Ibrahimovic tự nhận là ‘con trời’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngôi sao người Thụy Điển dường như vẫn tìm thấy một lý do cá nhân để hài lòng khi chính anh tịt ngòi, còn PSG thì đánh rơi chiến thắng trên sân Ajax hôm qua 17/8.
Ibrahimovic tự nhận là ‘con trời’
Tấm băng-rôn mà Ibrahimovic tự nhận là nói về anh - “Đứa con của Thượng đế“. Ảnh: Twitter.

Ở chính giữa khu vực khán đài B sôi động của sân Amsterdam ars‌ena hôm qua, các CĐV Ajax treo một tấm băng-rôn lớn có dòng chữ "Mừng anh trở lại, đứa con của Thượng đế".

Dù PSG có đến ba thành viên từng chơi cho Ajax là Zlatan Ibrahimovic, Gregory van der Wiel và Maxell, tiền đạo người Thụy Điển tin rằng anh mới chính là nhân vật được các CĐV CLB Hà Lan đề cập trên tấm băng-rôn.

"Đương nhiên tấm băng-rôn đó nói về tôi, chứ không phải về Gregory hay Maxwell đâu", tiền đạo của PSG trả lời kèm theo cái nheo mắt và nụ cười tươi khi được hỏi. "Thật tuyệt vời khi được trở lại đây chơi bóng".

Ibrahimovic được Ajax tuyển mộ từ CLB quê nhà Malmo vào hè 2011 và trình làng ở Champions League một năm sau đó. Trong ba mùa giải khoác áo CLB này (2001-2004), Ibrahimovic đá 110 trận, ghi 48 bàn, được xem như một thần tượng lớn của đông đảo CĐV.

Một bàn của Cavani (trái) là không đủ để PSG chiến thắng, trong ngày Ibrahimovic (phải) tịt ngòi trước đội bóng cũ. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, dù hài lòng vì được các CĐV đội bóng cũ đón chào, Ibrahimovic vẫn thừa nhận PSG của anh đã đạt kết quả dưới mức kỳ vọng. Đội bóng Pháp mở tỷ số từ phút 14 nhờ công Edinson Cavani, nhưng vẫn phải chấp nhận cưa điểm với Ajax vì bàn thua ở phút 74.

"PSG sẽ phải phản ứng tích cực sau trận đấu này, bằng cách giành trọn ba điểm khi gặp Barca ở lượt đấu tới", Ibrahimovic nhấn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật