Chồng cũ không ngừng gào khóc trước nhà tôi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời yêu nhau, tôi không biết H. có tính vũ phu, lại ham rượu, mải chơi. Về sống với nhau được gần 1 năm thì anh bộc phát những thói xấu đó.
Chồng cũ không ngừng gào khóc trước nhà tôi
Ảnh minh họa

Thậm chí  những khi trong lòng có điều bực dọc, anh ta đều trút cả lên người tôi bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Chuyện chửi bới vợ con thì khỏi nói, đã thành “cơm bữa”. Lúc đầu tôi còn nhẫn nhịn, nghĩ có thể thay đổi được thói xấu của chồng. Hơn nữa vì con, tôi không muốn gia đình phải “chia đàn xẻ nghé”. Nhưng suốt nhiều năm trời, mọi nỗ lực của tôi đều vô ích.

Không dừng lại ở đó, vốn là kẻ đa tình, anh ta còn cặp kè với nhiều cô gái trẻ và thường bỏ bê vợ con để du hí với những ngư‌ời tìn‌h của mình. Khi túi cạn tiền, anh ta mới bệ rạc trở về nhà ỉ ôi xin lỗi vợ, mong vợ tha thứ.

Tôi đã chịu đựng quá nhiều, lại thường xuyên phải ăn đòn vô lí của chồng nên tình cảm mai một dần. Sự kiên nhẫn của tôi cũng đến giới hạn và cuối cùng, tôi đã viết đơn ly hôn.

Sau năm lần bảy lượt hòa giải không kết quả, tòa án cũng chấp thuận nguyện vọng của tôi. Bước ra khỏi tòa, lòng tôi nhẹ bẫng và tôi nghĩ đến một cuộc đời mới tươi sáng cùng hai con. Để được quyền nuôi con, tôi đã nhường toàn bộ tài sản có được trong thời gian chung sống là ngôi nhà khang trang cho chồng cũ. Sau đó, tôi dắt díu hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học về nhà ông bà ngoại.

Những tưởng đã cắt đứt mọi chuyện với chồng cũ, nhưng tôi không ngờ những ngày tháng yên bình vẫn chưa đến. Về đây chưa được bao lâu, tôi liên tục bị chồng cũ mò đến làm phiền. H. luôn miệng nói cảm thấy rất nhớ vợ, thương con, xin tôi quay lại. Trơ trẽn hơn, anh ta còn xin… ngủ lại.

 

Tôi rất mệt mỏi vì người chồng cũ làm phiền. Ảnh minh họa.

Khi tôi tỏ thái độ cương quyết, anh ta nghĩ ra chiêu hễ say rượu là đến cổng nhà tôi để kêu gào, xin lỗi. Điều này gây phiền hà đến gia đình tôi rất nhiều. Bố mẹ tôi tuổi cao sức yếu không có được giấc ngủ trọn giấc. Các cụ lại thêm trăn trở, suy nghĩ và buồn phiền. Hai con tôi học hành cũng không yên. Hàng xóm thì thường xuyên bị làm phiền vì tiếng gào khóc rất to của anh ta. Tất cả đều ngao ngán khi biết đó chính là người chồng cũ của tôi. Cũng chính vì cái thói xấu đó của anh ta mà tôi ra ngoài đường chỉ mong có cái mo đeo vào mặt.

Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn không tỉnh ngộ ra rằng chính anh ta đã gây ra quá nhiều tổn thương cho tôi và các con. Tôi quá hiểu về con người ấy. Khi cuộc hôn nhân của chúng tôi khép lại, làm gì có chuyện tôi thốt ra hai từ “tha thứ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật