Tôi là người nhu nhược khi “tha” cho chồng tội ngoại tình có thâm niên?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không biết chị còn có thể nhịn nhục để mà tha thứ cho chồng chị đến bao nhiêu lần nữa. Khi mà anh ấy cứ hết lần này đến lần khác quan hệ mâ‌ּy mư‌ּa cùng gái mạ‌ּi dâ‌ּm như thế.
Tôi là người nhu nhược khi “tha” cho chồng tội ngoại tình có thâm niên?
Ảnh minh họa

Thôi thì anh ấy dẫn gái vào nhà nghỉ là khuất mắt mình, bỏ qua cũng được, đằng này anh ấy còn rước cả gái về nhà mà chị còn mềm lòng trước vẻ mặt đóng kịch hối lỗi của anh ấy để tha tội thì chị quá dễ dãi.

Chị là người phụ nữ nhân ái, sống thương chồng, thương con, muốn níu giữ hạnh phúc gia đình khi biết chồng mình có tính trăng hoa, qua mặt mình bất cứ lúc nào có cơ hội để đi mâ‌ּy mư‌ּa cùng gái mạ‌ּi dâ‌ּm.

Hay chị là người đàn bà nhu nhược, nhịn quá hóa ngớ ngẩn, mất sáng suốt vậy chị?

Chị đừng giận em, nếu em quá lời. Chứ đọc tâm sự của chị, em thấy bức xúc quá, không sao dằn lòng mà chấp nhận kiểu tha đi tha lại cái tội ngoại tình có thâm niên của chồng chị được.

Em nghĩ thế này, chị là người phụ nữ có công ăn việc làm đàng hoàng, có học thức, vậy sao chị không thuyết phục, không phân tích cho chồng thấy những việc làm ấy của anh là không thể chấp nhận được, cả phương diện tình cảm vợ chồng và đạo đức xã hội. Tha lỗi nhưng phải buộc anh ấy có trách nhiệm với việc sửa chữa sai lầm của mình, không phải tha xong là thôi, để anh ấy lại tiếp tục ngựa quen đường cũ những lần sau nữa.

Lòng nhân ái, vị tha nếu không đặt đúng chỗ, không những mình không đạt được mục đích là lôi kéo chồng trở về mái ấm, mà còn làm chồng ngộ nhận, thấy lỗi của mình được vợ bỏ qua quá dễ dàng, lại lợi dụng chuyện đó để tiếp tục lấn sâu vào ngoại tình đấy chị ạ.

Việc đã xảy ra bây giờ chị nên bình tĩnh, sáng suốt để có giải pháp đúng đối phó với tính trăng hoa của chồng chị.

Nếu anh ấy thực sự hối lỗi, thì chị nên bỏ qua, còn không thì cần phải có biện pháp cứng răn, mạnh mẽ như đề nghị ly hôn để anh ấy tỉnh ngộ.

Càng nhún nhường, càng hạ mình trước chồng, chị càng thiệt thòi, càng gánh cái khổ cho mình mà thôi. Tỉnh táo và nghị lực chị nhé. Chúc chị thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật