Vệt máu vương trên áo tố cáo người bán xe là kẻ cướp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi xin nghỉ, ông chủ trả cho 500 nghìn đồng nhưng Tín luôn cho rằng bị trả tiền công không xứng đáng. Anh nhân viên tức giận đâm chết ông chủ rồi cướp xe máy bỏ đi.
Vệt máu vương trên áo tố cáo người bán xe là kẻ cướp
Vệt máu vương trên áo tố cáo người bán xe là kẻ cướp

Án mạng vì 500 ngàn đồng

Tối ngày 23/9, Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao nghi can Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) cho Công an quận 6 để tiếp tục điều tra vụ giết hại, cướp xe máy của ông Phùng Anh Tuấn (56 tuổi, chủ tiệm quảng cáo Phùng Võ trên đường Hậu Giang, phường 11, quận 6).

Theo nhân viên trong cửa tiệm, Tín xin vào làm hôm thứ 2 tuần trước. Trước khi vào làm, ông Tuấn hỏi về trình độ tay nghề thì Tín bảo có trình độ tay nghề cao, lương thỏa thuận ban đầu là 4 triệu đồng. Thế nhưng trong quá trình làm ông Tuấn phát hiện ra tay nghề của Tín quá yếu và ông nghi ngờ Tín sử dụng m‌a tú‌y vì suốt ngày cứ bộ dạng lờ đờ. Đến ngày thứ sáu, ông gọi Tín vào yêu cầu nếu không làm được thì nên nghỉ việc, Tín không nói gì. Ngày 22/9, Tín đến tiệm xin nghỉ việc và được ông chủ trả cho 500 nghìn đồng với lý do làm việc không hiệu quả nên chỉ trả được chừng đó. Chẳng nói chẳng rằng, Tín rời khỏi cửa tiệm.

Trưa 23/9, Tín đến tiệm internet đối diện với tiệm quảng cáo để chơi game. Đến 13h, lợi dụng lúc 2 nhân viên đi ra ngoài ăn trưa chỉ còn một mình ông chủ trong cửa tiệm, Tín qua đòi 500 nghìn đồng vì cho rằng ông Tuấn đang nợ tiền lương của y. Hai bên xảy ra cự cãi, Tín lấy dao đâm liên tiếp vào người chủ cũ gục xuống tại chỗ.

Thủ phạm đâm nạn nhân ở nhà vệ sinh nên một người hàng xóm ở phía sau vách nhà nghe được tiếng kêu í ới, liền chạy qua. Quá hoảng sợ, Tín chạy lên tầng 2 vứt con dao, lấy chìa khóa chiếc xe Airblade đang để trước cửa tiệm làm phương tiện tẩu thoát.

“Sau khi đi ăn trưa về, chúng tôi thấy rất lạ vì không thấy ông chủ và xe đâu trong khi cửa tiệm vẫn mở. Linh tính có chuyện chẳng lành, chúng tôi ra phía sau nhà thì kinh hoàng phát hiện ông đang nằm thở thoi thóp trước cửa nhà vệ sinh. Chúng tôi liền đưa ông ấy đi cấp cứu nhưng đến nơi bác sỹ bảo ông Tuấn bị đâm 5 nhát dao chí mạng nên đã mất trước khi vào viện”, nhân viên Nguyễn Anh Điền (32 tuổi) nhớ lại.

Nhận được tin báo, lập tức công an quận 6 đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, xác định Tín là nghi can số một. Về phần Tín, sau khi lấy được chiếc xe, y hoảng hốt đến nỗi bỏ chạy mà quên mang theo đôi dép. Tín chạy xe đến quận Bình Thạnh gạ bán, nhưng nghi xe gian nên không ai mua. Đang loay hoay, Tín bị công an đặc nhiệm quận Bình Thạnh tuần tra, phát hiện khả nghi đưa về trụ sở công an làm rõ. Lúc đầu Tín khai chiếc xe máy là của người bạn nhờ bán giúp, nhưng không giải thích được vết máu dính trên áo. Qua đấu tranh, Tín thừa nhận chiếc xe vừa chiếm đoạt được sau khi sát hại ông chủ tiệm decal tại quận 6.

“Điềm báo” trước khi gặp nạn

Phóng viên đã tìm đến hiện trường vụ án để tìm hiểu thêm thông tin sự việc.Trước đây anh Tuấn từng di chuyển, thuê mặt bằng mở cửa tiệm nhiều nơi. Cửa hàng nơi anh bỏ mạng mới thuê được 6 tháng nay. Theo lời nhân viên, nạn nhân là rất sòng phẳng về chuyện tiền bạc. Nói về con dao gây án, một nhân chứng khẳng định con dao đó không phải của cửa tiệm. Trong quá trình làm, anh cũng thấy Tài có dấu hiệu khả nghi sử dụng m‌a tú‌y. Tài luôn tỏ vẻ lầm lì, ít nói, kém nhanh nhẹn, nhìn mặt không có cảm tình.

Trưa ngày 24/9, sau khi khám nghiệm tử thi xong xuôi, th‌i th‌ể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng. Khi xe tang vừa đừng trước ngõ, người thân của nạn nhân khóc ngất. Cái chết quá đột ngột khiến cho vợ và hai con trai của nạn nhân mất nơi nương tựa.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh (46 tuổi, vợ nạn nhân) kể lại, chị và chồng đến với nhau sau khi cả hai đều trải qua thất bại trong cuộc hôn nhân trước. Khi đó, anh Tuấn đến thuê tầng trệt nhà chị để mở cửa tiệm. Chính sự mất mát, thiếu thốn tình cảm đã đưa họ lại với nhau. Dù sau 5 năm, 2 đứa con trai mới lần lượt ra đời nhưng cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc. Thường ngày anh Tuấn làm ở cửa tiệm còn chị bán bánh tráng trộn trước cổng trường học. “Anh là một người rất thương vợ con. Ngày nào anh cũng chở con đi học rồi canh giờ đón về. Thường thì anh cho hai đứa ăn quà vặt trước khi về nhà vì tôi thường làm cơm muộn.

Không hiểu sao trước ngày anh mất, anh chở thẳng con về nhà rồi một mình đi chợ nấu cho cả nhà ăn. Cứ như thể anh lo cho vợ con ăn no rồi mới yên tâm “đi” vậy. Chưa bao giờ anh ôm tôi trước mặt 2 con, thế mà sáng hôm bị giết, anh ấy đã ôm tôi trước mặt hai đứa khiến cho hai đứa còn cười hoan hô vẻ hạnh phúc”, chị Trinh ngẹn lời nhớ lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật