‘Ông trùm’ điều hành đường dây đá gà là gã thanh niên bại liệt tứ chi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị liệt tứ chi, Nhớ dùng cái cằm của mình để bấm phím điện thoại cá độ gà cho dân chơi. Có lần y còn sai đàn em khiêng cả... tấm nệm cao su ra tận trường gà để điều hành.
‘Ông trùm’ điều hành đường dây đá gà là gã thanh niên bại liệt tứ chi
Chủ trường gà Nguyễn Thanh Nhớ - 'Sôphích'

Ngồi xe lăn bấm điện thoại là một bạc triệu mỗi ngày

Trưa 21/9, hơn 20 trinh sát thuộc Công an TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã bao vây 1 trường gà có hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt trên bãi đất trống thuộc xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho. Khi phát hiện bị công an bao vây, những con bạc thi nhau bỏ chạy. Lực lượng công an đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên rồi mới bắt gọn được 23 đối tượng tham gia vụ đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 50 triệu đồng tiền mặt, 4 con gà đá, 11 xe gắn máy, 14 điện thoại di động, 1 cái cân dùng để cân gà bằng sắt. Điều làm nhiều người bất ngờ là qua khai thác nhanh, các con bạc bị bắt đều đồng loạt khai nhận chủ trường gà là một thanh niên bị bại liệt tứ chi, tên Nguyễn Thanh Nhớ (biệt danh Nhớ “Sôphích”, SN 1986, ngụ xã Tân Mỹ Chánh).

Theo lời khai của các đối tượng, dù tàn tật chân bẩm sinh nhưng hàng ngày Nhớ “SôPhích” vẫn có “tuyệt chiêu” dùng cằm của mình để bấm phím điện thoại cá độ gà cho các con bạc. Giúp sức cho Nhớ “Sôphích” làm biện (đứng trung gian thu tiền bắt độ của 2 bên để ăn hoa hồng) và trọng tài trong cuộc cá độ gà là 1 đàn em do đích thân Nhớ tuyển mộ, có biệt danh Vũ “Gòm”. Các con bạc còn khai rằng, nhiều hôm Nhớ “Sôphích” bị mệt, đâu lưng không thể ngồi xe lăn, y còn sai cả đàn em khiêng cả… tấm nệm cao su ra tận trường gà để y nằm điều hành cá độ gà cho dân chơi.

Theo lời khai của Nhớ “Sôphích” với cơ quan công an, trước đó hắn không có nghề ngỗng gì vì liệt tứ chi bẩm sinh. “Nhàn cư vi bất thiện”, hắn nghĩ mình bị tàn tật suốt ngày ngồi xe lăn, sẽ không ai chú ý nghi ngờ, nên đã đứng ra tổ chức trường gà ăn tiền để lấy tiền xâu. Cứ mỗi trận đá gà, Nhớ thu 10% số tiền cá cược giữa 2 chủ gà. Để “điều hành” trường gà, Nhớ không cần phải đi tới đi lui mà chỉ cần biết nhiều người sành chơi và có số điện thoại của họ. Cứ mỗi buổi sáng, y sẽ điện thoại (hoặc con bạc tự điện thoại đến đăng ký) để xem ai có gà gì, bao nhiêu kilogram, muốn đá bao nhiêu tiền. Khi có “đối tác” có gà đá phù hợp trọng lượng, tiền đồ… Nhớ sẽ điện thoại lại cho người “đăng ký” ban đầu đem gà đến sát  phạt. Mọi chuyện như cân gà, cảnh giới , giao kèo, thu tiền xâu, lấy tiền chung độ đề gao cho bên thắng cuộc… đều được đàn em của Nhớ làm thay. Có ngày, tiền xâu lên đến bạc triệu.

Các đối tượng đá gà bị tạm giữ tại cơ quan công an

Trong thời gian đầu điều tra về trường gà, các lực lượng chức năng cho rằng Nhớ chỉ là kẻ mê xem đá gà hoặc quá hiếu kỳ, vì bại liệt nên ra trường gà xem các con bạc sát phạt để giết thời gian. Tuy nhiên sau một thời gian theo dõi, các trinh sát của Công an TP. Mỹ Tho ngỡ ngàng phát hiện chính gã thanh niên bại liệt này là “ông trùm” đích thực của trường gà. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong ngày 21/9, Nhớ vừa tổ chức đá gà được 2 trận thì bị công an bao vây, bắt giữ toàn bộ.

Từng nhiều lần thoát tội khi công an xã truy quét

Ngày 23/9, ông Châu Văn Nhớ (Phó trưởng Công an xã Tân Mỹ Chánh) cho biết, lực lượng công an xã đã phát hiện trường gà này từ giữa năm 2013, nhiều lần cho lực lượng đến kiểm tra truy quét nhưng không dẹp được. Nguyên nhân do trường gà của Nhớ “Sôphích” nằm trên một bãi đất trống rộng khoảng 500 mét vuông do UBND xã quản lý, sâu trong vườn cây ăn trái thuộc ấp Tân Bình B, chỉ có một lối đi độc đạo vào khu vực. Do đó, mỗi lần công an kiểm tra đều bị lực lượng cảnh giới của ông chủ trường gà bại liệt phát hiện và nhanh chóng ôm toàn bộ số gà đá tẩu thoát. Thậm chí, bị bại liệt nhưng Nhớ vẫn nhờ đàn em đẩy xe đi mất, trước khi công an vào đến trường gà! Ông Nhớ kể: “Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra, đẩy đuổi, nhắc nhở và buộc tên Nhớ không tiếp tục tổ chức đá gà gây mất an ninh trật tự, nhưng Nhớ không chấp hành. Vì công an viên của xã quá quen mặt nên đều bị phát hiện trước khi đến trường gà. Công an xã Tân Mỹ Chánh đã báo cáo với Công an TP. Mỹ Tho cử trinh sát thâm nhập và triệt xóa”.

Ngày 23/9, khi Pv đến trường gà, căn chòi của tên Nhớ “Sô phích” vẫn nằm ở 1 góc bãi đất trống. Dấu vết “càn quét” tấn công của lực lượng công an vẫn còn hằn rõ trên cây cỏ. Trong căn chòi che tạm bợ của tên Nhớ vẫn còn một số đối tượng lảng vảng và các bội nhốt gà còn để phía trước.

Theo ông Châu Văn Nhớ, tên Nhớ “Sôphích” bị bại liệt bẩm sinh từ nhỏ. Mẹ của gã hành nghề buôn bán nhỏ, còn cha không rõ là ai. Do bệnh tật, từ nhỏ Nhớ không được đi học. Gia đình Nhớ được địa phương cấp sổ hộ nghèo và được tặng 1 căn nhà tình thương. Bản thân tên Nhớ “Sôphích” mỗi tháng đều được nhận trợ cấp người tàn tật của Nhà nước. Không có công ăn việc làn nên Nhớ nuôi gà tre để bán, sau đó điện thoại rủ rê mọi người đến cá độ đá gà ăn tiền để lấy tiền xâu. Ông Châu Văn Nhớ nói: "Hiện nay do tên Nhớ “Sôphích”  thuộc diện bệnh tật nặng, bại liệt bẩm sinh nên rất khó xử lý Hình Sự. Sau sự việc này, công an xã đã đề xuất UBND xã Tân Mỹ Chánh tiến hành trục xuất Nhớ “Sôphích” ra khỏi khu đất công, tháo dỡ căn chòi của hắn, sau đó tạm giao khu đất cho công an xã và dân phòng quản lý nhằm triệt xóa dứt điểm trường gà này".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật