Hậu chê bai Trấn Thành, Tấn Beo hết lời khen ngợi Nam Cường

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vị giám khảo khó tính nhất của “Cùng Nhau Tỏa Sáng” đã khiến nhiều người bất ngờ khi dành những lời có cánh khen tặng cho đàn em Nam Cường.
Hậu chê bai Trấn Thành, Tấn Beo hết lời khen ngợi Nam Cường
Ảnh minh họa

Tối qua (26.9), đêm thi thứ 4 của “Cùng Nhau Tỏa Sáng” vừa được phát sóng đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc dâng trào với những tiết mục đặc sắc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước và con người Việt Nam. Với đêm thi này, “Cùng Nhau Tỏa Sáng” đã cho thấy, bên cạnh yếu tố giải trí, chương trình còn đầu tư nhiều về chất lượng nội dung, nghiêm túc và có chiều sâu. Trong đêm thi được xem là bùng nổ nhất của chương trình từ đầu đến giờ, khán giả có thể thấy rất rõ tinh thần quyết tâm, sự nhiệt tình lẫn hy sinh của các nghệ sĩ trẻ cũng như tâm huyết của nhà sản xuất để mang đến cho khán giả một chương trình giải trí hấp dẫn với format “made in Việt Nam”.

Đội "Ước Mơ” tạo ấn tượng mạnh mẽ khi tái hiện hình ảnh hào hùng của ba vị tướng lỗi lạc trong lịch sử là Trần Hưng Đạo (Nam Cường), Trưng Trắc (Lan Phương) và Trần Quốc Toản (Lan Trinh) thông qua tiết mục “Dòng máu Lạc Hồng” .

Nhóm đã chinh phục được trái tim của ban giám khảo cũng như khán giả. Nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Phương Thanh đã đứng dậy vỗ tay cho phần trình diễn của "Ước Mơ". Thậm chí, vị giám khảo khó tính Tấn Beo còn nghẹn ngào cho biết anh đã khóc vì tiết mục này.

Bên cạnh đó, anh còn dành rất nhiều lời khen cho Nam Cường: “Nam Cường, em rất bản lĩnh. Và em diễn rất thành công. Theo phong cách của em, nhất là khi em đã hát và dàn dựng được thể loại nhạc này, em có thể hát mãi mãi và không bao giờ lỗi thời”.

Cũng như những đêm thi trước, “Cứ Như Thế” chọn ca hát làm chủ đạo để phát huy giọng hát của Đinh HuyMinh Xù. Tuy nhiên, phần “ghi điểm” trong tiết mục này lại chính là diễn xuất của Hải Triều. Trong vai bà mẹ đau đớn vì bị mất con do lũ cuốn, Hải Triều đã khiến không ít khán giả, trong đó có giám khảo Việt Trinh phải rơi nước mắt.

Tuy nhiên, phần kết nối sau đó của tiết mục có phần rời rạc, khiến nhóm bị mất điểm. Giám khảo Việt Trinh cho biết cô đã rất xúc động và không kìm được nước mắt với cảnh người mẹ (do Hải Triều đóng) khóc than vì bị mất con tuy nhiên sự chuyển cảnh đột ngột đã làm cô bị hụt hẫng. Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét đây là tiết mục mở màn gây được rất nhiều ấn tượng tuy nhiên lại hơi dài dòng.

Tiếp nối chương trình, đội “Tỏa Sáng” mang đến tiết mục “Lễ hội quê hương” với những nét văn hóa đặc trưng của từng miền. Trong đó, MC Anh Quân lần đầu tiên diễn chèo với vai “cu Tèo” trong tuồng chèo nổi tiếng của miền Bắc, Khánh Ngọc duyên dáng trong bộ áo dài tím đặc trưng của xứ Huế và múa chén còn Gia Bảo hát đờn ca tài tử của miền Nam.

Với tiết mục này, Khánh Ngọc, Anh Quân và Gia Bảo đã tận dụng tối đa sở trường của mình. Vì vậy, Việt Trinh cho biết đến hôm nay, cô mới thấy cả ba thành viên thật sự tỏa sáng. Phương Thanh cũng chia sẻ: “Mỗi một tuần, các bạn sẽ để cho một nhân vật được tỏa sáng. Từng cá nhân đều có cái tôi của mình, nhưng nếu các bạn ép xuống được thì các đồng đội của mình sẽ được tỏa sáng. Và tuần này, Khánh Ngọc đã ép mình xuống để Anh Quân và Gia Bảo tỏa sáng”.

Việc “Bánh Da Lợn” có mặt trong đêm thi thứ tư là điều mà chính nhóm cũng như khán giả ít ai nghĩ đến. Tuy nhiên, với tiết mục “Đất nước tôi” trong đêm thi này, “Bánh Da Lợn” đã chứng minh được mình cũng là đối thủ “đáng gờm”.

Qua tiết mục, “Bánh Da Lợn” đã mang đến câu chuyện cảm động về sự hy sinh của những người mẹ, người lính trong thời kì chiến tranh để đất nước được yên bình. Cả ba cũng đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất rất tốt của mình và làm cho ban giám khảo cũng như khán giả phải “nổi da gà”.

Khác với những tiết mục của 4 đội trước, “Thuyền cưới ngày xuân” của đội “Hahaha” có nội dung ca ngợi tình yêu cũng như cuộc sống đơn sơ, giản dị và mộc mạc của người dân miền Tây thông qua những câu hò đối thú vị, dễ thương.

Trong đó, Thanh Duy vào vai anh Vạn Chài đem lòng yêu mến cô thôn nữ Liêu Hà Trinh, nhưng để cưới được cô, anh đã phải trải qua những thách đố khó nhằn của “mẹ vợ tương lai” Khả Như. Với diễn xuất nhập tâm và đậm chất miền Tây, “Hahaha” đã đem lại nhiều tiếng cười cũng như giọt nước mắt xúc động trước tình cảm của người mẹ khi gả chồng cho con gái.

Như vậy, sau đêm thi thứ tư, đội “Cứ Như Thế” gồm ca sĩ Đinh Huy, MC – ca sĩ Minh Xù và diễn viên Hải Triều tạm chia tay “Cùng Nhau Tỏa Sáng”. Sự dừng chân của “Cứ Như Thế” đã để lại nhiều tiếc nuối không chỉ với ban giám khảo, khán giả mà còn với chính những nghệ sĩ tham gia chương trình. Đêm thi thứ 5 của chương trình “Cùng Nhau Tỏa Sáng” sẽ lên sóng vào lúc 20h30 thứ Sáu ngày (3/10) trên kênh THVL1, với chủ đề "Tình yêu". Đội có số điểm thấp nhất trong đêm thi này sẽ tiếp tục bị loại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật