Về nhà sau hơn 10 ngày bị bán vào ‘động quỷ’ ở Malaysia

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng chỉ vì mong muốn được cải thiện cuộc sống và một tương lai tốt đẹp hơn. Cô gái từ làng quê Tân Trụ - Long An đã nghe theo những lời ngon ngọt từ bạn bè để rời bỏ quê nhà đến Malaysia làm việc.
Về nhà sau hơn 10 ngày bị bán vào ‘động quỷ’ ở Malaysia
Ân nhân giải cứu chị D

Chuyến bay mang số hiệu VN674 của Vietnam Airline cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur-Malaysia lúc 20g00 và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21g20 ngày 26/09/2014 đã đưa H.T.D trở về Việt Nam an toàn, kết thúc hơn 10 ngày lưu lạc tại Penang-Malaysia vì bị lừa làm gái làn‌ּg chơ‌ּi tại xứ người.

Đang có được cuộc sống ổn định cũng như một gia đình nhỏ đầm ấm, cũng chỉ vì mong muốn được cải thiện cuộc sống và một tương lai tốt đẹp hơn. Cô gái từ làng quê Tân Trụ - Long An đã nghe theo những lời ngon ngọt từ bạn bè để cùng những người bạn rời bỏ quê nhà đến Malaysia làm việc.

Với lời hứa của người môi giới, qua đó sẽ làm những công việc nhẹ nhàng như dọn dẹp ở quán ăn, thu hoạch trái cây với mức lương từ 25 đến 30 triệu (tiền Việt) 1 tháng. Chị H.T.D bỏ lại công việc và gia đình nhỏ ở quê nhà để cùng 2 người bạn sang đất nước Malaysia thực hiện giấc mơ đổi đời.

Được người bạn làm chung công ty ở Long An giới thiệu công việc ở Malaysia mà trước đó gia đình chị có người làm bên đó. Chị D tin vào những lời nói có cánh với mức lương cao, công việc lại nhẹ nhàng. Khi đồng ý mọi điều khoản khi qua đó làm việc (không có hợp đồng lao động), D về vay mượn tiền bạc của người thân để làm lộ phí lên đường.

Chị D càng tin tưởng về công việc của mình sắp tới, khi đích thân chị của người bạn ở Singapore bay về để dẫn qua Malaysia với mức phí dẫn đường là 1000 đô la Mỹ. Số tiền này sẽ được trả dần từng tháng khi nhận được lương làm việc.

Đặt chân đến đất nước Malaysia, chị D cùng 2 người bạn được đưa đến một khách sạn lớn Red Rock ở thành phố Penang để ngủ nghỉ chờ sắp xếp công việc. Ngày thứ 2 trên đất khách quê người, chị D được người chủ khách sạn phân công công việc. D tá hỏa khi biết được công việc mà mình phải là sắp tới không phải là lau dọn quán ăn, thu hoạch trái cây mà là làm nhân viên massage kíc‌ּh dụ‌ּc.

Biết được công việc mà mình phải làm, chị D tìm đến 2 người bạn cùng đi để tìm cách quay trở về nhà. Nhưng vì phải bỏ số tiền lớn để qua Malaysia và cùng những khoản nợ đã được nói miệng từ trước. Hai người bạn cùng chuyến đi đã đồng ý ở lại làm việc với khoảng thu nhập cao.

Khi D không đồng ý ở lại làm, họ tiếp tục dụ dỗ và đưa ra những thu nhập rất cao từ công việc B.hoa như mỗi ngày có thể tiếp từ 2 đến 4 khách, giá mỗi lần từ 100 Ringgit (khoảng 650.000VNĐ)/khách. Không đồng ý hành nghề B.hoa, hai người Việt Nam buộc chị D phải trả hết mọi chi phí phát sinh cho chuyến đi.

Để tìm cách trở về cũng là một câu chuyện dài đối với một cô gái đi ra từ làng quê như D.

Chị D và anh Nam trao đổi qua mạng để giúp chị D về Việt Nam

Để rời được khách sạn, D đã phải đồng ý trả số tiền 25 triệu đồng cho người môi giới. Số tiền này D đã phải điện thoại về cầu cứu gia đình và người thân. Trả đầy đủ số tiền như yêu cầu, D lại một thân một mình tìm cách để đặt vé máy bay về Việt Nam. Không biết tiếng anh, không người thân thích, D chỉ biết cầu cứu qua mạng xã hội Facebook.

Cô lên tìm những người đang làm trong những hãng Hàng không Việt Nam để nhờ giúp đỡ. Khi tìm được một nhân viên bán vé máy bay để cầu cứu thì D nhận lại được sự khó chịu và những câu trả lời khó nghe.

Không nhận được sự giúp đỡ từ người trong hãng Hàng không Việt Nam. D tiếp tục tìm kiếm với hi vọng gặp được người tốt. D tình cờ tìm thấy nick facebook có tên Xuân Nam, cô nhắn tin cầu cứu và nhận được sự hỗ trợ hết mình từ anh Xuân Nam. Vì không nói được tiếng anh, khi làm thủ tục ở sân bay, D lại tìm đến sự giúp đỡ của anh Xuân Nam, khi nhờ anh Nam nói chuyện qua điện thoại để hoàn tất thủ tục.

Trở về Việt Nam sau hơn 10 ngày lưu lạc ở đất khách quê người, chị D đang phải đối mặt với không ít khó khăn khi số tiền vay mượn để chi trả cho chuyến đi là quá lớn đối với một cô gái thôn quê như D.

Sự cả tin vào bạn bè cùng muốn làm giàu nhanh chóng của D, tí nữa đã đưa D vào con đường sai trái. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những cô gái thôn quê nhẹ dạ, đặt tương lai mù quáng vào những lời mật ngọt từ những người môi giới việc làm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật