Anh bỗng trở nên ‘đáng sợ’ sau lễ cưới

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tốt nghiệp đại học xong tôi lấy anh, yêu anh được 3 tháng chúng tôi đã vội vã tiến tới hôn nhân do anh nói anh không còn trẻ nữa, đến lúc phải lấy vợ.
Anh bỗng trở nên ‘đáng sợ’ sau lễ cưới
ảnh minh họa

Anh đẹp trai, học rộng, nhà cao, xe đẹp anh đều có cả. Ai cũng nói tôi “chuột sa chĩnh gạo”, nhưng có sướng, khổ chỉ người trong cuộc mới biết.

Vốn là một cử nhân kinh tế năng động, tôi có khá nhiều mối quan hệ, nhiều công ty, bạn bè mời tôi về làm việc. Tôi đã bàn với anh sẽ về đó làm, nhưng anh hứa hẹn cưới xong sẽ để tôi đi làm như đúng ước nguyện, còn giờ thì hãy cứ ở nhà chuẩn bị cho lễ cưới, tiền bạc anh lo.

Nghe lời anh, tôi chấp nhận ở nhà “ăn chơi”. Vậy mà sau đám cưới, anh tuyên bố thẳng thừng “Ở nhà chăm lo gia đình, nội trợ, cơm nước. Không đi làm đâu cả. 1 tháng em làm được mấy đồng mà lo đi làm. Ra đường nhiều cho trai ngắm à?”. Bất ngờ trước thái độ của anh, tôi không nói được lời nào, ấm ức quá nước mắt trào ra. Anh không nói thêm lời nào nữa leo lên giường ngủ.

Cảm thấy tủi thân và đau khổ tôi ngồi lặng người trong phòng khách hơn 3 tiếng, bỗng nghe có tiếng đổ vỡ trên phòng, chưa kịp chạy lên thì anh đã từ trên chạy rầm rầm xuống vặn ngược tay tôi rồi kéo vào phòng.

Trước mắt tôi là một đống đổ nát (những chiếc bình hoa, khung ảnh… anh đập vỡ nát). Một chàng trai nhã nhặn ngày nào giờ đây như con thú hoang, anh đẩy tôi ngã xuống giường rồi như gã yê‌u râ‌u xan‌h, anh xé tan bộ đồ trên người tôi, biết chống cự không được tôi khóc thét lên, càng khóc anh càng kẹp chặt tay, rồi ghì đầu anh vào người tôi đến nghẹt thở.

Vừa làm anh vừa chửi bới tôi rằng tôi phản bội anh, rằng tôi chỉ là “gái”… Mọi chuyện đến quá bất ngờ, tất cả tưởng chừng như một giấc mơ. Tiếng khóc nấc của tôi chỉ khiến anh càng trở nên đáng sợ hơn.

Sau khi thỏ‌a mã‌n, anh nằm bất động rồi chìa chiếc điện thoại của tôi ra và nói “Đây là gì? Cô nói đi. Tin nhắn trong điện thoại của cô đó. Nó là ai??? Lần đầu tiên của cô đó, cô cho nó rồi giờ bắt tôi chịu nhục ăn lại à. Cô sẽ phải trả giá vì đã lừa dối và phản bội tôi…”.

Vậy là thế, một tình yêu 3 tháng chỉ có kết cục như ngày hôm nay thôi. “Lần đầu ư?”. Người đàn ông nào cũng muốn cái “ngàn vàng”, muốn “lần đầu”… thế nhưng con gái ai cũng chỉ có 1 cái “lần đầu”, dại khờ cho ai đó rồi thì chẳng lẽ suốt đời không có hạnh phúc với người sau ư???. Tôi nằm lặng trên giường, khóc đến cạn nước mắt..

Nửa đêm anh quay lại phòng đắp chăn cho tôi, rồi đi đâu tôi không biết. Nhiều ngày về sau tôi không thấy anh quay về, anh tắt máy. Tôi đến cơ quan anh, mọi người nói anh vẫn đang nghỉ phép trăng mật, mọi người nhìn tôi ái ngại, có người còn hỏi “ơ thế không đi trăng mật cùng chồng à?”.

Tôi như người điên tìm anh khắp nơi, một cô dâu đi tìm chú rể sau 5 ngày cưới, một người vợ mất chồng sau 5 ngày cưới. Đến lúc này bố mẹ anh đành nói hết với tôi “Nó bị trầm cảm nặng, trước kia nó là mẫu đàn ông lý tưởng. Nhưng từ khi bị con bé ấy lừa gạt, lừa tiền, lừa tình, nó sống trầm hẳn, phải nghỉ việc hơn 2 năm đi chữa bệnh, sau đó mới tiếp tục đi làm. Bố mẹ không nghĩ nó có thể yêu thêm ai được nữa, vì thằng này chung tình lắm. Khi nó nói sẽ lấy vợ gia đình mừng lắm, lấy ai cũng được bố mẹ không can ngăn. Giờ xảy ra chuyện này chắc nó sốc lắm. Thôi con yên tâm, chuyện đâu sẽ có đó…”. Hóa ra vì tổn thương trong quá khứ mà anh biến thành con thú hoang.

Sau gần 1 tháng, anh trở về nhà, dường như không có gì thay đổi, anh vẫn lịch lãm và nhã nhặn như trước. Anh không nhắc gì đến chuyện cũ, hơn thế anh còn khuyến khích tôi đi làm. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngỡ tưởng sau khi anh về chúng tôi sẽ ly hôn. Giờ thì anh khiến tôi quay cuồng. Tôi phải làm gì đây? Tiếp tục sống với anh, hay kết thúc sớm?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật