Nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu trên... hạt bí, sợi mì

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tên tôi là Mesut Kul, tôi là một nghệ sỹ người Thổ Nhĩ Kỳ với phong cách vẽ tranh tí hon trên nhiều chất liệu. Đôi khi tôi sử dụng cánh bướm, một hạt gạo, thậm chí một sợi lông - những chất liệu vẽ nhỏ nhất thế giới.
Nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu trên... hạt bí, sợi mì
Bức tranh và giá vẽ nhỏ hơn một đồng xu.

Niềm đam mê với những thứ tí hon được phóng đại qua lăng kính của tôi xuất phát từ khoảng một năm trước. Một hoạ sĩ chuyên nghiệp nói với tôi về tầm quan trọng của sự sáng tạo trong nghệ thuật. Tôi nhớ lời căn dặn của ông ấy và coi đó là động lực to lớn. Ai cũng có thể vẽ trên những tờ giấy lớn, nhưng chỉ một vài người có thể vẽ lên những thứ nhỏ xíu. Tôi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với ý tưởng này, khi kết quả đem lại khiến người xem ngắm nhìn những bức vẽ lâu hơn và trân trọng nó. Mặc dù tôi luôn vẽ dựa trên quan điểm thẩm mĩ của riêng mình chỉ với một cây cọ, nhưng người xem có thể phải dùng kính lúc để ngắm từng chi tiết của bức tranh.


Tranh phong cảnh trên chiếc lông chim.

Một con thuyền buồm hiện lên trên hạt điều.

Hạt bí cũng có thể trở thành chất liệu để vẽ tranh thay vì ăn nó.

Bức hoạ trên cánh bướm.

Biến sợi mỳ thành một kiệt tác.

Hạt hướng dương đẹp nhất thế giới.

Một chiếc đồng hồ khiến nhiều người ao ước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật