Nỗi nhớ đường đua của Trương Thanh Hằng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
‘Nữ hoàng’ của đường chạy trung bình ngồi bó gối xem các đồng đội thi đấu ở Asiad Hàn Quốc.
Nỗi nhớ đường đua của Trương Thanh Hằng
Trương Thanh Hằng

Hai tấm HC bạc ở nội dung sở trường 800 m và 1.500 m tại Asiad 2010 chỉ là hai trong số nhiều thành tích lẫy lừng của Trương Thanh Hằng ở đấu trường quốc tế. Nhưng tai nạn giao thông cách đây đúng hai năm khiến VĐV nằm trong biên chế của Ninh Bình phải rời xa đường chạy đỉnh cao. Asiad 17 đang diễn tại Hàn Quốc mà “lòng thấy nhớ vô cùng”...

“Thời gian này ngồi ở nhà xem TV, thấy không khí rộn rã ở Asiad, lòng tôi nhớ cảm giác được thi đấu và những bước chạy. Kỷ niệm ở Asiad 2010 ùa về khi bản thân mình giành được hai tấm HC bạc cho đoàn Việt Nam”, Thanh Hằng tâm sự. Từng như cánh chim tung bay khắp các đường đua trong nước và quốc tế, nay phải ngồi bó gối thực sự là nỗi kinh hoàng với VĐV này.

Sau tai nạn giao thông, Thanh Hằng đang nỗ lực để trở lại. Có lúc, tia hy vọng đã đến khi cô trở thi đấu và giành HC vàng ở nội dung 800 m tại Đại hội sinh viên toàn quốc tháng 11/2013. Tuy nhiên, cô vẫn không thể kịp hồi phục để dự Asiad 17, một mất mát lớn của đoàn thể thao Việt Nam khi không có sự đóng góp của VĐV chủ lực.

“Nữ hoàng” của đường chạy trung bình vừa hoàn thành ca phẫu thuật lấy chiếc nẹp sắt cuối cùng ra khỏi chân để cho bước chạy được thanh thoát, nhẹ nhàng. Mục tiêu của Thanh Hằng không có gì khác là sớm hồi phục để trở lại đường đua quen thuộc. Thời gian qua, chị tăng thêm 5kg. Vì vậy,  VĐV sinh năm 1986 đang tích cực giảm cân, đồng thời chăm chỉ tập luyện để lấy lại phong độ.

“Những lúc thế này, tấm huy chương hay thành tích ở các giải đấu là động lực giúp tôi có thêm động lực trong tập luyện. Nhìn các đồng nghiệp, đồng đội thi đấu, tôi nhớ lắm và muốn tập luyện tốt hơn nữa để sớm trở lại. Điều này cũng còn phụ thuộc vào chấn thương hồi phục như thế nào, mong rằng may mắn sẽ luôn mỉm cười…”, cựu vô địch châu Á 2007, 2011 nội dung chạy 800 m cho biết.

Về chuyện lập gia đình, Thanh Hằng cũng chưa tính tới lúc này. Cô muốn thu xếp công việc ổn định rồi mới xây dựng tổ ấm riêng. “Ổn định xong mình thì bản thân sẽ toàn tâm, toàn ý hơn”, VĐV họ Trương nói.

Hiện nay, cô gái đến từ TP HCM vừa hoàn thành xong việc học Đại học TDTT và chỉ còn chờ ngày lấy bằng. Cô tâm sự mong muốn sau này khi rời đường đua là trở thành một HLV dìu dắt các thế hệ đàn em.

Trương Thanh Hằng lớn lên ở TP HCM. Cô từng có thời gian dài thống trị đường đua trung bình ở khu vực Đông Nam Á và có nhiều thành tích ở châu Á. Năm 2012, tai nạn giao thông khá nặng khiến kế hoạch chinh phục mục tiêu cao hơn bị phá sản.

Thanh Hằng có người em trai út sinh năm 1993 là Trương Thanh Bình đang đầu quân cho điền kinh TP HCM. Cũng như người chị gái rất nổi tiếng, Thanh Bình từng bước khẳng định bản thân ở cự ly 800 m và 1.500 m.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật