Vợ bất ngờ đòi ly hôn vì không hợp

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay tôi đã tròn 40 tuổi, làm kỹ sư xây dựng, còn vợ tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước tại Hà Nội. Chúng tôi cưới nhau được 5 năm, và hiện đã có 2 mặt con, đứa lớn 4 tuổi và đứa bé lên 2 tuổi.
Vợ bất ngờ đòi ly hôn vì không hợp
Ảnh minh họa

Trước khi cưới nhau, chúng tôi cũng có thời gian tìm hiểu gần 1 năm trời.Do đặc thù công việc, tôi cũng hay phải đi công tác nhiều nên thường xuyên xa nhà. Tôi cũng quen nhiều người, trong đó có cả phụ nữ, nhưng từ khi lấy vợ tôi chưa bao giờ để các mối quan hệ đó đi quá giới hạn. Với tôi, gia đình, vợ con là quan trọng nhất.

Tôi không phải là người đàn ông khéo léo, biết nịnh vợ, nhưng tô cũng tự nhận thấy mình là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, thu nhập hàng tháng được 20 triệu, tôi giữ lại 5 triệu, còn lại đưa cả cho vợ. Khi nào đi làm công trình xa nhà thì thôi, nếu ở nhà tôi vẫn phụ giúp vợ công việc nhà cửa, bếp núc, và thi thoảng cùng vợ về quê ngoại, quê nội, hoặc đưa con đi chơi.

Vợ tôi là một người phụ nữ nhan sắc bình thường, thu nhập của cô ấy mỗi tháng được gần 10 triệu. Hai vợ chồng tuy không giàu, vẫn đang phải ở nhà thuê, con còn nhỏ, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một vài năm nữa tích cóp thêm tiền, con cái lớn hơn, chúng tôi sẽ có một ngôi nhà cho riêng mình.

Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, vợ tôi lại không có suy nghĩ như vậy. Thời gian gần đây cô ấy luôn cáu kỉnh, tỏ thái độ khó chịu với tôi, và đòi ly dị. Tôi không hiểu lý do tại sao cô ấy lại có ý nghĩ như vậy, vì tôi tự nhận thấy mình không làm gì sai, không có lỗi gì với vợ con, tôi vẫn đi làm, vẫn gửi thu nhập về cho vợ, con hàng tháng. Vẫn dành tình yêu thương và sự quan tâm cho vợ, con.

Nhưng vợ tôi lại nói, 5 năm qua sống với tôi cô ấy cảm thấy không có hạnh phúc, và giữa chúng tôi có nhiều điểm không hợp nhau, làm cô ấy cảm thấy chán nản và muốn chấm dứt cuộc hôn nhân tại đây. Tôi thực sự không hiểu nổi cô ấy đang suy nghĩ gì nữa, tôi cố gắng tìm ra một câu trả lời cho hành động của cô ấy, rằng cô ấy có bồ ư, tôi đoán là không vì tôi hay đi làm xa, một mình cô ấy một nách hai đứa con, lại còn công việc thì thời gian đâu mà bồ với bịch, với lại tôi biết cô ấy cũng không phải mẫu người như vậy.

Vậy thì vì lý do gì mà hai đứa con rồi cô ấy lại đòi ly dị với tôi. Thực sự tôi không hiểu và cũng không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, không chỉ vì thương hai đứa con mà vì tôi cảm thấy tạm hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật