Để chuẩn bị những khâu cuối cùng trước chiến dịch quyết định tại vòng chung kết giải U.19 châu Á ở Myanmar vào tháng 10 sắp tới.
Với rất nhiều thành viên của U.19 Việt Nam, Hàm Rồng đã là nhà, thậm chí thân thuộc với họ còn hơn cả nhà bố mẹ đẻ sau 7-8 năm ăn tập, học hành và sinh hoạt tại đây.
Ngoài ra, Hàm Rồng cũng có được lợi thế rất quan trọng: hiện đại nhưng xa xôi. Điều này giúp U.19 Việt Nam tìm lại được sự tĩnh lặng cần thiết sau khi được quan tâm, đeo bám không khác gì các “minh tinh của showbiz”, như chính định nghĩa của giới truyền thông.
Trở lại phố núi hiền hòa, được bảo bọc bởi đại ngàn xanh mát, với người dân bình dị hiền hòa, cả đội đã xả hết được mọi áp lực, nặng nề trong các chuyến du đấu từ Brunei đến Mỹ Đình trong sự kỳ vọng dữ dội của người hâm mộ.
Tại đây, chúng ta có thể thấy những khoảnh khắc rất thanh bình, dẫu tất cả vẫn tập luyện hăng say và rất nhiều mồ hôi đã đổ xuống.
Những khoảnh khắc thanh bình của tuyển U.19 Việt Nam tại Hàm Rồng:
Công Phượng và Văn Long đẩy khung thành ra chuẩn bị đấu tập
Tuấn Anh ký tặng cho fan phố núi
Văn Toàn cùng các đồng đội tập các bài cơ tĩnh thân trên
Xuân Trường nỗ lực trong một bài tập cơ hông
Thầy "Giôm" trầm ngâm trong các tính toán
Nhưng rất tươi tắn bên cô con gái xinh xắn
hoặc xem cậu quý tử quần thảo với trái bóng
Trợ lý Hồng Phẩm luôn rất đa dạng trong các bài tập
Các buổi tập của U.19 VN thu hút rất đông fan trẻ