Tài xế không cứu người vụ 4 người chết ngạt sẽ bị xử lý Hình Sự

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ tai nạn tại ấp 5 (xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An) khiến 4 người t‌ử von‌g hôm 22/9, những người dân trực tiếp tham gia cứu hộ cho biết: Lẽ ra, sẽ không ai chết nếu các xe chạy ngang dừng lại hỗ trợ, cứu người. Luật sự cho biết nếu thấy người khác bị nạn nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu sẽ bị xử lý Hình Sự theo Điều 102 Bộ luật Hình Sự.
Tài xế không cứu người vụ 4 người chết ngạt sẽ bị xử lý Hình Sự
hiện trường vụ tai nạn T.Tâm.

Theo anh Trương Văn Tuấn, chủ nhà ngay vị trí xảy ra vụ tai nạn kể lại trên báo Công an nhân dân: Lúc đó khoảng 5h sáng, cả nhà tôi đã thức dậy, con gái chuẩn bị đi làm. Tôi bỗng giật mình nghe thấy tiếng động rất mạnh và có sự va đập nhau. Tôi liền chạy ra đường quan sát thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô lật úp dưới cái ao nước cặp mé lộ, phần đầu chúi xuống đáy, phần đuôi đang chìm từ từ...

Sau khi lăn nhiều vòng, chiếc xe bị ngập dần trong nước lũ đang lên, 4 người trong xe không thoát kịp nên đã t‌ử von‌g.

Danh tính các nạn nhân gồm tài xế Nguyễn Đình Thi (30 tuổi), ba người còn lại là thành viên trong một gia đình gồm vợ chồng bác sĩ Đặng Chí Đông Giang (50 tuổi) và bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên (30 tuổi) cùng em gái ông Giang là bà Đặng Thị Tuyết Trinh.

Người dân sống gần hiện trường vụ án cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn họ đã lật xe lên và ra quốc lộ 62 vẫy xe nhờ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Có 2 chiếc xe khách chạy ngang qua nhưng tăng ga đi luôn, đến chiếc xe khách thứ 3 mới dừng lại. Tài xế phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Theo luật sư Trương Quang Hiệp (Đoàn luật sư TP.HCM), hành động không giúp người bị nạn của một số tài xế xe khách nói trên đã đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Cha ông ta từ xa xưa đã khuyên “lá lành đùm lá rách” với hàm ý cứu giúp người khác khi họ không may gặp nạn, nhưng các tài xế thấy người tai nạn đã bỏ mặc.

Vị luật sư lấy ví dụ một số trường hợp trẻ em thấy bạn mình đuối nước dũng cảm ra cứu hoặc nhờ người giúp. Thế nhưng hành động của người lớn trong trường hợp này rất đáng xấu hổ, đáng lên án khi nhẫn tâm bỏ mặc người bị nạn.

Tuy nhiên, luật sư Hiệp cho rằng xã hội càng phát triển thì con người càng sống cá nhân hóa. Cuộc sống sinh tồn khiến con người trở nên dửng dưng, vô cảm trước nỗi đau người khác, chỉ biết lo cho bản thân mình.




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật