Vụ phê m‌a tú‌y đá điên cuồng đâm chém người yêu: Bị hại xin giảm án cho bị cáo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Dù thế nào đi nữa bị cáo cũng là người yêu của tôi. Vì vậy, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh ấy”. Đó là lời nói của chị L.V.B (23 tuổi; trú huyện Xuyên Mộc) xin giảm án cho “ngư‌ời tìn‌h” đã đánh đập, đâm chém mình trong lúc “ngá‌o đ‌á” vì nghi ngờ chị có người yêu mới.
Vụ phê m‌a tú‌y đá điên cuồng đâm chém người yêu: Bị hại xin giảm án cho bị cáo
bị cáo Ngọc tại tòa

Là một cô gái miền quê, với nước da trắng trẻo, khuôn mặt khả ái, chị B có rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có Thái Minh Ngọc (36 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Nhưng có lẽ do duyên trời đã định, chị đã chọn Ngọc và sự lựa chọn ấy đã dẫn tới vụ án T.Tâm, mà chính chị là người phải gánh chịu hậu quả.

Ngọc từng tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm. Chán nản lại thêm bản tính thích chơi bời lêu lổng nên Ngọc vướng vào m‌a tú‌y. Năm 2012, Ngọc đã được đưa đi cai nghiện, nhưng khi trở về, bỏ mặc những lời khuyên can của người yêu, gia đình, Ngọc vẫn tiếp tục sa vào con đường nghiên ngập hút hít.

Theo cáo trạng của vụ án, ngày 16.5.2014, Ngọc tới nhà của anh trai chị B chơi và ở lại đây qua đêm với chị B. Tối hôm đó Ngọc có sử dụng ma túy đá. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Ngọc đánh thức chị B dậy để hỏi chuyện vì nghi ngờ chị B có người đàn ông khác. Chị B nói không có người nào cả, đồng thời khuyên can Ngọc tu tỉnh cuộc đời, không chơi bời nữa, nhưng Ngọc đều bỏ ngoài tai. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, người trong nhà chị B đã đi làm hết, Ngọc khóa cửa phòng lại rồi bắt đầu “tra tấn” chị B.

Ngọc lấy 2 con dao  và chém, đánh chị B, bắt khai tên người yêu mới, mặc cho chị B phân trần van xin. Chị B chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị Ngọc giằng lại, đẩy vào trong phòng và bắt chị ngồi xuống nền nhà, tiếp tục dùng dao chém, dùng chân đá lên người chị B.

Tới 8 giờ 30 phút cùng ngày, Ngọc dùng dao Thái lan đâm 1 nhát vào bụng chị B, máu chảy ra nhiều, chị B nằm bất động, còn Ngọc bỏ mặc đi ra khỏi phòng. Lát sau Ngọc quay lại, thấy chị B còn thở, Ngọc cho rằng chị B giả vờ nên tiếp tục chém, rạch da chị làm chảy máu. Chị B khát nước, xin uống nước nhưng Ngọc không cho.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã tới nơi và vận động Ngọc thả người. Ngọc tức giận dọa giết chị B. Chị B hoảng sợ nên chui vào gầm giường trốn, Ngọc túm tóc kéo chị B ra rồi kề dao vào cổ đồng thời yêu cầu lực lượng công an rút lui. Tới khi thấm mệt, Ngọc mới mở cửa cho chị B ra.

Ngọc bị bắt ngay lập tức, còn chị B được đưa đi cấp cứu với 30 vết thương trên người, trong đó có 2 nhát đâm thủng ruột non, 1 nhát thấu ngực tràn khí màng  phổi phải, kết quả thương tật của chị B là 56%.

Vừa qua, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành xét xử và tuyên Thái Minh Ngọc 15 năm tù về tội giết người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật