Quyết định ly hôn vì chồng lúc nào cũng khen vợ cũ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô tốt nhịn quá đấy, chứ đọc tâm sự của cô, tôi muốn đến mắng cho chồng cô một trận. Đàn ông gì mà không bằng lòng vợ điều gì thì cứ thẳng thắn nói ra, làm sao phải mang vợ cũ ra để so sánh, để mỉa mai vợ mới của mình như vậy chứ.
Quyết định ly hôn vì chồng lúc nào cũng khen vợ cũ
Ảnh minh họa

Mà đúng là chồng cô quá đáng quá, khi mà chê bai vợ lúc chỉ có hai vợ chồng chưa đủ, còn giữa đông đảo bà con họ hàng ở quê, cũng chẳng nể nang gì, mang vợ cũ ra để chê vợ mới tơi bời.

Tôi bảo cô tốt nhịn là có lý do, chứ khi người đàn bà có chồng, cho dù là tập thứ bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ muốn chồng mình mang mình ra làm phép so sánh với người phụ nữ đã chung sống trước đó.

Cô cứ nghĩ xem, mình có vụng về, có xấu xí nọ kia thì cũng là người được nhà chồng cưới hỏi đàng hoàng, mình có theo không anh ấy đâu mà bây giờ phải nhịn nhục, phải lép vế trước vợ cũ của anh ấy như thế?

Chồng cô không phải là người thiếu tế nhị mà là sống vô văn hóa, lịch sự tối thiểu là giữ thể diện cho vợ mình trước đám đông, nhất là trước họ hàng, gia đình ở quê cũng không làm được, thì đáng trách quá.

Anh ấy “vạch áo cho người xem lưng” như thế thì “xấu chàng hổ ai”? Cô vụng về xấu xi thì anh ấy có khôn ngoan, đẹp đẽ không?

Cô còn trẻ, mới 21 tuổi, lại chưa có con cái gì, liệu có nên khuyên cô là suy nghĩ cho thật chín chắn để quyết định giải thoát cho cuộc đời mình không?

Tôi thấy thật áy náy nhưng cô cứ nghĩ cho thấu đáo đi, chứ ở với chồng mà suốt ngày chồng đem so sánh với vợ cũ thì sống sao nổi chứ.

Tính cách ấy của chồng cô không phải là bộc phát một sớm một chiều, mà là biểu hiện ngay từ khi cô về làm vợ của anh ấy.

Nên cô phải cân nhắc cho kỹ để quyết định, nếu thấy mình còn có khả năng thay đổi được chồng, thì tìm biện pháp phù hợp mà thuyết phục anh ấy. Còn không thì cũng chẳng nên kéo dài thêm làm gì cho khổ ra, cô ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật