Mất mạng sau chầu nhậu vì... rủ nữ công nhân 9X đi khách sạn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do tranh cãi trong lúc ngồi nhậu với nhóm anh Ngh., Tuyền rủ đồng bọn gồm 5 nữ công nhân đến tiếp ứng. Sau khi chén tạc chén thù, hai nhóm thanh niên vui vẻ “xưng huynh gọi muội“ và chia tay nhau ra về.
Mất mạng sau chầu nhậu vì... rủ nữ công nhân 9X đi khách sạn
Đối tượng Bùi Thị Ngọc Trang, người trực tiếp đâm nạn nhân.

Chuyện bắt đầu khi nhóm Tuyền đang đứng chờ taxi thì anh Ngh. và bạn nhậu chạy xe qua chọc ghẹo nên hai bên xô xát. Tuyền bị một người trong nhóm tát vào mặt. Thấy bạn bị đánh, nhóm công nhân nhanh chóng lao vào đánh đấm Ngh. túi bụi. Trong lúc hỗn loạn, Ngh. bị đâm vào ngực, gục ngay tại chỗ…

Truy tìm nhóm hung thủ bí ẩn

Chiều tối 17/9, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an quận Thủ Đức điều tra một vụ giết người xảy ra ngay tại địa bàn phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức). nạn nhân được xác nhận là anh Hà Văn Ngh. (SN 1992, trú tỉnh Nghệ An).

Nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường, anh L.K.T. (SN 1975, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) bàng hoàng kể lại vụ việc: "Khoảng 23h đêm 12/9, tôi đi bộ vài vòng trước nhà. Lúc đó trên đường rất vắng vẻ do trời đã khá khuya. Khi tôi vừa đi đến trước nhà số 223 đường số 6 thì phát hiện một người đàn ông đang nằm bất động ngay bên vệ đường. Tôi trấn tĩnh lại và lại gần người đàn ông này xem có giúp gì được không. Khi đến gần, tôi hoảng hốt khi thấy anh này đã chết, máu chảy ra từ vết thương trên ngực".

Ngay lập tức, sự việc được người dân địa phương thông báo đến cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t‌ử th‌i. Bước đầu công an xác định, nạn nhân t‌ử von‌g do bị vật nhọn đâm thấu ngực. Nhận thấy đây là vụ án mạng táo tợn, PC45 nhanh chóng khoanh vùng đối tượng để truy bắt hung thủ.

Do nạn nhân không phải là người địa phương, nên các mối quan hệ của anh này rất cần được "giải mã". Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện trước đó không lâu, anh Ngh. và hai người bạn có đi nhậu và mâu thuẫn với mấy cô gái trẻ tại quán cháo lòng ở lề đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu. Từ những manh mối trên, cơ quan điều tra đã tìm hiểu và được biết sau khi tàn cuộc nhậu, nhóm của anh Ngh. còn đi theo các cô gái nên giữa họ xảy ra mâu thuẫn. Lần theo những dấu vết khả nghi này, cơ quan điều tra xác định, có thể những cô gái trên có liên quan trực tiếp đến cái chết của anh Ngh..

Anh Trần Văn K., nhân viên quán cháo lòng cho biết: "Tối hôm đó do quán cũng có vài nhóm khách tới nhậu nên chúng tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ ấn tượng với một nhóm khách gồm ba nam và bảy nữ thanh niên nhậu chung với nhau nhưng có to tiếng cãi vã, chửi bới. Tuy nhiên, sau khi dàn xếp, họ lại vui vẻ tiếp tục nhậu. Vì đã có sự cố như vậy nên thỉnh thoảng, chúng tôi phải để ý canh chừng phòng trường hợp xảy ra đánh nhau, xô xát. Thế nhưng đến tận hơn 22h, hai nhóm này nhậu xong rồi ra về. Sau khi ra khỏi quán được một đoạn, tôi có nghe họ lớn tiếng tranh cãi nhưng do mải dọn dẹp quán nên cũng không để ý".

Lộ diện hung thủ giấu mặt

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng nhận định nhóm nghi can có thể là những cô gái làm công nhân ở KCN Sóng Thần (thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), là những người cùng ngồi nhậu với nhóm anh Ngh..

Trong lúc việc điều tra đang diễn ra với nhiều tình tiết dần được hé mở, sáng 16/9, một cô gái xưng tên là Lê Thị Thanh Tuyền (tự Ken, SN 1994, trú tỉnh Bến Tre) đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận mình là một trong những người có tham gia ẩu đả, gây ra cái chết của anh Ngh.. Từ lời khai của Tuyền, công an nhanh chóng truy xét và đến chiều cùng ngày đã bắt giữ được 4 đối tượng nữ khác là Bùi Thị Ngọc Trang (tự Bi, SN 1994, trú tỉnh Quảng Trị), Võ Trần Trúc Mai (SN 1993, trú tỉnh Đồng Tháp), Đặng Thị Thu (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (tự Lì, SN 1994, trú tỉnh Tiền Giang). Hiện, trong nhóm nghi phạm còn một đối tượng tên là Trang "heo" vẫn đang bỏ trốn.

Theo lời khai của đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra, nhóm nghi can tham gia vào cuộc xô xát khiến anh Ngh. thiệt mạng, gồm 6 cô gái đều làm công nhân và ở trọ chung tại khu công nghiệp Sóng Thần. Nhóm của Tuyền đa phần không có bằng cấp từ các tỉnh khác đến Bình Dương làm việc kiếm sống. Tổng hợp lời khai của các nghi can, mọi sự việc phát sinh trong buổi tối hôm xảy ra án mạng khiến nạn nhân Ngh. t‌ử von‌g dần được tái hiện rõ nét.

Đặc biệt, lời khai của nhóm Tuyền tiết lộ một chi tiết lạnh gáy chính là sau khi gây án, nhóm "nữ quái" thản nhiên tiếp tục đón taxi về phòng trọ ngủ và đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau (ngày 15/9) khi thông tin về cái chết của anh Ngh. được lan truyền thì Trang lo sợ rủ nhóm bạn xuống nhà chị dâu ở huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) để lẩn trốn. Sau một hồi bàn bạc, Tuyền không đồng ý, còn Trang "heo" đi đâu không ai rõ. Sáng hôm sau, Tuyền ra đầu thú, khai báo toàn bộ vụ việc, từ manh mối này, công an đã truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại tại nhà chị dâu của Trang.

Tuyền tại cơ quan công an. Nhóm Tuyền khai nhận, khoảng 21h đêm 12/9, Tuyền và một người bạn tên Thuỷ (chưa rõ lai lịch) tìm đến ngồi nhậu ở quán cháo lòng trên vỉa hè đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu. Cùng lúc đó, anh Ngh. và hai người bạn cũng ngồi nhậu ở bàn bên cạnh. Thấy hai người đều còn trẻ, nhóm anh Ngh. xin qua nhậu chung, được Tuyền và Thủy đồng ý.

Rượu vào lời ra, trong lúc đang cùng lai rai thì giữa Tuyền với nhóm của anh Ngh. phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Tức tối vì bị bạn nhậu mới quen làm bẽ mặt, Tuyền điện thoại cho Trang kể lại việc ba thanh niên gây chuyện và yêu cầu mang dao lên "xử đẹp". Nghe vậy, Trang bèn lấy một con dao xếp bỏ túi, rủ bốn người bạn là Mai, Thu, Hân và Trang "heo" cùng đi taxi đến địa điểm mà Tuyền thông báo. Khi Trang và nhóm bạn đến nơi, hai nhóm lại giải hoà với nhau rồi ngồi tiếp tục nhậu. Tàn cuộc, Thủy mượn nón bảo hiểm của nhóm anh Ngh. để ra về trước.

Trong lúc chờ taxi đến đón, Tuyền và những cô gái khác đi bộ đến đường số 6, phường Bình Chiểu. Khi ấy, nhóm anh Ngh. đi xe gắn máy chạy theo chọc ghẹo, rủ các cô gái đi... khách sạn.

Tức giận vì bị trêu đùa quá trớn, nhóm của Tuyền phản ứng lại, nhóm của anh Ngh. liền đòi lại cái nón bảo hiểm đã cho mượn. Trong lúc cãi vã, một người trong nhóm anh Ngh. đã tát vào mặt Tuyền. Thấy Tuyền bị đánh, mấy cô gái lao vào "ăn thua" với nhóm của anh Ngh.. Trong lúc ẩu đả, đối tượng Trang rút dao xếp trong người ra đâm vào ngực anh Ngh., khiến anh này t‌ử von‌g tại chỗ. Trong lúc hỗn loạn, hai người bạn anh Ngh. đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật