Thiếu nữ bị mẹ ruột ép quan hệ với gần 2000 đàn ông

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa tròn 1‌8 tuổ‌i, thiếu nữ đã bị chính mẹ ruột của mình ép quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với 1.800 đàn ông để thực hiện một nghi lễ đặc biệt.
Thiếu nữ bị mẹ ruột ép quan hệ với gần 2000 đàn ông
Căn nhà đau khổ nơi Annabelle phải chịu đựng tuổi thơ kinh hoàng với mẹ đẻ và cha dượng.

Cô gái tội nghiệp nói trên là Annabelle Foreston, xứ Wales, Anh. Cụ thể năm 7 tuổi, Annabelle Forest đã bị chính mẹ mình ruột là Jacquelin Marling ép gia nhập vào một giáo phái sùng bái tìn‌ּh dụ‌ּc có tên Satanic sau một "nghi lễ tìn‌ּh dụ‌ּc". Kẻ cầm đầu giáo phái cũng là cha dượng cô bé, Colin Batley 48 tuổi. Giáo phái chuyên lừa trẻ và dụ dỗ các em tin rằng, chúng đang dâng hiến bản thân cho Chúa bằng cách quan hệ với những thành viên trong hội.

Năm 11 tuổi, Annabelle bị chính cha dượng Colin Batley hã‌ּm hiế‌ּp và sau đó trở thành thành viên của một nhóm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc trong đó có mẹ đẻ cô bé ở ngay tại nhà mình ở Llanellin, xứ Wales, Anh.

"Điều tồi tệ nhất là Colin khiến tôi nghĩ rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận việc trở thành n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc cho hắn và giáo phái. Hắn nói, đó là vận mệnh của tôi và nếu tôi không làm thì sẽ bị đày xuống địa ngục", Annabelle kể lại.

Không chỉ vậy Annabelle còn bị chính mẹ mình tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc ở tuổi 14 khiến cô lúc đó từng muốn t‌ּự t‌ּử. "Ban ngày tôi làm một nữ sinh ở trường, nhưng đêm về lại là một n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc", thiếu nữ bất hạnh nói thêm.

Đỉnh điểm, trong lần sinh nhật thứ 18, cô bị ép quan hệ với gần 2.000 người đàn ông để quyên tiền cho giáo phái. Năm Annabelle 17 tuổi, cô mang thai với cha dượng. Sau khi sinh con được một năm, cô bỏ trốn khỏi ngôi nhà địa ngục này.

Năm 2011, Colin Batley và Jacquelin Marling bị toà án Swansea Crown kết tội lợi dụng tôn giáo để xâ‌ּm hạ‌ּi trẻ em, thực hiện một loạt các vụ lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc đối với trẻ em và cả người lớn.

Annabella đã lên tiếng tố cáo hành vi của Batley và mẹ ruột của mình để đưa hai kẻ này ra ánh sáng. "Tôi đã đến phiên xét xử vì muốn nhìn thấy bà ta lần cuối và muốn bà thừa nhận, mọi tội lỗi đều do ông ta gây ra và bà đã bị điều khiển. Tuy nhiên, mẹ tôi không làm vậy, bà ấy lạnh lùng nhìn tôi và hỏi tôi làm cái gì ở đây? Cũng là một người mẹ, tôi không thể hiểu nổi tại sao bà ấy lại đối xử với tôi như vậy, quá tàn nhẫn và phi tự nhiên".

Annabella hiện sống ở phía Bắc nước Anh và là mẹ của 2 đứa con. Cô cũng vừa ra mắt cuốn hồi ký về ký ức tuổi thơ kinh hoàng của mình với tên gọi Con quỷ dưới mái nhà: Cuộc đào tẩu khỏi giáo phái tìn‌ּh dụ‌ּc Satanic.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật