Những vụ hành hung trẻ em dã man trong tháng 9

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố mẹ đánh đập con chấn thương sọ não, cháu bé bị hàng xóm nhét băng vệ sinh vào miệng,...là những vụ hành hạ trẻ em dã man tại Việt Nam trong tháng 9.
Những vụ hành hung trẻ em dã man trong tháng 9
Người đàn bà cho cháu bé 2 tuổi uống rượu và nhét băng vệ sinh vào miệng

Bé hai tuổi bị hàng xóm hàng xóm nhét băng vệ sinh, đổ rượu vào miệng

Ngày 26/9, Công an TP. Việt Trì (Phú Thọ) cho biết đang điều tra vụ một cháu bé 2 tuổi bị cô hàng xóm hành hạ, nhét băng vệ sinh, đổ rượu vào mồm.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi, ở phường Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ) về tội “cố ý gây thương tích trẻ em”.

Bước đầu làm rõ, ngày 24/9, ông N.V.U đưa cháu gái N.K.L (2 tuổi) sang nhờ Nguyễn Thị Kim Thanh (hàng xóm) trông giúp.

Khi quay về đón, ông U. phát hiện cháu mình đang nằm trầ‌ּn tru‌ּồng, mồm bị nhét một chiếc băng vệ sinh và chảy đầy máu. Nghi ngờ cháu mình bị hành hạ, ông U. đã báo công an.

Trao đổi với PV sáng ngày 26/9, Thiếu tá Phạm Thế Anh - Đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Việt Trì, người phụ trách, điều tra vụ án này cho biết, chiều 25/9, công an TP.Việt Trì (Phú Thọ) đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi, ở TP.Việt Trì) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Bước đầu, Thanh khai nhận, sau khi ông U. đi ra ngoài, cháu bé khóc lóc. Thanh dỗ dành mãi không được nên đã “dùng biện pháp mạnh”. Thanh cho ngón tay cạy mồm cháu bé rồi đổ chai rượu vào mồm bé. Khi rút tay ra, Thanh thấy cháu bé chảy máu mồm và càng khóc to hơn. Thanh liền dùng băng vệ sinh nhét vào mồm cháu.

Hậu quả, cháu bé bị gãy răng, hiện đang được gia đình đưa xuống bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Cậu bé tật nguyền bị đánh đập và ’lạ‌m dụn‌g’ trong khách sạn

Vì thấy người hàng xóm tốt bụng từng cho con trai mình ăn uống và đi chơi nhiều lần nhưng không xảy ra vấn đề gì nên ngày 16/8, Sơn qua nhà xin phép dẫn con trai đầu của ông Sỹ là Nguyễn Văn Tú đi chơi và được vợ chồng ông đồng ý. Tuy nhiên hết ngày, rồi sang các ngày tiếp theo vẫn không thấy Sơn đưa con trai trở về nên gia đình tìm cách liên lạc và đi tìm.

Cậu bé tật nguyền bị đánh đập và ’lạm dung’ trong khách sạn

Đến khoảng 18h30 ngày 16/9, ông Sỹ nhận được tin nhắn từ số máy của Sơn với nội dung: “Anh ra khách sạn Hoàng Anh 1 ở  xã Nghi Phú dẫn bé Tú đi viện”. Ông liền tới địa chỉ trên thì con trai đã được công an chuyển tới bệnh viện với nhiều vết xây xát trên c‌ơ th‌ể, da mặt lở loét, tai phải bị vết rách, quầng mắt thâm tím...

Sau khi đi bệnh viện, câu bé tật nguyền với tinh thần vô cùng hoảng loạn và có dấu hiệu bị ’cưỡ‌ּng hiế‌ּp’ khiến cho vùn‌ּg kí‌ּn bị xây xát nghiêm trọng.

hung thủ đánh đập và lạ‌m dụn‌g cậu bé tật nguyền

Trước vụ án này, công an Nghệ An đã vào cuộc truy bắt tên hàng xóm độc ác đang lần trốn và có hành tung khó xác định.

Sau 10 ngày điều tra và truy tìm, công an đã bắt được Sơn vào chiều 25/9. Lúc bị bắt, người Sơn có biểu hiện có dùng chất m‌a tú‌y đá. Khi bị bắt, trên người Sơn không có vũ khí và không chống cự vì bất ngờ, tội phạm đang được tạm giam và chờ ngày xét xử.

Mẹ và cha hờ ’đánh đập’ bé 4 tuổi đến chấn thương sọ não

Phát hiện thấy con ngịch phá nên cặp vợ chồng ’hờ’ Minh Trang (trú ở tỉnh Bình Dương) đã ra tay dã man với cháu bé 4 tuổi này.

Em bé bị đánh đập dã mman khiến mặt mày thâm tím

Khi được người dân phát hiện và cứu thoát, cháu bé trong tình trạng bị bầm tím hết người và có nguy cơ bị chấn thương sọ não. Cháu liên tục khóc và lo sợ bị trả về cho bố mẹ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, công an Bình Dương đã tạm giam vợ chồng Minh Trang để điều tra vụ viêc. Hiện, cháu bé được bố ruột lên nhận con và chăm sóc. Cùng với sự giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất, bé Ngân đã vui vẻ trở lại trong tình yêu thương của bố ruột, các vết bầm tím cũng dần dần biến mất và bé được xuất viện trở về.

Hình ảnh bé 4 tuổi ở bên cạnh bố ruột

Kết:

Những đứa trẻ ’kém may mắn’ này đã bị tổn thương trong độ tuổi mà chúng cần được bảo vệ, chở che và vui vẻ nhất. Những nỗi ám ảnh này sẽ theo các bé suốt cuộc đời làm cho tinh thần các bé nhiều lúc bị hoảng loạn.

Vì vậy, bố mẹ và người thân cần ở bên, động viên và chia sẻ cũng như hiểu cảm xúc của con trẻ, để những ’vết đen’ đó dần dần được xoá đi trong tình thương yêu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật