Đối với sao Việt, viết tâm thư không còn là chuyện gì quá xa lạ, chuyện gì cũng có thể viết tâm thư được: thiếu tiền, vay nợ, "đá đểu" nhau, tố ngoại tình hoặc bị tố ngoại tình, chụp ảnh nudּe, thậm chí phản bác lại "tâm thư" của người khác... Tuy nhiên đối với sao Hàn, những bức tâm thư chỉ được viết ra trong những scandal được coi là "khủng khiếp" và "động trời".
Kim Hyun Joong muối mặt viết thư xin lỗi bạn gái bị B.H
Gần đây, tờ Dispatch của Hàn Quốc tiết lộ thông tin gây sốc rằng một người phụ nữ tự xưng bạn gái Kim Hyun Joong, tạm gọi là “A”, tố cáo bị anh bạo hành từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7, bị nhiều vết thương, vết bầm tím ở mặt, ngực, cánh tay, bụng, gãy xương sườn.
Ban đầu, phía công ty quản lý của Kim Hyun Joong ra văn bản biện hộ cho tài tử này nói rằng cả hai chỉ hẹn hò vài tháng chứ không kéo dài hai năm như “A” nói. Lúc quen nhau, cả hai từng cãi nhau dẫn đến xô xát nhưng không gây thương tích nặng cho “A”. Nhưng sau đó, “A” đưa ra hình ảnh, tin nhắn qua điện thoại cho thấy “A” và Hyun Joong hẹn hò 2 năm chứ không phải vài tháng và tin nhắn xin lỗi cho thấy tài tử này đánh bạn gái đã nhiều lần...
Gần đây, tài tử xứ Hàn đã vướng phải một lùm xùm tình ái "nhớ đời" do lối sống tha hóa, kém mẫu mực. Được biết, khi vợ là nữ diễn viên Lee Min Jung vắng nhà, Lee Byung Hun đã rủ hai cô gái trẻ về nhà, kể chuyện "bậy bạ" và có hành vi không lành mạnh, sau đó bị chính hai cô gái này ghi lại đoạn clip và tống tiền với trị giá 5 tỷ Won (100 tỷ VNĐ).
Một trong hai cô gái tống tiền nam diễn viên
Lee Byung Hun và vợ, Lee Min Jung
"Tôi là Lee Byung Hun.
Có lẽ scandal vừa qua đã khiến mọi người rất thất vọng về tôi. Quả thực, tôi vô cùng thấm thía! Những ngày gần đây, tôi tưởng như có thể chết đi sống lại vì hàng loạt áp lực và nỗi thất vọng bị đè nén.Tôi không dám đổ lỗi cho bất cứ ai trong sự việc lần này bởi hơn ai hết, tôi hiểu được rằng chính bản thân mình là căn nguyên của mọi vấn đề. Bất cẩn trong cách hành xử và tha hóa, vô đạo đức trong lối sống - tôi chấp nhận khi bị người ta xì xèo nhỏ to ở mọi ngõ ngách hiện nay. May mắn nhận được sự mến mộ và yêu quý của mọi người, thế nhưng tôi lại nỡ phụ tấm lòng vĩ đại mà ở ngoài kia, hàng ngàn nghệ sỹ mong muốn có được. Tôi mong mỏi người hâm mộ thấu hiểu rằng lương tâm tôi đang vô cùng cắn rứt và tôi đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm.
Bức tâm thư của Lee Byung Hun
Nước tràn ly, không thể nào hớt lại. Thế nhưng, lời cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ tới những ai luôn quan tâm, ủng hộ tôi rằng: Tôi sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Hãy tin tưởng ở tôi bởi tôi là người đã nói là làm, có trách nhiệm thì quyết sẽ đảm nhận."
Park Shi Hoo viết tâm thư hậu scandal cưỡּng dâּm mong ngày tái xuấtNgày 29/7 năm ngoái, Park Shi Hoo đã gửi cho những người hâm mộ một bức thư dài để bày tỏ nỗi lòng sau scandal cưỡּng dâּm tai tiếng. Sự nghiệp của diễn viên phim "Alice phố Cheongdamdong" tụt dốc trầm trọng sau khi anh bị một cô gái tố cáo tội cưỡּng dâּm, và dù sự việc đã hoàn toàn chấm dứt khi cô gái rút đơn kiện, những dư âm của nó vẫn còn để lại.
Cô gái tố nam tài tử cưỡּng dâּm
Trong lá thư gửi fan được đăng tải trên trang cá nhân, Park Shi Hoo viết:
"2 giờ sáng ở Mỹ...
Chiếc bút trên tay giờ đây như trĩu nặng, có lẽ vì tôi đang cố gắng truyền tải tất cả những cảm xúc phức tạp trong lòng vào lá thư ngắn ngủi này. Đã 10 phút đồng hồ kể từ khi tôi nhấc bút lên... Làm sao tôi có thể giãi bày những cảm xúc trong khi chẳng viết nổi một từ nào, mà trong lòng đầy do dự?Nhưng, điều khiến tôi cảm thấy trái tim tan vỡ và đau đớn nhất là tội lỗi mà tôi gây ra, khiến fan - những người yêu thương tôi chân thành bị tổn thương, và tôi tự hỏi, liệu có thể một lần nữa đối diện với tất cả các bạn."