Sự trưởng thành của Thiện Nhân qua mỗi chặng đường Giọng hát Việt nhí

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là một trong số những gương mặt sáng giá nhất cho vị trí quán quân Giọng hát Việt nhí 2014, cô bé Thiện Nhân khiến khán giả yêu mến không chỉ bởi giọng hát hay mà còn từ nét chân chất dễ thương...
Sự trưởng thành của Thiện Nhân qua mỗi chặng đường Giọng hát Việt nhí
Ảnh minh họa

12 tuổi, đến từ Bình Định, cô bé Nguyễn Thiện Nhân được đánh giá là sở hữu một chất giọng giàu nội lực, luyến láy tốt và có cách xử lý ca khúc điêu luyện thiên bẩm. Một trong những điều ở Thiện Nhân khi biểu diễn là sự trong trẻo, nguyên sơ bởi em chưa từng qua một trường lớp thanh nhạc nào. Chính vì vậy, khi được bước sâu vào cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014, được sự dìu dắt sát sao và chuyên nghiệp từ các HLV, cộng với năng khiếu sẵn có của mình, cô bé đã có những sự trưởng thành, tiến bộ vượt bậc qua mỗi vòng thi.

Luôn chiếm giữ số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả, luôn nhận được những lời khen và cả sự "ngưỡng mộ" từ ban giám khảo, Thiện Nhân thực sự là một đối thủ nặng ký với bất cứ thành viên nào dù cùng đội hay ở đội của các huấn luyện viên khác.

Mời bạn đọc cùng Infonet điểm lại những tiết mục Thiện Nhân đã thể hiện qua các đêm thi trước đây cũng như những đánh giá của các vị giám khảo dành cho cô bé:

Trong đêm thi đầu tiên, vòng Giấu mặt, xuất hiện trên sân khấu cùng ca khúc Mẹ yêu con, Nguyễn Thiện Nhân đã khiến cả 4 vị giám khảo phải bấm nút chọn ngay từ những câu hát đầu. Cũng chính cô bé với giọng hát ngọt ngào, dày, sáng, vang, dễ thương, đầy tiềm năng, cách nhả câu luyến chữ, cách xử lý bài hát tinh tế mà vẫn có chất mộc mạc này đã khiến các vị giám khảo phải tranh cãi nảy lửa để lôi kéo về đội của mình.

Lam Trường và Cẩm Ly đã chảy nước mắt khi nghe ca khúc này của Thiện Nhân. Ca sĩ Cẩm Ly bày tỏ sự khâm phục cô bé bởi cách xử lý những nốt luyến láy rất mượt mà, tình cảm. Cả cách đưa micro vào ra lên xuống cũng rất chuyên nghiệp, điêu luyện đến mức chị Tư phải hỏi là con có học ai không. Và khi biết rằng cô bé chưa từng theo học ai, gia đình lại không có ai làm nghệ thuật thì BGK đã phải cùng nhau gật đầu gọi bé là tài năng thiên phú...

Ca sĩ Lưu Hương Giang còn cho rằng cô bé có tố chất thiên bẩm và "trời định con sẽ là một ngôi sao sáng". Các HLV đã tranh giành khá gay gắt xem ai có vinh dự được là HLV của cô bé này, và cuối cùng, Thiện Nhân đã chọn về đội của Cẩm Ly, như sau này cô bé chia sẻ "con mê cô Ly từ lúc ở nhà".

Bước vào vòng thi Đối đầu, Thiện Nhân ở đội Cẩm Ly được xếp cùng nhóm Ngọc Trang, Thu Hằng trong cuộc đấu "3 chọn 1". Cùng thể hiện liên khúc "Hành trình trống cơm", ngoài phần bè, còn đảm nhận ca khúc "Hồ trên núi", tiết mục của nhóm ba cô bé dễ thương này được HLV Lam Trường đánh giá là thực sự chuyên nghiệp. Về phần riêng mình, Thiện Nhân được HLV Hoài Anh đánh giá là "cô bé có tố chất" và vị huấn luyện viên này không ngần ngại khẳng định lại điều vợ mình - ca sĩ Lưu Hương Giang đã đánh giá trong phần thi trước "sẽ có một tương lai rộng mở". Đương nhiên, với những lời khen như vậy, Thiện Nhân bước tiếp vào vòng thi sau.

Vào đêm trực tiếp đầu tiên của vòng thi Liveshow, Thiện Nhân thể hiện không thực sự xuất sắc như ở những vòng ngoài, thậm chí còn vướng nghi án hát nhép. Tuy nhiên, những tình cảm mộc mạc, dễ thương của cô bé với ba, với gia đình, cách nói năng lễ phép thật thà trước khi thể hiện ca khúc của nhạc sỹ Minh Vy – Quê hương tôi vẫn khiến cô bé lấy được tình cảm yêu mến của khán giả. Không nhiều nhận xét của các HLV cho phần thi này của Thiện Nhân, nhưng ca sĩ Lưu Hương Giang thì cho rằng, đây chỉ là “một màn chào hỏi, chắc HLV Cẩm Ly còn giấu nhiều năng lượng của con". MC Thanh Bạch thì vẫn khẳng định Thiện Nhân là cô bé tài không đợi tuổi. Cô bé Thiện Nhân đi tiếp nhờ sự ủng hộ của khán giả.

Sau đêm Liveshow 1 và 2, Thiện Nhân cùng 11 người bạn bước vào Liveshow 3. Đêm thi này, cô bé nông dân thích hát đã lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình, khiến không chỉ BGK mà tất cả khán giả ngỡ ngàng khi xử lý điêu luyện, tinh tế, vững vàng ca khúc rất khó

Ứng viên nặng ký của chức quán quân mùa thi năm nay - Thiện Nhân khiến không chỉ BHL mà tất cả khán giả ngỡ ngàng khi xử lý điêu luyện, tinh tế, vững vàng ca khúc vô cùng khó "Đất nước lời ru". Ca khúc do NSND Thanh Hóa thể hiện đầu tiên với cảm xúc từ ca trù, đến mức nhạc sỹ Văn Thành Nho, tác giả của ca khúc còn phải bày tỏ lo lắng khi biết thí sinh Giọng hát Việt nhí chọn, nhưng đã được cô bé 12 tuổi đến từ Bình Định này thể hiện nuột nà, nhẹ nhàng bước tiếp ở cuộc chơi âm nhạc này.

Đêm Liveshow 4, không chọn những ca khúc kinh điển nữa mà đến với một sáng tác khá mới, cùng sự hỗ trợ của nhạc sỹ Phương Uyên, Thiện Nhân khiến khán giả phấn khích, hát theo và đương nhiên, nhắn tin bình chọn với ca khúc Mẹ yêu. Ngọt ngào, sâu lắng, và vẫn bằng cách hát chân chất tự nhiên rất dễ đi vào lòng người, Thiện Nhân đã nhận được hơn 50% tin nhắn bình chọn, không chỉ cao nhất trong đội Cẩm Ly và còn cao nhất so với tất cả các thí sinh khác. Điều đó thể hiện sự yêu mến của khán giả dành cho cô bé Bình Định, và cũng phần nào chứng minh cho những nhận định đầy hy vọng của các vị giám khảo dành cho bé.

Đêm Liveshow 5, Giọng hát Việt nhí sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào 21h10’ tối nay, ngoài tiết mục biểu diễn đơn, các thí sinh còn có tiết mục song ca với người bạn cùng đội của mình. Cô bé Thiện Nhân sẽ kết đôi cùng anh chàng Mai Chí Công qua ca khúc Thương nhau lý tơ hồng. Mời bạn đọc cùng đón xem chương trình, và chờ đợi những bất ngờ tiếp theo từ cô bé đáng yêu này cũng như 5 thí sinh còn lại!

6 THÍ SINH CỦA ĐÊM LIVESHOW 5:

Thiện Nhân

Thiên Nhâm

Hoàng Anh

Huyền Trân

Mai Chí Công

Linh Nhi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật