Triển lãm ‘Một thoáng vĩ cầm, một chút biển’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 19/9, triển lãm “Một thoáng vĩ cầm, một chút biển“ của nhà giáo nhân dân (NGND), họa sĩ Uyên Huy chính thức khai mạc tại bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, 97 A Phó Đức Chính, quận 1, TP HCM.
Triển lãm ‘Một thoáng vĩ cầm, một chút biển’
Một trong số các tác phẩm về vĩ cầm của NGND, họa sĩ Uyên Huy

Tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm tham gia hoạt động mỹ thuật và 40 năm hoạt động giảng dạy mỹ thuật, "Một thoáng vĩ cầm, một chút biển" là triển lãm cá nhân thứ 10 của họa sĩ Uyên Huy.

Họa sĩ Uyên Huy tên thật là Huỳnh Văn Mười, tham gia giảng dạy mỹ thuật từ năm 1974. Sau giải phóng, ông tiếp tục công tác giảng dạy mỹ thuật tại nhiều trường đại học khác nhau. Hiện tại, họa sĩ đang là trưởng khoa bộ môn Mỹ thuật ứng dụng trường Đại học học Mỹ thuật TP HCM. Ngoài giảng dạy, ông còn tham gia nghiên cứu lý luận, viết sách về mỹ thuật. Họa sĩ Uyên Huy đã xuất bản 10 đầu sách.

Chia sẻ về triển lãm "Một thoáng vĩ cầm, một chút biển", họa sĩ Uyên Huy cho biết ông vốn yêu thích vĩ cầm, bắt đầu sáng tác về vĩ cầm từ năm 1970, đạt giải thưởng hội họa Esco năm 1973 với tác phẩm "Nhạc chiều". Biển cũng là đề tài Uyên Huy luôn có ấn tượng. Biển trong tranh của Uyên Huy thường lãng mạn, thi vị nhưng cũng rất mãnh liệt và "đớn đau", nhất là những tác phẩm được ông sáng tác thời gian gần đây, khi tình hình biển đảo tổ quốc đang căng thẳng.

Triển lãm "Một thoáng vĩ cầm, một chút biển" giới thiệu 49 tác phẩm được họa sĩ sáng tác trong 2 năm: 2013 - 2014. Chất liệu sáng tác chủ yếu là acrylic và tổng hợp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật