Cuộc tình tội lỗi của côn đồ cuồng ghen và liền chị quan họ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gây án xong, hung thủ vẫn hàng ngày mua đồ ăn thức uống về phòng nghỉ thậm chí, Phan còn thắp hương cúng ngư‌ời tìn‌h cho tới khi th‌i th‌ể bốc mùi hôi thối thì hắn bỏ đi.
Cuộc tình tội lỗi của côn đồ cuồng ghen và liền chị quan họ
hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Chân dung kẻ sát nhân máu lạnh

Tuyết là “liền chị” quan họ, thường đi hát thuê tại các đám tiệc tùng, cưới hỏi ở địa phương. Dù đã có vợ con, nhưng chỉ sau một lần nghe Tuyết hát, Phan đã si mê, “tương tư nàng ca sĩ”. Phan về nhà bỏ vợ, quyết theo đuổi “liền chị” hát hay. Do Phan có nhân thân bất hảo, gia đình cô gái phản đối mối quan hệ. Nhiều lần muốn từ bỏ Phan, nhưng ngư‌ời tìn‌h dọa giết con cái nên Tuyết chấp nhận giữ quan hệ. Trong một lần dẫn nhau vào nhà nghỉ, Phan sát hại ngư‌ời tìn‌h; bốn ngày sau sự việc mới được phát hiện.

Sát hại ngư‌ời tìn‌h rồi mua bánh kẹo về thờ cúng

Ông Dương Văn Việt, chủ nhà nghỉ Hoàng Việt (thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết, sáng 6/9/2014, Đoàn Văn Phan (SN 1977, ngụ thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, Lương Tài) cùng chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1977, ngụ thôn Kim Thao, xã Lâm Thao cùng huyện) vào thuê phòng 201. Đây là cặp khách quen, thường hay lui tới nhà nghỉ này. Ngay buổi sáng hôm đó, Phan đi khỏi phòng, dặn chủ nhà nghỉ mai sẽ quay lại, bạn gái mệt nên cứ để nghỉ ngơi trong phòng.

Trong ba ngày sau, Phan quay lại nhà nghỉ mỗi ngày một lần; mỗi lần vài tiếng đồng hồ; khi thì mang theo bún, lúc thì cơm, bánh kẹo, trái cây. Điều này khiến chủ nhà nghỉ không nghi ngờ điều gì bất thường. “Ngày cuối cùng Phan đến đây là 8/9. Khi đó nó đến chớp nhoáng rồi đi. Hôm sau Phan vẫn gọi điện cho tôi, dò xét tình hình. Tôi vẫn chưa phát hiện ra sự việc”, ông chủ nhà nghỉ nhớ lại. Đến sáng 10/9, chủ nhà nghỉ dọn dẹp phòng bên, phát hiện từ phòng 201 thoát ra mùi hôi thối. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chủ nhà gõ cửa nhiều lần không thấy người bên trong phản ứng mới phá cửa vào trong.

Bật điện lên, chủ nhà thấy cô gái đang nằm trên giường bất động, chăn phủ lên người, khăn trắng phủ mặt. Gọi không thấy thưa, chủ nhà can đảm giật khăn trên mặt ra. Một cảnh tượng kinh hoàng: Mặt cô gái biến dạng, nhiều vết máu đã đông lại ở đầu, th‌i th‌ể đang bắt đầu phân hủy. Sợ hãi, hoảng hốt, chủ nhà liền chạy xuống nhà dưới, kêu la không thành lời. “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ như thế”, nhân chứng cho biết.

Sau sự việc, chủ nhà mới nhận ra một số điều bất thường trước đó: “Đến ngày thứ ba, tôi gợi ý đổi phòng để giặt chăn, ga nhưng Phan từ chối. Bình thường cặp đôi này vào nghỉ trong thời gian ngắn rồi đi, chứ không ở lâu như đợt này. Vốn là khách quen, nhưng mấy ngày liền không thấy cô gái ra ngoài bao giờ; bảo Phan gọi bạn gái xuống để cùng ăn trái cây thì anh ta từ chối, nói người yêu ngại, sợ người khác phát hiện. Tuy nhiên những bất thường nhỏ ấy tôi không nghĩ là đang xảy ra một chuyện tày đình”, chủ nhà nghỉ kể.

Ông Việt cho biết thêm, bàn uống nước trong phòng nghỉ 201 có bánh kẹo, trái cây được sắp xếp ngay ngắn, theo kiểu thờ cúng. “Mục đích của Phan mua bánh kẹo, trái cây đến đây không chỉ để tránh việc chúng tôi nghi ngờ mà còn để thờ cúng người chết”, chủ nhà nghỉ suy đoán.

hung thủ tại cơ quan điều tra

Thuyết phục đầu hàng bằng tin nhắn

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan công an có mặt. khám nghiệm t‌ử th‌i, cảnh sát phát hiện đầu nạn nhân có năm vết thương; tay, chân dính máu; dưới đệm máu đã khô. Kết luận ban đầu, cảnh sát khẳng định đây là vụ án mạng, nạn nhân chết trước đó khoảng bốn ngày. Qua lời khai chủ nhà nghỉ, không khó để xác định nghi phạm vụ án là Phan.

Trinh sát được chia làm nhiều mũi điều tra, một về quê nghi phạm, một về quê Tuyết. Gia đình nghi phạm thừa nhận, Phan có mối quan hệ tình cảm với Tuyết. Tại phòng ở của Phan, cảnh sát phát hiện túi xách nữ, bên trong đựng một số đồ dùng cá nhân, son phấn; chứng minh thư mang tên Nguyễn Thị Tuyết. Đặc biệt chứng minh thư này được nghi phạm sắp đặt một cách trang trọng, như người ta vẫn thấy thấy di ảnh trên các ban thờ.

Theo suy đoán, có thể do nghi phạm hối hận, nhớ thương ngư‌ời tìn‌h mà cố gắng bằng mọi cách chuộc tội với người quá cố.Sau thời gian ngắn điều tra, ngày 11/9, cảnh sát phát hiện nghi phạm đang ở một nhà nghỉ tại xã An Lâm, huyện Nam Sách, Hải Dương. Lực lượng chức năng liền tổ chức vây bắt. Qua người thân, cảnh sát có số điện thoại nghi phạm, liền gọi điện, nhắn tin thuyết phục Phan đầu hàng. Tuy nhiên, biết bản thân phạm tội nặng, nghi phạm tỏ ra ngoan cố.

Anh ta đe dọa, trước đây làm nghề thuyền chài, hiện đang có trong người kíp nổ, nếu lực lượng chức năng không làm theo lời chỉ dẫn sẽ cho nổ bất cứ lúc nào. Trong quá trình công an thuyết phục đầu hàng, bỗng dưng nghi phạm khóc nức nở, đòi được về phúng viếng nạn nhân. “Phan đưa ra điều kiện, nếu lực lượng công an không làm theo lời, cố ý bắt giữ thì sẽ cho nổ tung cả đám tang”, một trinh sát thuật lại.

Khả năng thuận theo yêu sách của đối tượng là cao nên công an lập tức thông báo cho gia đình nạn nhân, yêu cầu sơ tán người dân, thân nhân gia đình, phòng trường hợp đưa Phan về phúng viếng nạn nhân. Sau tổng cộng khoảng 70 tin nhắn với lực lượng chức năng, được thuyết phục, vận động, cuối cùng đối tượng đầu thú. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận, chỉ dọa có kíp nổ chứ thực ra không có gì. Phan cũng thừa nhận hành vi giết chị Tuyết.

Ông Nguyễn Đăng Đức (SN 1957, bố nạn nhân) cho biết, khi gia đình, hàng xóm đang chuẩn bị tổ chức đám tang cho nạn nhân thì nhận được điện thoại từ công an, thông báo gia đình giải tán đám tang, không được tụ tập đông người vì thủ phạm đe dọa sẽ cho nổ mìn tại đám tang. Khi đó lực lượng an ninh đến bao vây khắp làng, đề phòng bất trắc. “Việc lực lượng chức năng cẩn trọng, giữ gìn an ninh như vậy là đúng; nhưng xét về mặt tâm linh, con gái tôi không được tổ chức mai táng đúng thủ tục khiến gia đình, người thân cảm thấy áy náy vô cùng”, bố nạn nhân tâm sự.

bi kịch “liền chị” yêu phải côn đồ

Trong quá khứ, Phan làm nghề lái tàu thuê, thu nhập chẳng đáng là bao nhưng nghiện lô đề, hay rượu chè nên không được lòng gia đình. Từng một đợt Phan ăn trộm thiết bị trên tàu cá, bị chủ phát hiện, tố cáo. Nhờ gia đình vợ đem tiền đền bù cho bị hại nên Phan được giảm án, chỉ bị tù treo. Sát nhân đã lập gia đình với một phụ nữ xóm bên, đã có hai con nhỏ.

Hơn một năm trước, trong đám cưới em trai Phan, Tuyết được thuê đến hát quan họ. Chẳng ngờ cô gái hát hay, duyên dáng lại lọt vào mắt Phan, khiến anh “say nắng”. Từ bận đó, Phan theo đuổi Tuyết bằng mọi cách. Chị vợ biết chuyện, khuyên can không được, đành ly dị cách đây gần một năm. Từ đó Phan càng có cơ hội sống chết với tình yêu của mình.

Bà Phạm Thị Toàn (SN 1958, mẹ nạn nhân) cho biết, con gái duyên số lận đận, có hai người con nhưng đã ly dị chồng từ lâu. Khi mới biết con gái có người đàn ông khác theo đuổi, gia đình rất vui mừng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, vợ chồng bà được biết, rể tương lai là người rượu chè, cờ bạc, từng chịu tù tội vì trộm cắp nên gia đình kịch liệt phản đối. Sáng hôm Tuyết ra đi, có người đến thuê đi hát quan họ, nhưng Tuyết từ chối, nói đã có việc bận. Tối hôm đó con gái không về, gọi điện không nghe máy nên đoán có chuyện chẳng lành, “nhưng không ai ngờ là nó đi nhà nghỉ với thằng Phan”, người mẹ thở dài.Biết quá khứ Phan bất hảo, gia đình từng khuyên can con gái, nhưng Tuyết vẫn lén lút quan hệ với Phan. Khi mọi người hỏi, Tuyết nói rằng đã đòi chia tay, nhưng Phan không đồng ý, dọa sẽ giết hai con riêng của chị nên buộc phải tuân theo.

Trong khi đó, lý do giết ngư‌ời tìn‌h trong nhà nghỉ, thủ phạm khai do nghi Tuyết có người đàn ông khác, trong lúc nóng giận, cãi nhau đã không làm chủ được bản thân, dẫn đến dùng ghế trong nhà nghỉ đập hai nhát vào đầu khiến Tuyết t‌ử von‌g.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật