các bạn sinh viên người Nga và các nước khác đang dừng bước trước di ảnh và bảng cáo phó về việc ra đi đau đớn của Bình. Một nữ sinh viên Nga đã không nén nổi xúc động oà lên khóc và chạy vào trong thang máy…

Ngày 13.1, chị Cao Thị Hà - mợ của Tăng Quốc Bình - đã có mặt ở Mátxcơva để lo các thủ tục đưa thi hài cháu mình về VN. Không nén được nỗi  đau đớn trước cái chết oan nghiệt của Bình, chị Hà đã khóc nức nở trong mưa tuyết: “Gia đình đang làm ăn buôn bán tại chợ Vòm, mặc dù đang về phép ở VN với dự định ăn Tết âm lịch, nhưng khi nhận được tin dữ là tôi vội lấy vé máy bay và qua Nga ngay. Bố mẹ của Bình vì đau yếu không đi được, chỉ biết trông cậy vào vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền phía bạn và Đại sứ quán nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý để chúng tôi mang thi hài cháu về VN mai táng. Cháu mất đã 4-5 hôm rồi. Càng đau khổ cho bố mẹ cháu; năm hết Tết đến mà linh hồn - thể xác cháu vẫn đang bơ vơ… Gia đình chúng tôi không thể chờ đợi lâu được, một ngày qua đi là một sự đau khổ, trách nhiệm của tôi với cháu rất nặng nề và tôi không thể chịu đựng nổi vì phải chờ đợi như thế này”.

Nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn lại vì uất ức, chị Trần Thị Duy An - bạn làm ăn với gia đình chị Hà - đã ngậm ngùi kể lại: “Được các bạn của các cháu cấp báo, chúng tôi  tức tốc vào bệnh viện, thì thấy cháu đang được vào phòng cấp cứu. Cháu không hề tỉnh táo tí nào, khi ở trong phòng cấp cứu đưa ra, nhìn qua cửa kính cứ tưởng cháu qua khỏi; nhưng mấy phút sau thì bác sĩ  ra thông báo: Cháu đã ra đi…

Bên bàn thờ nghi ngút khói hương đặt tạm trên bàn học - cạnh chiếc giường ngủ của Bình ở một góc phòng, cháu Đào Mạnh Thắng - sinh viên năm thứ ba, ngậm ngùi kể: “Em Bình rất ngoan, vui tính, hoà đồng với anh em, nên mọi người rất quý. Bình rất chịu khó học tập lúc ở lớp và ở nhà, không la cà chơi bời mà chỉ dành thời gian chuyện trò với bè bạn hoặc ngồi bên bàn máy tính. Hôm xảy ra sự việc là em ấy vừa thi xong, quá phấn khởi vì bài làm tốt, nên em ấy muốn sang Trường Plêkhanôva chơi với nhóm bạn cũ. Chúng cháu chỉ mong sao phía bạn và Đại sứ quán cùng quan tâm phối hợp bảo vệ an ninh tốt hơn, nhằm tạo điều kiện để chúng cháu được an tâm học hành, đi lại và sinh sống. Thực sự là chúng cháu rất hoang mang và lo sợ...".

Khi sang Trường Plêkhanôva (Đại học Kinh tế quốc gia) - cạnh ga xe điện ngầm Xerơbukhôpvxkaia, để gặp gỡ nhóm bạn học cũ của Bình học tại đây hồi dự bị, chúng tôi được các cháu Lan - sinh viên năm thứ ba; Chi, Thảo, Hương... - sinh viên năm thứ nhất cho biết: "Bạn Bình rất vui tính, hiền lành, chơi thân với cả nhóm, mỗi khi có bạn tới chơi chúng cháu rất vui. Thực ra thì Bình chưa có bạn gái, người yêu đâu chú ạ...".

Thu Hương - quê Hà Nội, cô sinh viên năm thứ nhất - thảng thốt kể lại trong ánh mắt đau buồn: "Hôm 9.1, bạn thi môn khó nhất, bạn nghĩ là không qua, nhưng bạn ấy không ngờ lại thi được dễ thế, vui quá nên bạn ấy đã đến trường tìm bọn cháu. Cả cháu và chị Thảo xuống đặt thẻ sinh viên cho bạn ấy lên ký túc xá chơi, lúc đấy là 15 giờ kém 15 phút. Ngồi chơi với chúng cháu đến 18 giờ thì bạn ấy ra về. Khoảng 18 giờ 20 phút gì đó, thì bạn ấy gọi điện di động cho bọn cháu, nói là bạn ấy bị bọn khuligan đâm ở gần trường, gần ga  xe  điện ngầm Đơbơnhinxkaia. Cháu với hai chị Lan, Thảo vội vã chạy đi, đến nơi thì thấy bạn Bình đang nằm bất động trên tuyết lạnh, hôm đó Mátxcơva lạnh âm 13 độ C. Xung quanh có mấy người Nga, hỏi họ thì họ bảo đã gọi điện cho xe cấp cứu. Khoảng 17 giờ xe cứu thương mới đến. Tới bệnh viện thì bị cách ly. Sáng hôm sau, được biết bạn ấy đã mất rồi... Chúng cháu rất đau buồn, từ hôm đấy, ai cũng tiếc thương bạn và lo cho bản thân mình".

Trao đổi với đồng chí Lê Minh Dần - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán VN tại Nga, cũng như đại diện của phòng lưu học sinh, chúng tôi được biết các cơ quan chức năng của bạn và ta đang tích cực điều tra, nhằm sớm tìm ra thủ phạm, đồng thời đề ra các biện pháp tăng cường phòng vệ cho sinh viên trong thời điểm hết sức phức tạp này, để các em an tâm học tập. Đấy cũng chính là nguyện vọng, sự quan tâm chính đáng nhất lúc này của các cháu và gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật