Vi phạm giao thông bị cảnh sát ‘tuýt còi’ liền giở trò ăn vạ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tây An, một người đàn ông khuyết tật quỳ xuống xin cảnh sát giao thông giữa phố sau khi đã bỏ chạy không thành.
Vi phạm giao thông bị cảnh sát ‘tuýt còi’ liền giở trò ăn vạ
Chiếc xe cảnh sát lái để đuổi theo đối tượng.

Tại phân khúc vòng xuyến Tây An, một cảnh sát phát hiện một một người lái xe ôm ba bánh phạm luật giao thông. Lập tức liền yêu cầu người này nộp phạt theo quy định. Khi đối mặt với tội trạng mà cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt, người đàn ông liền quỳ xuống van xin và luôn miệng nói mình là người khuyết tật cần phải được tha thứ. Vụ việc người đàn ông quỳ van xin đã làm những người gần đó tập trung lại, họ đều tỏ ra bênh vực người đàn ông khuyết tật và phản đối cách hành xử của cảnh sát.

Cảnh sát giao thông cho biết "Chúng tôi đang trong thực thi nhiệm vụ theo Pháp Luật, anh ta đã điều khiển xe phạm lỗi mà không chấp hành thực hiện sửa lỗi của mình. Tôi ra hiệu cho anh ta đỗ xe vào lề đường thì anh ta bỏ chạy, tôi phải đuổi theo đến đây, khi tôi yêu cầu phạt lỗi thì anh ta quỳ xuống nài nỉ".

Những người dân xung quanh không cho chụp hình, và còn thể hiện phản đối cách hành xử của cảnh sát với người tàn tật.

Một người chứng kiến đã chụp hình chia sẻ: "Không phải vì luật pháp không cho phép người khuyết tật tham gia giao thông, luật là luật ai cũng phải chấp hành, tôi thông cảm với anh cảnh sát, tôi không phản đối việc thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát giao thông. Tôi đã bị một số người ở đó không hiểu biết gây khó dễ, đòi xóa ảnh của tôi. Họ bênh vực người khuyết tật mặc dù là phạm lỗi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật