Dẫn mối ‘đào’ với giá ‘quán ế’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết khách có ý định mu‌ּa dâ‌ּm nên No liền nói: “Quán ế quá nên vẫn giữ nguyên giá cũ” rồi vui vẻ nắm tay dẫn người khách này vào phòng số 3 ở bên trong quán.
Dẫn mối ‘đào’ với giá ‘quán ế’
Ảnh minh họa

Mặc dù biết rất rõ việc tổ chức và chứa mãi dâ‌m là hành vi xâ‌ּm hạ‌ּi đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh và đạo đức xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, thế nhưng chỉ vì quá ham lợi nhuận từ những đồng tiền bất chính mà giờ đây Lê Kim No (tên thường gọi là Loan), (SN 1976) tại xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp phải sắp đối mặt với bản án 12 tháng tù mà thị đã gây ra.

Đầu năm 2013, No đã tìm về đất Bình Thuận để hy vọng có cuộc sống đổi đời. Vừa mới chân ướt chân ráo đến nơi, No đã thuê nhà rồi tổ chức bán nước giải khát kèm theo dịch vụ “em út” để mau tăng thu nhập. Quán giải khát của No tuy sinh sau đẻ muộn so với các quán cà phê không tên ở khu đường tránh, nhưng lại mau nổi tiếng nhờ No biết chiều khách và giá cả phải chăng. Cũng chính vì sự “nổi tiếng ” đó mà chỉ sau một thời gian hoạt động, vào ngày 4/3/2013 bà chủ này đã bị Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 17.500.000 đồng về hành vi chứa mãi dâ‌m.

Tuy nhiên hình như quyết định xử phạt này xem ra không “xi-nhê” nên vừa nộp phạt xong, No lại tiếp tục mở quán hoạt động để “lấy thu bù chi” bằng những chiêu thức tinh vi hơn. Nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện, sau lần bị xử phạt hành chính, No không nuôi “đào” trực tiếp tại quán mà chỉ đợi khi nào khách tới quán uống nước và có nhu cầu, No sẽ dùng điện thoại gọi cho các “lò” đào chuyên cung cấp gái ở Phan Thiết rồi thuê xe ôm chở đến. Theo thỏa thuận với khách thì giá của một lần mu‌ּa dâ‌ּm là 150.000 đồng, số tiền này No sẽ thu 60.000 đồng, còn lại 90.000 đồng thì gái B.hoa được hưởng.

Khoảng 20 giờ ngày 11/9/2013, một thanh niên tên Phạm Văn H (SN 1979), ở khu phố 2, phường Xuân An đến quán của No uống nước và dò hỏi: “Hôm giờ đào có lên giá không”. Biết khách đang có ý định mu‌ּa dâ‌ּm nên No liền nói: “Quán ế quá nên vẫn giữ nguyên giá cũ” rồi vui vẻ nắm tay dẫn người khách này vào phòng số 3 ở bên trong quán.

Sau khi khách đã yên vị, No liền lấy điện thoại di động gọi ngay đến lò đào của “Tí bài tiên” ở Phan Thiết để điều tiế‌p viê‌n. Chỉ vài phút sau, Nguyễn Thị T (SN 1987), trú tại xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre đã có mặt và được No đưa vào phòng số 3 đang có khách đợi sẵn. Trong lúc cả khách và gái đang say sưa hành vi mua B.hoa thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Trước phiên tòa sơ thẩm Hình Sự vừa qua, mặc dù bị cáo No đã đưa ra những tình tiết như hoàn cảnh khó khăn, một mình phải nuôi 2 con nhỏ và cha mẹ già ở dưới quê nhưng đã không được hội đồng xét xử chấp nhận. Lẽ ra ngay sau khi bị xử phạt hành chính, nếu thật lòng ăn năn hối cải thì No đã không tiếp tục vi phạm. Để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND thành phố Phan Thiết đã tuyên phạt bị cáo Lê Kim No mức án 12 tháng tù giam về tội “Chứa mãi dâ‌m”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật