Đàn ông luôn làm ầm lên khi bị bắt quả tang

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em năm nay 20 tuổi và đang yêu một người bằng tuổi. Chúng em đã yêu nhau được hơn 1 năm, mọi thứ đều rất tuyệt vời.
Đàn ông luôn làm ầm lên khi bị bắt quả tang
Ảnh minh họa

Thế nhưng mấy tháng trước em phát hiện ra anh ấy vẫn nói chuyện với người yêu cũ qua mạng. Em có cặn vặn anh ấy về chuyện đó.  Anh nói chỉ muốn thăm hỏi xem cuộc sống của cô ấy giờ ra sao.

Trong những tin nhắn họ gửi qua lại cho nhau, em thấy rõ ràng cô ta còn yêu anh. Em lo lắng rằng cô ta sẽ tìm cách quyến rũ anh quay lại với mình. Anh bảo em đừng lo lắng, bởi anh không hề đáp lại những lời bày tỏ tình yêu của cô ta. Anh bày tỏ sự thất vọng vì em đã đọc trộm tin nhắn của anh.

Sau cuộc nói chuyện đó, mọi chuyện trở lại bình thường, tình cảm giữa bọn em vẫn tốt đẹp. Rồi mấy tuần trước, họ lại bắt đầu trò truyện với nhau. Lần này, anh tuyên bố vẫn yêu và nhớ cô ta rất nhiều. Anh còn nói sẽ vô cùng hạnh phúc nếu có cơ hội được làm lại từ đầu với cô ta. Nhưng anh không muốn em đau khổ. Anh nói anh yêu hai người, cả em lẫn cô ta.

Lần này liệu em có nên chất vấn anh ấy cho rõ ràng về chuyện đó nữa không? Em yêu anh ấy rất nhiều. Em không muốn mất anh ấy. Em sợ anh ấy lại thất vọng và chán ghét em hơn khi biết em tiếp tục theo dõi và đọc trộm tin nhắn. Rồi anh ấy lại yêu cô ta hơn thì sao?

S. thân mến!

Đôi khi chúng ta vẫn đọc trộm tin nhắn của người yêu, bạn đời của mình, nhất là nếu ta nghi ngờ người ấy đang lén lút trao đổi với ai khác, vì mục đích không đàng hoàng nào đó. Phụ nữ luôn biết cách tìm ra điều mình muốn biết, phải không em? Vấn đề là gã đàn ông nào cũng ghét bị “bắt quả tang” đang làm chuyện mờ ám. Lúc đó, cậu ta có xu hướng đổ lỗi sang cho em. Nói cách khác, cậu ta cố làm em cảm thấy có lỗi về việc “dám” lục lọi và đọc trộm tin nhắn của cậu ta, trong khi sự thật thì cậu ta mới là kẻ có lỗi ở đây.

Vậy em có 2 lựa chọn trong trường hợp này. Một là tiếp tục đọc và không bao giờ để lộ cho cậu ta biết điều đó. Có câu ”sự hiểu biết là sức mạnh”. Em sẽ có thể dự liệu được tất cả mọi chuyện xảy đến cho mối quan hệ này. Không một bí mật nào qua được mắt em. Em sẽ luôn nắm rõ vị trí của mình là ở đâu và biết tỏng cậu ta có đang lừa dối mình hay không.

Lựa chọn thứ 2 là nói thẳng tất cả với cậu ta. Em đã từng làm thế một lần và chẳng đem lại kết quả gì. Nhưng lần này, em đã bắt tận tay cậu ta lừa dối. Dĩ nhiên, khi đó cậu ta sẽ biết em lại vừa đọc trộm tin nhắn. Tuy nhiên, lần này đừng để cậu ta đổ lỗi về phía em nữa. Đừng nhượng bộ khi cậu ta bảo “thất vọng” với cách hành xử của em. Nếu cậu ta không giữ mối quan hệ ám muội với người cũ thì em đã chẳng phải làm trò theo dõi lén lút. Thổ lộ tình yêu với người phụ nữ khác, dù chỉ qua thư, cũng là một hình thức ngoại tình. Dẫu họ chưa “lên giường” với nhau nhưng giữa họ cũng không còn trong sáng, vô tư nữa.

Giờ đây khi bạn trai của em đã thừa nhận với cô gái kia rằng cậu ta vẫn còn yêu và muốn quay lại với cô ấy, phần nào đó trong em hẳn muốn chấm dứt luôn mối tình này. Nhưng thực lòng, em lại vẫn còn yêu và không thể hạnh phúc nếu mất cậu ấy, phải không? Vậy thì nếu em quyết định giải quyết vấn đề bằng cách nói chuyện thẳng thắn, hãy làm thế nhé. Trước hết, nói với cậu ấy thật tha thiết 3 điều sau: Em yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào, đối với em cậu ấy tuyệt vời đến mức nào và em khát khao được ở bên cậu ấy nhiều như thế nào. Sau đó, hãy nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cho cậu ấy biết em đã đọc những tin nhắn kia và yêu cầu cậu ấy chấm dứt việc liên lạc với tình cũ. Đừng cáu giận, mắng nhiếc hay buộc tội cậu ấy. Chỉ cần nói với cậu ấy em đau khổ biết bao trước những việc cậu ấy làm. Sau đó, nếu 2 em hiểu nhau, thông cảm cho nhau và cậu ấy thực sự cắt đứt với cô gái kia thì có thể, chỉ có thể thôi nhé, hai em sẽ vượt qua chuyện này và tiếp tục gắn bó.

Em nên lưu lại địa chỉ của cô người yêu cũ rắc rối đó, để dùng trong trường hợp em muốn nhắn gửi riêng tới cô ta vài lời, rằng chàng trai này là “hoa đã có chủ”. Nếu em thực sự yêu cậu ấy nhiều như em nói thì hãy nhớ rằng, trong trường hợp này, lẽ phải đứng về phía em. Cậu ấy đang là bạn trai của em cơ mà, vì thế đừng e ngại đối đầu với cô ta để giành lại người đàn ông em yêu.

Tuy vậy, nếu rơi vào hoàn cảnh này, tôi sẽ chọn cách vờ như không biết gì, để cho anh chàng đó tiếp tục  “vở diễn” 2 mặt và vẫn bí mật theo dõi hai người. Suy cho cùng, dù có hứa hẹn chấm dứt hay thề thốt thủy  chung trời biển gì đi nữa thì cậu ta vẫn chẳng thiếu gì cơ hội để đến bên cô gái kia. Em đâu thể lúc nào cũng kè kè theo sát cậu ta được. Chỉ cần 1 chuyến đi du lịch hoặc công tác ngắn ngày là cậu ta có thể tranh thủ lén gặp người cũ. Khi đó lửa á‌i tìn‌h bùng lên, chuyện giữa họ sẽ không còn dừng lại ở việc nhắn tin nữa đâu.

Chỉ em có thể quyết định lựa chọn hành động theo cách nào. Liệu em có đủ tỉnh táo và bình tĩnh để vừa tiếp tục theo dõi bọn họ, vừa tỏ ra bình thường trước mặt cậu ta? Nếu không thể, hãy “lật ngửa ván bài”. Nhưng cần chuẩn bị tinh thần ứng phó với tình huống tiếp theo, vì đàn ông luôn làm ầm lên khi bị bắt quả tang. Và nếu cuối cùng người yêu em vẫn không chịu chấn dứt trò chơi tình ái mập mờ kia thì tốt hơn hết em nên rút lui.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật